Tung ra bộ ảnh nude để phục vụ cho album, Tinna Tình làm nhiều người bất ngờvì đây vốn không phải là cách tiếp cận công chúng thường thấy ở một rocker.Nhưng với cô, đó là điều bình thường, như vốn điểm xấu vẫn tồn tại trong mỗingười trên cuộc đời.
- Có quá nhiều lời giải thíchvề bộ ảnh nude của chị, nào đó là photoshop, nào là chụp để quảng bá cho album…Chị có thể nói gì về bộ ảnh này?
- Bộ ảnh nói về hai mặt sáng –tối của cuộc đời và tôi muốn làm sao cho nó ra được hai phần rõ rệt. Ý tưởng vềbộ ảnh này là tôi đưa ra, sau đó hợp tác với nhiếp ảnh gia Nguyễn Trương để thựchiện. Tôi đưa ra mọi thứ, và nhiếp ảnh gia này chụp theo yêu cầu của tôi. Nếu cógì về bộ ảnh này thì tôi tự chịu, chứ không đổ thừa cho người chụp, cho êkíp,cho việc photoshop hay cho bất cứ cái gì. Tôi đã làm thì dù có tốt hay xấu, tôicũng sẽ tự chịu hậu quả.
![]() |
Sáng – tối, cái xấu - cái tốt đềutồn tại. Tại sao lúc nào mình cũng chỉ ca ngợi cái tốt, còn cái xấu thì không aidám thừa nhận? Nó tồn tại, tồn tại còn nhiều hơn cái tốt, vậy mà ai cũng coi nhưnó không có. Tôi nghĩ càng vờ như không thấy càng làm cho mọi thứ xấu đi.
- Chụp ảnh nude không phải là điều mới mẻ trong showbiz Việt hiện nay, nhưngvới những ai quen biết chị từ đầu sẽ rất bất ngờ với bộ ảnh này, chị có hiểuđiều đó không?
- Tôi chán ngấy với những điều phải chứng kiến, với xã hội và mọi thứ xungquanh. Cả tôi cũng thế, tôi cũng có mặt trái, mặt không tốt đẹp. Nhưng tôi yêurock. Rock là sự thẳng thắn, có sao nói vậy. Tôi cũng thế, tôi thấy sao thì nóivậy.
Thật ra mới đầu tôi chỉ định tựchụp phần Sáng, còn phần Tối thì là một người đẹp khác. Thế nhưng nếu làm thế,thì có khác gì tôi chỉ trích người ta xấu còn tôi thì tốt? Tôi trong sáng?Không. Ai cũng có cái xấu cái tốt, và tôi cũng vậy. Tôi là người viết nhạc, vàđể thực hiện trọn vẹn ý tưởng của mình thì tôi phải chấp nhận thể hiện những mặttrái. Nhạc rock là vậy, và “làm dâu trăm họ” như tôi không dễ dàng gì.
![]() |
- Người ta choáng không chỉ vì chị “hở”, mà còn choáng vì bàn tay đàn ôngđặt trên bộ phận nhạy cảm trong bức ảnh....
- Có bao nhiêu đó mà choáng sao? Ngoài xã hội còn nhiều cái để choáng hơn nhưngtôi không thể mang vào một bức hình. Nó chỉ là một phần Tối nhỏ mà tôi thể hiệnđược thôi, còn có nhiều cái Tối thật sự kinh khủng lắm. Còn bàn tay của ai thìcó quan trọng gì? Dù gì thì nó cũng chỉ là bàn tay, một bàn tay để thực hiện ýtưởng.
- Chị có sợ dư luận cho rằng sau mấy năm giữ vững cá tính như không nổiđược, Tinna Tình giờ cũng phải “cởi” để được chú ý?
- Như tôi đã nói, bức hình này so với cái Tối ngoài kia không ăn thua gì. Vềviệc để được chú ý thì bất kỳ ý tưởng nào được đưa ra, của một nghệ sĩ hay củamột công ty đào tạo, đều để cho người ta chú ý. Vì vậy người ta mới gọi làshowbiz. Đã chọn nghiệp này tức là đi tìm sự đồng cảm, nghĩa là cần sự chú ý củamọi người để chia sẻ về bản thân mình, về cái suy nghĩ riêng biệt của mình. Nếukhông muốn ai lắng nghe mình, chú ý mình thì làm nghề này để làm gì?
- Hiện nay hều hết các ca sĩ trẻ đều theo xu hướng gợi cảm, tăng phần nhìn,tăng sự hở hang… chị có nghĩ mình “hở” theo kịp họ?
- Mọi hình ảnh được cho là “hở” này chỉ liên quan đến album Sáng Tối vàTai Tiếng, còn ngoài đời thì tôi vẫn hâm mộ sự thoải mái. Quần jeans áopull là “number 1”!
![]() |
- Một đại gia, người gắn vớinhiều tên tuổi nữ ca sĩ, từng đề nghị “đổi chác” để giúp chị phát triển sựnghiệp. Bây giờ, sau nhiều năm khó khăn tìm chỗ đứng, chị có hối hận vì mình đãkhông chấp nhận lời đề nghị đó?
- Đại gia thì nhiều, người đẹp cũng nhiều, cơ hội đến với nhau trong cuộc đờinày thì càng nhiều. Tôi không nói cái gì xấu hay tốt, chỉ là nó có làm mình hạnhphúc hay không. Nếu điều đó làm cho tôi không hạnh phúc thì tôi chấp nhận để làmgì? Cái gì không xuất phát từ tình yêu thật sự thì đều không có kết quả tốt.
Nếu biết được người ta đến vớimình để đánh bóng tên tuổi của họ, để bỏ mình vào bộ sưu tập búp bê quý giá củahọ, còn mình thì bòn rút tiền của họ... thì mối quan hệ đó sung sướng gì chứ?Nhìn mặt nhau như thế nào đây khi hai người đều biết điều đó. Tôi chưa cảm nhậnđược đại gia nào đến với tôi bằng tình yêu thật. Tôi nghèo, nhưng tôi khôngthích xài đổ giả, huống chi là một tình yêu giả. Lúc nào có ai đó mang cho tôitình yêu thật, lãng mạn, dễ thương thì tôi sẽ nhận. Tôi hỏi ngược chị nhé. Nếucó đại gia nào đó đưa chị đi mua sắm túi LV, xe hơi... nhưng chị biết vừa mớimột tuần trước đó họ cũng đến đó mua sắm với những cô gái khác, thì chị có tựtin đi bên cạnh họ không? Tôi thì không tự tin.
- Có chút thay đổi về hình ảnh, vậy liệu dòng nhạc của chị có thay đổi trongthời gian tới?
- Sáng Tối là album nhạc rock, còn Tai Tiếng là album được hòaâm thành dance để khán giả có thể lựa chọn theo sở thích. Ai thích rock thì muaSáng Tối, ai thích dance thì mua Tai Tiếng, còn ca từ và cakhúc trong hai album là giống nhau, đều do tôi viết. Có thể nói tôi vẫn là tôivới chất rock ngày nào, nhưng đã biết uyển chuyển để đến với nhiều người hơn.
Theo Đất Việt