Đó chính là những lo ngại mà cựu danh thủ Steve McManaman cảnh báo Liverpool nếunhư đội chủ sân Anfield tiếp tục duy trì thành tích kém cỏi như quãng thời gianđầu của mùa giải năm nay.

Thành công lớn nhất của Liverpool trong mùa hè vừa qua chính là việc họ thuyếtphục được Gerrard và Torres ở lại với sân Anfield bất chấp những lời chào mời từcác đội bóng hàng đầu của châu Âu. Tuy nhiên, sau thành công bước đầu ấy,Liverpool bắt đầu đối mặt với những nguy cơ mới.

Torres và Gerrard sẽ ra đi
Liverpool có thể sẽ mất Torres và Gerrard

Trong số những đội bóng đượcxếp vào hàng "đại gia" của Premier League, Liverpool đang có phong độ kémcỏi nhất. Sau 6 vòng đấu đầu tiên, họ chỉ có vỏn vẹn 1 chiến thắng (1-0trước West Brom) cùng với đó là 3 trận hòa và 2 thất bại. Chỉ có được 6điểm, đội quân của Roy Hodgson hiện đang đứng thứ 16 trên bảng xếp hạng,thành tích của họ còn tồi tệ hơn so với những đội bóng thuộc hàng "tân binh"như West Brom hay Newcastle.

Thực tế Liverpool không phải không có những ngôi sao giỏi. Trong đội hìnhcủa họ vẫn còn có Gerrard, Torres, Kuyt hay Carragher. Dẫu vậy, vấn đề ở chỗđội bóng thành phố cảng nước Anh đang thiếu động lực và niềm tin. Những trậnđấu nghèo nàn trước các đối thủ Birmingham hay Sunderland đã cho thấy dườngnhư Hodgson đang bất lực tìm ra lối thoát cho "The Kop".

Theo tính quy luật, thành tích của các đội bóng sẽ có ý nghĩa quyết định đếntương lai của một số ngôi sao mà họ đang nắm giữ. Sau một mùa giải bết bát(chỉ đứng thứ 7), Liverpool đã để tuột mất Mascherano, phải rất nỗ lực họmới có thể giữ chân được Gerrard hay Torres. Song, có một thực tế cần phảiđược thừa nhận rằng đó chỉ là một thành công theo kiểm "tạm bợ". Torres vàGerrard chấp nhận ở lại với sân Anfield, một mặt là bởi tình yêu với độibóng, mặt khác họ cũng muốn nỗ lực để đưa Liverpool trở lại với top đầu.

Với những gì đã thể hiện từ đầu mùa giải, dường như những cống hiến củaTorres và Gerrard vẫn chưa đủ để đưa con tàu Liverpool trở lại với đườngđua. Đáng nói hơn, bất chấp những cố gắng của những ngôi sao này, Liverpoolcứ chìm dần trong vòng xoáy của sự sợ hãi. Những chiến thắng ở Europa Leaguecó thể là cứu cánh cho danh dự và niềm tin nhưng không thể che mờ đi sự yếukém của cả một tập thể đã không còn sục sôi khát vọng.

Sự kiên nhẫn nào cũng có những giới hạn nhất định. Ngày hôm nay Torres vàGerrard cam kết vẫn sẽ gắn bó với sân Anfield nhưng không một ai dám chắcngày mai họ sẽ tiếp tục gắn bó với một cái đích hoàn toàn mơ hồ. "Torresvà Gerrard đều đang thất vọng. Hãy nhìn những động tác mà họ thể hiện trênsân bóng, chúng ta hiếm khi được chứng kiến một nụ cười.

Điều gì sẽ xảy ra nếu mùa giảinày Liverpool sẽ đứng ở vị trí thứ 14? Tôi sợ rằng họ sẽ có thể để tuột mấtnhững ngôi sao của mình ngay trong kì chuyển nhượng mùa đông này. Tất cả nhữngngôi sao lớn đều muốn được so tài ở Champions League. Họ cũng cần được chơi ởnhững CLB hay nhất thế giới. Thế nên, đừng quá bất ngờ khi họ sẽ rời Liverpool".

Những lời tuyên bố trên Daily Mail của tiền vệ McManaman có thể mang đến một nỗisợ hãi cho đội bóng cũ mà cựu danh thủ này từng khoác áo, song đó lại là mộtviễn cảnh rất gần và hoàn toàn có thể xảy ra nếu Liverpool không kịp tìm lạichính mình.

Theo Thể thao Văn hóa