- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Trong ‘lò’ đào tạo tiêm filler chui: ‘Mình tiêm gì lên mặt nó sao nó biết mà lo’
Theo “chủ lò”, tiêm cho khách - 1 vốn 10 lời, tiêm cho mẫu - thả ga pha tạp, bởi về cơ bản, cả khách và mẫu đều không biết được thứ bơm lên mặt mình là loại nào.
Video: Trong ‘lò’ đào tạo tiêm filler chui: ‘Mình tiêm gì lên mặt nó, sao nó biết mà lo’
Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý trước khi bắt đầu, thế nhưng những sự thật trong “lò” đào tạo tiêm filler vẫn khiến chúng tôi rùng mình. Bất chấp mọi rủi ro cho khách hàng, “chủ lò” chỉ cho chúng tôi loạt mánh khoé để “rút ruột” khách hàng một cách nhanh nhất, nhiều nhất.
Buổi thứ hai đến “lò” đào tạo, Diệu cởi mở với chúng tôi hơn vì đã đóng nốt số tiền 13 triệu đồng còn lại của khoá học.
Ngay từ lúc bước vào “lò”, 2 cô gái là "mẫu tiêm" đã đợi sẵn chúng tôi. Không còn nói về lý thuyết, Diệu liên tục hối thúc chúng tôi: “Nhanh lên bà ơi, mẫu người ta đợi bà cả tiếng rồi. Đợt này tự cầm kim chích đi đó”.
Nói xong, Diệu đưa dụng cụ yêu cầu chúng tôi vào việc.
Vẫn trong vai là một học viên ngoan ngoãn, chúng tôi tỉ mỉ thực hiện các bước vệ sinh bằng dung dịch sát khuẩn và nước muối sinh lý.
Mặt mẫu trang điểm đậm, lớp kem nền vón cục các vùng cần tiêm. Chúng tôi ngỏ ý vệ sinh rộng hơn vùng tiêm thì bị Diệu gạt phắt: “Chích chỗ nào thì vệ sinh đúng chỗ đó thôi. Với thấm ít thôi, làm sơ thôi, xài như bà thì bao nhiêu cho đủ”.
Trong thời gian chờ mẫu ủ tê, Diệu chỉ cho chúng tôi đầu mối chuyên cung cấp filler, botox. Mở trang Facebook có tên "Fibo Global - Tổng kho Filler Botox", Diệu nói đây là địa chỉ mà bản thân lấy hàng nhiều nhất trong thời gian gần đây.
Đưa bảng giá cho chúng tôi xem, Diệu đọc tên từng loại filler, botox nhưng không sõi. Chúng tôi cảm nhận, chính Diệu cũng không thông thạo về các loại chất này mà chỉ phân biệt theo màu sắc.
Hàng chục loại filler, botox với các mức giá khác nhau. Giá gốc thấp nhất từ 160 nghìn đồng/cc, cho tới 5 triệu đồng/cc, tuỳ loại.
“Nói chung, chị không cần nhớ gì nhiều đâu, chỉ cần nhớ là 1 lời 10. Khi tư vấn chị chỉ cần nói loại của Hàn thì giá này, của Nga thì giá kia. Như em đang thường tiêm cho khách thì tiêm loại 160 nghìn, rồi lấy khách một triệu rưỡi. Đôi khách muốn xịn hơn chút thì tiêm loại 260 nghìn, lấy 2 triệu rưỡi. Hoặc tiêm loại 320 nghìn, thì lấy 3 triệu. Giờ em đang tiêm 3 loại đó nhiều nhất”, Diệu nói.
Theo Diệu, đối với khách tới sử dụng dịch vụ, ít ai biết được rõ về loại filler, botox mình sẽ sử dụng. Khi tư vấn, chỉ cần nói một số loại mình sẵn có, thuộc nước nào, khách sẽ dễ hiểu hơn. Nhiều khách chỉ cần nghe tên quốc gia sản xuất là đã tin tưởng.
Diệu không quên kể cho chúng tôi một vài trường hợp đến tiêm, muốn kiểm tra sản phẩm, song thật ra cũng chỉ là “làm như ta đây hiểu biết, kỹ càng lắm”.
“Đợt trước có nhỏ kia đến tiêm, làm bộ ghê lắm, đòi check (kiểm tra) mã vạch luôn. Check thì em cho check thoải mái. Check thì nó ra một loạt tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nga gì đó, cũng có vài từ liên quan đến filler, botox, thế là nó tỏ vẻ an tâm rồi. Chị yên tâm, check không ra giá được nên muốn check sao cho tụi nó check”, Diệu kể với vẻ mỉa mai.
