- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vụ nữ sinh tử vong tại chung cư Tân Tây Đô: Nữ sinh là học sinh giỏi, có khả năng bị trầm cảm?
Theo nhiều người dân cũng như chính quyền địa phương cho biết, nạn nhân đang theo học THPT rất giỏi, tuy nhiên thời gian gần đây nạn nhân có biểu hiện trầm cảm.
>>
Như chúng tôi đã thông tin đến bạn đọc về vụ việc, vào hồi 21h ngày 1/10 một thiếu nữ trẻ là cư dân tòa CT2A rơi từ tầng 25 tòa chung cư CT2B Tân Tây Đô (xã Tân Lập - Đan Phượng - Hà Nội) tử vong.
Sáng ngày 2/10 chúng tôi có mặt tại tòa chung cư này để tìm hiểu sự việc. Mọi người ở đây đều chưa hết bàng hoàng sau cái chết của nữ sinh này.
Hiện trường vụ việc đau lòng xảy ra vào đêm ngày 1/10.
Trao đổi với chúng tôi, một người dân cho biết: "Cô gái đó hiện đang sinh sống cùng gia đình tại tòa CT2A nhưng lại rơi xuống tại tòa chung cư CT2B, vị trí rơi thuộc đường nội bộ, cạnh sân thể thao. Chúng tôi được biết, cô bé ấy hiện đang theo học lớp 11 và học rất hỏi nhưng lại có biểu hiện bị trầm cảm. Có thể đó là nguyên nhân khiến cô gái ấy nghĩ quẩn".
Theo ghi nhận của chúng tôi, nạn nhân là M.T.T(sinh năm 2001, sinh sống tại tầng 20 tòa CT2A).
Tòa chung cư CT2B nơi xảy ra vụ việc.
Tầng 25 của tòa chung cư CT2B.
Một số người dân chứng kiến vụ việc cho biết: "Ngay sau khi phát hiện T. tử vong, người thân cô gái cũng đã chạy xuống khóc lóc rất thương tâm. Người mẹ cho biết, trước khi sự việc xảy ra con gái bảo đi đổ rác nhưng sau không thấy con về thì chị chạy đi tìm con. Khi đang đi tìm thì nhận được tin báo nên vội vàng chạy xuống. Vài ngày trước đó người mẹ này cũng thấy con có những biểu hiện bất thường nên thường xuyên để ý đến con gái".
Được biết, T. là con gái của một giảng viên một trường ĐH ở Hà Nội. T. hiện đang sống cùng mẹ và cha dượng tại tòa chung cư CT2A.
Sau khi ly hôn, mẹ nạn nhân tái hôn và có một con gái khoảng 5 tuổi. Trước khi tử vong, nạn nhân ở cùng mẹ và bố dượng. Bố đẻ nạn nhân cũng có gia đình mới.
"Bố mẹ nạn nhân tuy đã ly hôn, cả hai có cuộc sống mới nhưng vẫn thường xuyên quan tâm đến con gái. Nạn nhân đang học lớp 11 và học rất giỏi. Sau khi khám nghiệm hiện trường xong cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình nạn nhân đưa về quê ở Hải Phòng mai táng", ông Nguyễn Văn Hòa (quyền trưởng Công an xã Tân Lập) cho biết.
Vị trí đường nội bộ nơi xảy ra vụ việc đau lòng.
Ngay sau khi xảy ra sự việc, người dân đã báo cáo với ban quản lý, lực lượng Công an xã Tân Lập, Công an huyện Đan Phượng để điều tra, làm rõ vụ việc. Ngay sau đó, gia đình cũng đã đưa nạn nhân về quê lo hậu sự.
Cũng trong sáng ngày 2/10, trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Hữu Quy, Chủ tịch UBND xã Tân Lập cho biết, nạn nhân sống với mẹ đẻ và bố dượng. Sau khi sự việc xảy ra lực lượng chức năng của xã bảo vệ hiện trường và Công an huyện Đan Phượng đang điều tra làm rõ nguyên nhân.
