Mới đây trên trang cá nhân của mình, Thủy Tiên tiết lộ đáng lẽ hôm nay, sau 7 ngày viện trợ miền Trung cô cùng chồng sẽ quay trở về Sài Gòn. Tuy nhiên, Thủy Tiên đã nhanh chóng hủy bỏ chuyến bay, ngược dòng 300 cây số quay lại Quảng Trị, viện trợ lần 3.
Thủy Tiên hoãn chuyến bay, quay về Quảng Trị lần 3
Thủy Tiên chia sẻ thêm, thời tiết ngoài trời có những cơn mưa lạnh tê tái, khiến cho cô nhiều khi mất đi phương hướng như người không nhà. Thế nhưng nhớ lại những ngôi nhà 'có cũng như không' mà đoàn đi tới những ngày qua, cô nhanh chóng lấy lại cảm xúc và tinh thần, tiếp tục hướng về miền Trung: 'Tự xốc lại tinh thần xác định lại phương hướng, rồi bước tiếp, sực nhớ làm gì làm thì trên vai mình còn gánh vác cả 1 trái tim'.
Bài chia sẻ của Thủy Tiên
Thời tiết miền Trung những ngày này chẳng chịu chiều lòng người, những hạt mưa vẫn cứ rơi nặng nề khiến cho lòng người cũng nặng trịch. Vẫn biết rằng miền Trung khó khăn đang chờ cô Tiên đến giúp nhưng có lẽ việc xa nhà lâu ngày đã khiến Thủy Tiên có chút nhớ nhà. Cô cũng từng chia sẻ bản thân bật khóc vì nỗi nhớ nhà bủa vây. Đi rồi mới biết vất vả thế nào, nhưng miền Trung vẫn cần lắm những người dám xông pha vào tâm vùng khó khăn.
Theo Đất Việt