“Chủ lò” cũng khẳng định với chúng tôi, khách hàng sẽ không bao giờ nghĩ mức giá nhập filler, botox sẽ thấp như thực tế. Ngoại trừ khách là người trong nghề, hoặc chụp hình gửi cho bạn làm nghề. Do đó, mức giá 1 lời 10 vẫn luôn hợp lý với khách hàng, bởi không ai muốn bơm thứ quá rẻ tiền lên mặt mình.
Sau 20 phút ủ tê, Diệu đưa kim tiêm đã bơm sẵn dung dịch cho chúng: “Bé này tiêm thon gọn hàm, nên dùng botox. Chị tiêm đi”.
Đây là ca đầu tiên tiêm botox. Không những chưa được chỉ dạy kỹ, chúng tôi cũng chưa từng được thấy Diệu “thị phạm”. Thế nhưng, Diệu vẫn yêu cầu chúng tôi trực tiếp “hành nghề”.
Thấy tình thế không ổn, chúng tôi tìm cách chối: “Thôi em tiêm đi, chị quan sát đã. Đây là ca botox đầu mà, cho chị nhìn cho quen”.
Diệu miễn cưỡng đồng ý.
Cô gái làm mẫu là sinh viên năm 2 của một trường đại học tại quận Bình Thạnh. Trước khi tiêm, cô sinh viên năm 2 có than thở về việc từng làm mẫu tiêm botox nhiều nơi, thế nhưng hàm không cải thiện đáng kể.
Trước thắc mắc này, Diệu lý giải do cơ địa của từng người khác nhau, có thể do không hợp thuốc nên hiệu quả không cao.
Hai bên hàm của cô gái này được Diệu bơm 2cc dung dịch, thời gian tiêm không đầy 5 phút.
Để không bị ép tiêm lần nữa, chúng tôi lấy lý do bản thân đột nhiên bị mệt. Cơ thể hiện đang bủn rủn, không thể nào cầm kim tiêm.
Một lần nữa, Diệu miễn cưỡng đồng ý, nhưng không quên càm ràm: “Làm như tuyển mẫu dễ lắm vậy. Tuyển cho chị chứ em tiêm thì nói làm gì, phí ghê”.
Nói xong, Diệu thao tác nhanh gọn việc tiêm filler vào môi cô sinh viên năm 2. Vì khách mong muốn có dáng môi tự nhiên, nên phần tiêm môi này chỉ tốn nửa ống xilanh (0,5cc).
Trong thời gian chờ dặm thêm thuốc tê cho người mẫu còn lại, Diệu tranh thủ “truyền” cho chúng tôi một vài “mánh khoé”.
“Tiêm cho khách thì cứ pha đúng thôi, hoặc pha thêm chút cũng được. Nhưng tiêm cho mẫu thì bắt buộc phải pha tạp nha, để có lời nha”, vừa nói, Diệu vừa đưa mắt nhìn xung quanh để chắc chắn lời mình không thêm ai nghe được.
Để chúng tôi dễ hình dung, Diệu cầm lên một lọ botox và cho biết, khi tiêm cho khách, lọ này sẽ được pha với 2 ống xilanh (2cc) nước cất. Nhưng khi tiêm cho mẫu, chúng tôi có thể pha 6 - 8 ống tuỳ thích.
“Nói chung, mình tiêm gì lên mặt nó sao nó biết được mà lo. Như botox thì khó bắt lỗi được hiệu quả hay không, cứ đổ lỗi do cơ địa. Với cả mẫu thì ít đứa nào dám ý kiến”, Diệu nói nhỏ.
Cô gái còn lại (mẫu thứ 2) có nhu cầu tiêm filler môi và rãnh cười. Vì chúng tôi đã xin được đứng quan sát do mệt, nên lần này không còn bị Diệu ép cầm kim tiêm.
Nửa ống xilanh filler của cô sinh viên năm 2 còn dư lại, vẫn ở trên khay đựng dụng cụ, chúng tôi không mong phần dung dịch này vẫn được sử dụng tiếp.
Thế nhưng, không ngoài dự đoán, Diệu sử dụng luôn số filler này tiêm vào môi mẫu mới.
Quá trình Diệu tiêm, chúng tôi hoảng hồn khi ống xilanh bật ra, tách rời mũi tiêm. Lúc này, mũi tiêm vẫn cắm lơ lửng trên môi cô gái.
Không hề lo lắng về sự cố và không để ý đến cô gái mặt đang nhăn nhó vì đau trên bàn tiêm, Diệu chỉ lật đật rút mũi kim và lo gắn lại vào xilanh.
“Đấy, khi gắn mình nhớ gắn cho chặt nha, chứ để như này filler tràn ra tốn lắm”, Diệu dửng dưng.