Nhiều người dân sinh sống cạnh tòa nhà không khỏi thương xót.
Hiện trường nơi nữ sinh rơi xuống đất vỡ cả viên gạch
Về vụ việc này, trưa ngày 2/10, trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Hòa, quyền trưởng Công an xã Tân Lập cho biết, thời điểm sau khi nạn nhân bị rơi xuống đất, một người dân sống ở một chung cư gần đó đúng lúc đi xe máy ngang qua, bản thân có tiền sử bệnh tim nên đã bị ngất và được đưa đi trung tâm y tế cấp cứu.
Ông Hòa cho biết, bố mẹ T. tuy đã ly hôn, hai người đã lập gia đình riêng nhưng cho biết vẫn thường xuyên rất quan tâm đến con gái. Bản thân T. đang học lớp 11 và cũng học rất giỏi.
Toàn cảnh nơi xảy ra sự việc
"Nguyên nhân cái chết của nạn nhân phải chờ kết luận của cơ quan công an cấp trên. Tuy nhiên, phán đoán ban đầu từ người thân thì rất có khả năng cháu T. bị trầm cảm dẫn đến sự việc đau lòng này. Tuy nhiên, về hồ sơ chứng minh hay không thì còn ở phía điều tra cũng như gia đình cháu bé", ông Hòa thông tin.
Hiện vụ việc đang được lực lượng điều tra, làm rõ.
-
Thời sự36 phút trướcHiện nữ bệnh nhân đã được phẫu thuật 2 lần, đang theo dõi sức khỏe tại phòng hậu phẫu, vẫn có nguy cơ bị liệt.
-
Thời sự3 giờ trướcMở gói đồ khách đưa để kiểm tra, chị Hiền tá hỏa khi thấy số vàng miếng, nhẫn vàng bên trong. Chị không tham lam, ngay lập tức báo cho ông chủ cửa hàng.
-
Thời sự4 giờ trướcCơ quan công an đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam cán bộ CSGT ở Gia Lai lái ô tô gây tai nạn khiến 1 người phụ nữ đang đi bộ tử vong.
-
Thời sự5 giờ trướcTrần Yến Như tạo hoá đơn giả, thể hiện chuyển khoản thành công nhằm chiếm đoạt tài sản của một tiệm vàng tại Đà Nẵng.
-
Thời sự8 giờ trướcBị kính dày rơi trúng người, nữ bác sĩ biết có thể không qua khỏi nên gọi điện về thông báo cho gia đình, cảm ơn công ơn sinh thành của bố mẹ trước khi hôn mê.
-
Thời sự9 giờ trướcMột số đại gia sau khi "nhúng chàm" đã thi hành án với số tiền hàng nghìn tỷ đồng, như Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng (hơn 8.000 tỷ đồng), ông Phan Sào Nam (hơn 1.384 tỷ đồng).
-
Thời sự12 giờ trước3 cháu nhỏ rủ nhau ra hố nước tắm không may có 2 cháu bị đuối nước, 1 cháu chạy về gọi ông nội ra cứu. Tuy nhiên, trong quá trình xuống cứu ông nội cũng gặp nạn.
-
Thời sự12 giờ trướcBan quản trị chuỗi Bánh mì chảo Cột Điện Quán cho biết đã quyết định đình chỉ vĩnh viễn hoạt động của cơ sở Cột Điện Quán Thái Bình vì đã không tuân thủ các nội quy và yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm của chuỗi.
-
Thời sự23 giờ trướcHôm nay (9/5), Hội đồng xét xử, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Hồ Xuân Hải (SN 1971, trú xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm) mức án tử hình về tội giết người.
-
Thời sự1 ngày trướcLiên quan đến vụ tai nạn của nữ bác sĩ Hoàng Minh Lý, The Coffee House đã chính thức có phản hồi.