Trẻ sơ sinh tử vong do sinh rớt trên đường đi bệnh viện

Ngày 27/7, Trung tâm y tế huyện U Minh (Cà Mau) đã có báo cáo về trường hợp trẻ sơ sinh tử vong do sinh rớt trên đường đến khám tại trung tâm.

Báo cáo cho thấy, khoảng 8h ngày 24/7, thai phụ N.T.N. (38 tuổi, ngụ xã Khánh Hội, huyện U Minh, Cà Mau ) đến khám tại phòng khám sản của Trung tâm y tế huyện U Minh.

Tại đây, thai phụ được thực hiện theo quy trình lấy dấu hiệu sinh tồn và khám không có dấu sanh, không ghi nhận bất thường khác, được chẩn đoán con so thai khoảng 36 tuần.

Sau đó, thai phụ được chỉ định khám cận lâm sàng, siêu âm thai, các xét nghiệm cơ bản. Kết quả, các xét nghiệm không có gì bất thường.

Trẻ sơ sinh tử vong do sinh rớt trên đường đi bệnh viện-1
Ảnh minh họa.

Đến 9h45, trung tâm cho thai phụ về theo dõi tiếp, đồng thời tư vấn uống viên sắt, theo dõi cử động thai, nếu có dấu hiệu bất thường như đau chằng bụng dưới, hoặc đau lưng... quay lại khám ngay. Trong vòng 1 tuần, nếu không có các dấu hiệu trên thì cũng quay lại khám định kỳ.

Tuy nhiên, đến khoảng 18h cùng ngày, thai phụ đau chằng bụng dưới, được gia đình đưa đi khám. Trên đường đường đi, thai phụ có ghé Trạm y tế xã Khánh Lâm (khoảng 18h15 cùng ngày) và đậu ở cầu tàu của trạm, người nhà sản phụ lên trạm báo.

Nhân viên trạm xuống khám thì sản phụ chỉ đau bụng nên hướng dẫn chở gấp đến Trung tâm y tế U Minh để sinh. Trong quá trình di chuyển, sản phụ vỡ ối và sinh rớt.

Khi sản phụ được đưa đến Trung tâm y tế huyện U Minh, bé sơ sinh tím tái toàn thân, ngưng tim, ngưng thở, được hồi sức tim phổi cấp cứu và báo động đỏ nội viện, hồi sức bé không thành công.

Bác sĩ chẩn đoán, trẻ tử vong ngoại viện và được người nhà đưa về an táng theo phong tục địa phương. Riêng, sản phụ sức khỏe tốt, được cho xuất viện.

Theo Tiền phong

Xem link gốc Ẩn link gốc https://tienphong.vn/tre-so-sinh-tu-vong-do-sinh-rot-tren-duong-di-benh-vien-post1658407.tpo

Trẻ sơ sinh


Nhóm sát thủ và âm mưu thâm hiểm (P1): Màn kịch của những người 'có tiền'
Có lẽ, khi mang theo một túi tiền nhiều tỉ đồng để giao dịch, giám đốc công ty bất động sản không thể ngờ rằng, trước mắt chị là âm mưu vô cùng tinh vi của nhóm sát thủ. Chỉ đến khi tiếng súng vang lên trong quán cà phê, những người tham gia cuộc giao dịch ấy mới biết mình đã rơi vào "bẫy".

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.