Vụ bé gái 13 tuổi mất tích sau cuộc điện thoại cầu cứu: Người mẹ ngất xỉu khi nhận tin dữ

Gia đình ông Quang xác nhận thi thể được phát hiện ở rừng dương chính là con gái mình.

Vụ bé gái 13 tuổi mất tích sau cuộc điện thoại cầu cứu: Người mẹ ngất xỉu khi nhận tin dữ-1
Đại tá Phạm Hồng Sương, Trưởng Công an huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên thông tin trên Tuổi trẻ, nghi can đang bị tạm giữ liên quan vụ sát hại bé gái Đ.T.K.H. (13 tuổi, ngụ xã An Ninh Đông, huyện Tuy An) là Phạm Kim Phê (18 tuổi, ở xã An Thạch, huyện Tuy An). Trong ảnh là khu vực phát hiện thi thể bé gái. Ảnh: VOV
Vụ bé gái 13 tuổi mất tích sau cuộc điện thoại cầu cứu: Người mẹ ngất xỉu khi nhận tin dữ-2
Theo Đại tá Sương, Công an huyện Tuy An xác định, Phạm Kim Phê - một trong nhóm 6 người cùng đi chơi với H. tối 17/6, là người có nhiều biểu hiện nghi vấn nhất nên tập trung đấu tranh với thanh niên này. Bước đầu, Phê khai nhận sau khi đi chơi, Phê nhận chở H. về nhà, nhưng sau đó đã chở nạn nhân đến rừng dương xã An Ninh Đông rồi ra tay sát hại. Ảnh: Nhiều người dân có mặt ở hiện trường theo dõi vụ việc/Tiền phong
Vụ bé gái 13 tuổi mất tích sau cuộc điện thoại cầu cứu: Người mẹ ngất xỉu khi nhận tin dữ-3
Đại tá Lương Tấn Dĩnh, Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Phú Yên nói với PV Tuổi trẻ, bước đầu thanh niên này khai nhận đã giết bé H. Tuy nhiên, cơ quan điều tra phải kết hợp với các chứng cứ khác cùng với việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi rồi mới thực hiện các thủ tục tố tụng tiếp theo. Ảnh: Công an nhân dân
Vụ bé gái 13 tuổi mất tích sau cuộc điện thoại cầu cứu: Người mẹ ngất xỉu khi nhận tin dữ-4
Ông Đỗ Quang Trung (chú ruột nạn nhân H.) chia sẻ trên Dân trí: "Thi thể được phát hiện sáng nay đúng là cháu gái Đ.T.K.H. đã mất tích vào đêm 17/6. Hiện cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể cháu cho gia đình an táng. Gia đình tôi mong muốn công an sớm điều tra ra hung thủ để trừng trị nghiêm khắc trước pháp luật". Ảnh: Công an nhân dân
Vụ bé gái 13 tuổi mất tích sau cuộc điện thoại cầu cứu: Người mẹ ngất xỉu khi nhận tin dữ-5
Ghi nhận của Thanh niên online cho hay,16 giờ hôm nay, lực lượng chức năng tỉnh Phú Yên đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình an táng. Tại hiện trường, rất đông người dân đến xem và đưa tiễn cháu bé xấu số. Mẹ cháu bé ngất xỉu khi hay tin con gái mình bị sát hại. Ảnh: Pháp luật Việt Nam
Vụ bé gái 13 tuổi mất tích sau cuộc điện thoại cầu cứu: Người mẹ ngất xỉu khi nhận tin dữ-6
Theo nguồn trên, hiện trường mà nghi can giấu thi thể bé H. là rừng dương thuộc thôn Phú Sơn, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, Phú Yên. Ảnh: Pháp luật Việt Nam
Vụ bé gái 13 tuổi mất tích sau cuộc điện thoại cầu cứu: Người mẹ ngất xỉu khi nhận tin dữ-7
Trước đó, ông Đỗ Văn Quang (bố nạn nhân) cho biết, tối 17/6, H. có xin gia đình đi ăn quà vặt ở xã An Ninh Tây, huyện Tuy An. Lúc đi có 4 nam và 2 nữ. Đến khoảng 23 giờ hôm đó, chị gái của H. nhận được lời kêu cứu từ số điện thoại của H. chỉ vỏn vẹn câu “chị ơi, cứu em” rồi cúp máy. Sau đó, người nhà đã liên tục gọi vào số máy của H., dù máy vẫn đổ chuông nhưng không có người trả lời. Ảnh: Sài Gòn giải phóng
Vụ bé gái 13 tuổi mất tích sau cuộc điện thoại cầu cứu: Người mẹ ngất xỉu khi nhận tin dữ-8
Ảnh: Sài Gòn giải phóng

Theo Tổ Quốc

 

 

Xem link gốc Ẩn link gốc http://toquoc.vn/vu-be-gai-13-tuoi-mat-tich-sau-cuoc-dien-thoai-cau-cuu-nguoi-me-ngat-xiu-khi-nhan-tin-du-82020216231614617.htm

tử vong

mất tích


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.