- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tiết lộ lý do nhóm nghi can đâm nhiều nhát vào người nạn nhân trước khi đổ bê tông ở Bình Dương
Dù nạn nhân đã tử vong, không còn khả năng chống trả nhưng vì để tránh trương phình, các nghi can vẫn quyết định đâm nhiều nhát vào thi thể.
Dù nạn nhân đã tử vong, không còn khả năng chống trả nhưng vì để tránh trương phình, các nghi can vẫn quyết định đâm nhiều nhát vào thi thể trước khi tiến hành đổ bê tông cho vào bồn nước màu xanh.
Liên quan đến vụ án hai thi thể phát hiện bị đổ bê tông tại căn nhà số 90, ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương, ngày 19/5 sau thời gian đấu tranh với các nghi can, Công an tỉnh Bình Dương đã bước đầu tìm ra nguyên nhân.
Căn nhà số 90.
4 nghi can hiện đang bị tạm giữ gồm Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi), Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi, cùng ngụ TP.HCM), Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, quê Tiền Giang) và một người phụ nữ khác.
Còn danh tính hai nạn nhân được xác định là Trần Đức Linh (quê Nghệ An) và Trần Trí Thành (ngụ TP.HCM).
3/4 nghi can.
Sau thời gian đầu chỉ có 1/4 nghi can hợp tác điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan công an đã buộc các nghi can khác phải thành khẩn khai báo.
Đáng chú ý, nhiều tình tiết nhóm phụ nữ kể lại quá trình sát hại và phi tang là vô cùng rợn người.
Đã 4 ngày sau khi vụ án được phát hiện.
Nhiều dấu tích vẫn còn ở hiện trường.
Cụ thể, các nghi can khai hai nạn nhân có quan hệ đồng môn với mình, vì cùng tu luyện một môn pháp lạ.
Các nghi can đã di chuyển rất nhiều nơi trước khi chọn căn nhà số 90 làm nơi tu luyện. Nhóm này còn lên Xuyên Mộc (Bà Rịa Vũng Tàu) để mở lớp truyền bá pháp môn.
Vẫn còn mùi hôi và nhiều rác khi đến gần nơi phát hiện thi thể.
Trong thời gian nay, nghi can khai Linh bị "quỷ nhập hồn" nên đã nhảy từ tầng 1 xuống đất tử vong. Để bảo quản xác, nhóm đã đưa người này vào phòng máy lạnh nhiệt đổ thấp, để như vậy trong 1 tuần trước khi vận chuyển xác về Bình Dương cất giấu.
Đến khu vực chợ Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng hỏi về vụ án "đổ bê tông" thì ai cũng biết.
Kinh khủng hơn là trường hợp của nạn nhân Thành. Các nghi can khai người này không tuân thủ nguyên tắc tu tập, thường xuyên "phá luật" và nhìn lén các phụ nữ tắm. Sau khi để Thành tự sám hối không thành, Hà và Thảo (thường gọi là Thanh) đã mua bình ắc suy và kích điện để giật cho nạn nhân ngất xỉu.
Sau đó, Hà còn thản nhiên dùng dây dù siết cổ nạn nhân đến chết giấu vào phòng.
Chiếc phuy nhựa màu xanh, tang vật trong vụ việc.
Chưa dừng lại ở đó, vì xác chết bốc mùi khiến các nghi can không tập trung nên nhóm phụ nữ nghĩ cách mua bồn nhựa về "đổ bê tông" xác chết nạn nhân.
Căn nhà hiện đã khóa kín.
Tuy nhiên thi thể để lâu ngày đã bị trương phình. Đây chính là lý do nghi can Hà tiếp tục dùng dao đâm nhiều nhát để xác chết xẹp xuống vừa với chiếc thùng.
Sau đó, các đối tượng dùng các, đá, xi măng đổ bê tông thi thể.
Các nghi can đã từng bước khai nhận hành vi gây ra.
Lúc này, những người còn lại ở ngôi nhà này một thời gian trước khi khóa cửa chuyển xuống khách sạn ở TP Thủ Dầu Một cho đến ngày bị bắt.
Khám nghiệm chiếc xe 7 chỗ các nghi can điều khiển, công an thu giữ nhiều quần áo, tiền mặt, nồi niêu xoong chảo. Các nghi can đã bị chặn lại trước khi kịp trốn thoát.
Công an khám nghiệm chiếc xe 7 chỗ 4 nghi can sử dụng.
Qua điều tra, nghi can Phạm Thị Thiên Hà từng là chủ một quán cà phê ăn khách tại quận 10, TP.HCM. Tuy nhiên quán đến năm 2017 bất ngờ đóng cửa.
Sau khi nghe thông tin Hà bị bắt vì nghi giết người đổ bê tông giấu xác, nhiều khách quen, nhân viên quán cà phê cũ đã không khỏi bàng hoàng.
Người dân cắm nhang tại các khối bê tông lấy thi thể nạn nhân ra.
Còn tại hiện trường, một số hàng xóm gần ngôi nhà khi biết rõ quá trình gây án của các nghi can đều không khỏi giật mình. Tuy vậy, họ cũng cho biết đã cảm thấy bớt lo hơn khi mọi việc dần được đưa ra ánh sáng.
