Thanh niên bàng hoàng kể lại khoảnh khắc thoát khỏi vụ cháy nhà trọ ở Phú Đô: "Khói nhựa rất độc, tôi phải nhịn thở cố chạy lên tầng 7"

Theo chia sẻ của nam thanh niên sinh sống trong nhà trọ, thời điểm phát hiện vụ cháy dù không có lửa bốc lên nhưng nhiều khói nhựa rất độc, anh đã phải cố nhịn thở, chạy lên tầng 7 để thoát khỏi đám khói.

Sáng 1/4, đại diện Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã tạm giữ nghi phạm là nữ để điều tra về vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngõ 60 phố Phú Đô khiến 6 người thương vong. 

Đối tượng được xác định là Trần Thị Thanh Hải (SN 1993, trú tại xã Minh Thuận, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định), là công nhân một công ty trên địa bàn Hà Nội. 

Thanh niên bàng hoàng kể lại khoảnh khắc thoát khỏi vụ cháy nhà trọ ở Phú Đô: Khói nhựa rất độc, tôi phải nhịn thở cố chạy lên tầng 7-1
Nhiều người tập trung theo dõi vụ hỏa hoạn

Nạn nhân không may tử vong được xác định là Nguyễn Thị Mai A. (SN 1997, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội) đang thuê trọ trong ngõ 60 đường Phú Đô, tổ 4, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm. 

Theo ghi nhận của chúng tôi vào tối 31/3, có ít nhất 2 chiếc xe cấp cứu tại hiện trường để đưa người bị thương đi cấp cứu. Một số người thoát nạn mặt nhem nhuốc gọi điện thông báo cho người thân. 

Thanh niên bàng hoàng kể lại khoảnh khắc thoát khỏi vụ cháy nhà trọ ở Phú Đô: Khói nhựa rất độc, tôi phải nhịn thở cố chạy lên tầng 7-2
Anh Hoàng kể lại khoảnh khắc chạy thoát thân

Là một trong những người may mắn thoát nạn sau đám cháy, anh Hoàng, người dân trọ trong ngôi nhà bị cháy cho biết, khoảng 19h tối cùng ngày, khi anh đang ở trong phòng thì ngửi thấy mùi khói rồi cùng người bạn trong phòng chạy lên tầng thượng.

"Tôi đang ở tầng 6, sau khi ngửi thấy mùi khói, cũng không biết cháy từ tầng mấy thì vội vàng chạy lên tầng 7. Trước đó có 3 người chạy lên rồi nhưng tôi không để ý, khi tôi lên họ đã ở trên đây rồi. Tôi được huấn luyện rồi nên tôi rất bình tĩnh. 

Dù không có lửa bốc lên nhưng nhiều khói nhựa rất độc. Tôi nhịn thở để chạy lên tầng 7, khói quá, bật cả đèn điện thoại cũng không nhìn thấy gì", anh Hoàng nói. 

Thanh niên bàng hoàng kể lại khoảnh khắc thoát khỏi vụ cháy nhà trọ ở Phú Đô: Khói nhựa rất độc, tôi phải nhịn thở cố chạy lên tầng 7-3
Anh Việt cho biết chiếc xe máy của mình đã bị cháy rụi sau vụ hỏa hoạn

Giống như anh Hoàng, anh Việt cũng được cứu thoát sau vụ hoả hoạn, tuy nhiên, anh Hoàng cho biết, đám cháy không có lửa nhưng rất nóng, khói bốc đen ngòm khu trọ. "Tôi cố gắng chạy lên tầng 7 để thoát khỏi đám khói. 10 phút sau thì lực lượng chức năng lên. Khi thoát được ra ngoài tôi mới biết là còn sống, chiếc xe máy Air Blade 2020 của tôi bị cháy rụi. Tôi thấy một số người thương vong, nhưng cũng không nắm rõ được số lượng, trong đó có trẻ con", anh Việt - cư dân trong khu nhà bị cháy cho biết.

Trước đó, vào khoảng 19h06 ngày 31/3/2022, Trung tâm thông tin chỉ huy CATP Hà Nội nhận được tin báo của người dân xảy ra cháy tại địa chỉ số 04, ngõ 60 đường Phú Đô, phường Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã nhanh chóng triển khai hướng dẫn thoát nạn, cứu người và tổ chức chữa cháy. Đến 19 giờ 20 phút, đám cháy đã được khống chế, không để ngọn lửa cháy lan sang các công trình và nhà dân lân cận. Đến khoảng 19 giờ 30 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Được biết, khu vực cháy tại nơi để xe ở tầng 1 thuộc nhà 05 tầng, 1 tum, kết cấu bê tông, cốt thép, diện tích mặt sàn khoảng 170 m2.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã cứu được 05 người bị thương (trong đó có 04 trẻ em) và đưa đi cấp cứu kịp thời, hướng dẫn thoát nạn an toàn cho 07 người.

Về thiệt hại sơ bộ, có 1 nạn nhân tử vong, về tài sản đang tiếp tục thống kê.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Theo Pháp luật & Bạn đọc

Xem link gốc Ẩn link gốc https://phapluat.suckhoedoisong.vn/thanh-nien-bang-hoang-ke-lai-khoanh-khac-thoat-khoi-vu-chay-nha-tro-o-phu-do-khoi-nhua-rat-doc-toi-phai-nhin-tho-co-chay-len-tang-7-162220104120519953.htm

phóng hỏa

vụ cháy


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.