Nhân sự cố này, chúng tôi nhắc đến các trường hợp biến chứng khi tiêm. Nghe vậy, Diệu tự tin: “Chỉ có tay nghề kém mới làm bị biến chứng”. Câu trả lời này khiến chúng tôi hoang mang nhìn lại mình.
Diệu cũng khẳng định, tiêm filler và botox là cách làm đẹp ít rủi ro nhất. Diệu đã tiêm hàng trăm ca, trong đó nhiều ca mông (bơm 500 cc vào mông) nhưng vẫn an toàn.
Chúng tôi đặt thắc mắc về việc tiêm filler mũi và thái dương, vì từng có nhiều trường hợp bị mù mắt phải cấp cứu, lúc này Diệu mới ậm ừ: “Ừ thì 2 vùng đó hạn chế nhận tiêm”.
Mỗi lần tiêm xong cho mẫu, Diệu lại đưa áo blouse trắng cho chúng tôi mặc và hướng dẫn “làm màu” để chụp hình.
“Chụp nhiều vô, để dành sau này đăng Facebook với Zalo dần. Mặc áo blouse nhìn mới chuyên nghiệp, mới kiếm khách được”, Diệu nói.
Theo VTC News
-
Thời sự11 giờ trướcKhi làm công trình, công nhân phát hiện thi thể nam thanh niên tử vong ở tư thế treo cổ trong khu vực rừng dương.
-
Thời sự12 giờ trướcĐoàn xe đưa linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi qua các tuyến phố có nhiều công trình nổi tiếng như Nhà hát Lớn, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, sân vận động Mỹ Đình... rồi tiến vào Nghĩa trang Mai Dịch (Hà Nội).
-
Thời sự12 giờ trướcHôm nay, triệu người dân trên khắp mọi miền Tổ quốc hướng về Hà Nội, nơi diễn ra lễ truy điệu và an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với niềm tiếc thương vô hạn.
-
Thời sự12 giờ trướcBan Lễ tang Nhà nước và gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trân trọng cảm ơn tình cảm đặc biệt của đồng bào, đồng chí, chiến sỹ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế đối với đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
-
Thời sự12 giờ trướcKhi theo dõi lễ truy điệu và an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chiều nay (26/7), nhiều người bày tỏ sự kính trọng, khâm phục phu nhân Ngô Thị Mận khi bà nén nỗi đau thương quá lớn, vững vàng đồng hành cùng chồng trong chuyến đi cuối cùng. Ở nơi an nghỉ của nhà lãnh đạo, hình ảnh phu nhân Ngô Thị Mận bật khóc trước giây phút biệt ly mãi mãi đã khiến bất kỳ ai nhìn thấy bà cũng rơi nước mắt.
-
Thời sự13 giờ trướcCơ quan công an đã tạm giữ hình sự tài xế xe container lao vào loạt nhà dân ở Đắk Nông, khiến 3 người tử vong.
-
Thời sự13 giờ trướcNhân dân khắp mọi miền từ Bắc vào Nam bày tỏ cảm xúc tiếc thương khi theo dõi Lễ truy điệu và an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
-
Thời sự16 giờ trướcÔng Nguyễn Trọng Trường, con trai Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói trong đáp từ rằng, việc bố không còn nữa mang đến nỗi đau sâu sắc đối với gia đình, nhất là với mẹ.
-
Thời sự17 giờ trướcSau hơn 1 giờ di chuyển qua các tuyến phố, đoàn xe tang lễ chở linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến nghĩa trang Mai Dịch.
-
Thời sự17 giờ trướcTừ sáng đến trưa 26-7, rất đông người dân tới viếng, viết sổ tang bày tỏ tình cảm đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất, quận 1, TP HCM.
-
Thời sự17 giờ trướcLễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra tại Nhà văn hóa thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.
-
Thời sự18 giờ trướcTrận lũ ống tràn qua bản lúc rạng sáng khiến hàng trăm người dân không kịp trở tay. Một ngày sau trận lũ, khuôn mặt bà con vùng cao vẫn hằn in nỗi khiếp sợ cùng những lo lắng về việc phải sớm ổn định cuộc sống.
-
Thời sự18 giờ trướcĐông đảo người dân tập trung tại các tuyến phố ở Hà Nội, chờ đón đoàn xe chở linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để tiễn biệt. Nhiều người xúc động khi cầm trên tay tờ báo Tiền Phong in ảnh chân dung nhà lãnh đạo.
-
Thời sự19 giờ trướcVào lúc 13 giờ hôm nay 26-7, Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức trọng thể tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.