Bà L.T.M (78 tuổi) cho biết đến nay sau thời gian đốt bồ kết, tỏi giã nhằm làm bay bớt mùi hôi, đến nay mùi cũng đã giảm nhiều. Hôm nay nghe tin 4 phụ nữ bị bắt và khai sự thật, bản thân cũng đã thở phào.
Con hẻm xung quanh ngôi nhà mấy ngày nay vắng lặng.
Còn chú H.T (54 tuổi) cũng cho biết gia đình ông đã ổn định tâm lý từ hôm qua, khi hay tin công an bắt giữ 4 nghi can.
Dù vậy người dân đã bớt lo lắng rất nhiều.
Đến thời điểm này, cơ quan công an đã khóa kín ngôi nhà số 90 nơi xảy ra sự việc. Hiện công an vẫn đang củng cố chứng cứ, thu thập thêm thông tin những người liên quan để sớm đưa ra kết luận vụ án mạng này.
Trước đó khi đến dọn dẹp căn nhà số 90 ngày 15/5, chủ nhà mới tên H. đã phát hiện thi thể trong 1 bồn nước màu xanh bị đổ bê tông.
Sau khi công an đến khám nghiệm hiện trường lại phát hiện thêm 1 xác người nữa trong một khối bê tông hình trụ vào rạng sáng hôm sau. Vụ việc khiến dư luận xôn xao những ngày qua.
Theo Tổ Quốc
-
Thời sự15 giờ trướcÔng Lê Tùng Vân, 92 tuổi, sống tại "Tịnh thất Bồng Lai", bị khởi tố về hành vi Loạn luân trong khi đang mang bản án 5 năm tù.
-
Thời sự15 giờ trướcHai trong 3 luật sư từng bào chữa vụ án liên quan “Tịnh thất Bồng Lai” đã bị xóa tên khỏi danh sách luật sư.
-
Thời sự20 giờ trướcGần đây, khi sử dụng TikTok, nhiều người dùng phản ánh rằng họ đã bắt gặp các video livestream, quảng cáo có tính chất mời chào mua bán dâm.
-
Thời sự20 giờ trướcỞ nhà làm nội trợ và chăm sóc con nhỏ bị bệnh, một phụ nữ ở Kiên Giang rất vui mừng khi trúng độc đắc Vietlott hơn 25 tỷ đồng. Từng được các mạnh thường quân giúp đỡ, nên khi trúng thưởng, khách hàng này cũng làm từ thiện 300 triệu đồng.
-
Thời sự20 giờ trước2 câu trả lời ngắn của nghi phạm liên quan tới vụ việc đang nhận được sự quan tâm từ phía dư luận.
-
Thời sự20 giờ trướcNgày 19/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân (SN 1932), ngụ ấp lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa để điều tra làm rõ về hành vi Loạn luân.
-
Thời sự23 giờ trướcVề sự việc của Tổng giám đốc của công ty Nhã Nam - ông Nguyễn Nhật Anh vướng lùm xùm "gây tổn thương" nữ nhân viên, chuyên gia truyền thông Lê Anh Tú đã có những phân tích về các bài xin lỗi được đăng trên fanpage ở góc độ truyền thông.
-
Thời sự1 ngày trướcThủ quỹ Ban quản lý di tích làng Đồng Kỵ thế chấp các sổ tiết kiệm trị giá 53,3 tỷ đồng để vay trên 48,6 tỷ rồi đưa cho người khác mượn, đến nay chưa thể thu hồi.
-
Thời sự1 ngày trướcNgười dân sinh sống gần gia đình cháu L. vẫn chưa hết ngỡ ngàng, khi nghi vấn đang tập trung vào một người đàn ông là hàng xóm thân thiết với gia đình cháu L..
-
Thời sự2 ngày trướcCháu bé 12 tuổi đã được mổ đẻ thành công vào 17h30 chiều nay, tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.
-
Thời sự2 ngày trướcNgày 17-4, Công an TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) cho biết đã đình chỉ hoạt động cơ sở kinh doanh thuốc lá điện tử tại địa bàn phường Trần Phú, do Nguyễn Trung Ngh. (SN 1997) làm chủ vì bán thuốc lá điện tử cho nhiều học sinh các trường THCS, THPT.
-
Thời sự2 ngày trướcTrước khi treo cổ, người đàn ông ở Bình Định đã để lại bức tâm thư nói về nguyên nhân tự tử là do mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối nên không muốn liên lụy đến gia đình.
-
Thời sự2 ngày trướcLãnh đạo xã Huống Thượng cho biết, trước khi xảy ra sự việc 3 mẹ con chị N. tử vong, chính quyền địa phương chưa bao giờ phải can thiệp mâu thuẫn tại gia đình này. Sự việc xảy ra khiến rất nhiều người bất ngờ.
-
Thời sự2 ngày trướcSáng nay, 17/4, một ô tô tải lưu thông trên cầu Thanh Trì (Hà Nội) bất ngờ mất lái, đâm vào dải phân cách, làm các thanh sắt nối văng ra, khiến 2 người đi xe máy bị thương.