Thúy Nga chia sẻ:“Có con rồi, tự nhiên suy nghĩ của mình cũng vì thế mà thay đổi, làm gì cũngnghĩ đến con, cho con và tự thấy mình có trách nhiệm hơn với cuộc đời”.


“Cô gái bán khoai langnướng” Thúy Nga bây giờ đã làm mẹ. Giọng nói vẫn hài hước. Cách tròchuyện vẫn bông đùa. Nhưng trong cách cảm nhận, suy nghĩ đã có nhiềuđiều khác trước, nhất là khi “cô gái bán khoai” nói về con.

Thúy Nga quên hết muộn phiền khi làm mẹ
Từ ngày có con, Thúy Nga thấy mình sống có trách nhiệm hơn

Bé Nguyệt Cát - con gáiđầu lòng của vợ chồng “cô gái bán khoai” Thúy Nga sinh ngày 3/5/2011 tạiMỹ. Bé giống bố, nhưng có thần thái của mẹ, rất lém lỉnh và vui vẻ. Embé được đặt tên là Nguyệt Cát với mong muốn mọi điều tốt lành nhất sẽđến với bé.

Thúy Nga kể về con gáivới tràn đầy niềm tự hào: “Con gái chắc chắn chân sẽ dài hơn chân mẹ”,“Con gái nữ tính và tiểu thư hơn mẹ”, “Con gái da trắng, tóc đen”… “Côgái bán khoai” thừa nhận: “Con mình nên mình thấy cái gì cũng yêu thế.Tôi có thể ngắm con say mê lúc bé ngủ thật lâu… Mà không bao giờ chán”.

Thúy Nga cũng “nức nở”khen chồng chăm con giỏi: “Anh nhẹ nhàng, dịu dàng với con nít lắm,không ồn ào và làm cái gì cũng mạnh bạo như tôi”. Thúy Nga đùa rằng, cólẽ tương lai cô sẽ mở nhà trẻ tư thục để ông xã trổ tài chăm em bé, bởi“anh ấy chăm con rất giỏi”.

Sau khi trở về Việt Nam, Thúy Nga tiếp tục bận rộn với lịch diễn. “Côgái bán khoai” còn được mời đi diễn nước ngoài gần như liên tục.

Thúy Nga quên hết muộn phiền khi làm mẹ
Nếu phải diễn xa lâu ngày, Thúy Nga sẽ mang con theo.

“Nghệ sĩ như chúng tôimuốn ở một nơi cũng không được, công việc của mình phải đi chỗ này chỗkia, không khác được. Quan trọng là mình sẽ sắp xếp thời gian thế nàocho hợp lý. Tôi vẫn sẽ đi đi, về về giữa Việt Nam và Mỹ, nếu đi diễnngắn ngày thôi thì cho con ở nhà, còn nếu dài ngày hơn một chút thì ômcon theo, như con chuột túi nhét con vào cái túi trước bụng suốt ngàyvậy”, Thúy Nga chia sẻ.

Hiện tại, Thúy Nga đangcó chuyến lưu diễn xa nhà, ông xã là người chịu trách nhiệm chăm con.Bây giờ, “cô gái bán khoai” mới thấm thía hơn bao giờ hết nỗi nhớ nhà,và nhớ con. "Thật sự, nhớ khủng khiếp", Thúy Nga nói.

Thúy Nga chia sẻ: “Tôi thật sự hạnh phúc. Bao đau đớn, buồn phiền trongcuộc sống bỗng nhiên thấy trôi đâu hết. Niềm vui khi bước lên nhận mộtgiải thưởng nào đó so với lúc mới sinh xong khác nhau thật nhiều, nó lạlùng và thú vị hơn. Cảm xúc cứ dâng trào, nước mắt tôi cứ tự nhiên tràora mà không cần diễn xuất. Có con rồi, tự nhiên suy nghĩ của mình cũngvì thế mà thay đổi, làm gì cũng nghĩ đến con, cho con và tự thấy mình cótrách nhiệm hơn với cuộc đời”.


Theo Dân Trí