Vụ việc xảy ra khi cậu bé đi ăn cưới cùng bố mẹ ở thành phố Phụng Hóa và nhìn thấy ống nước lần đầu tiên trong đời. Cậu bé vô cùng tò mò với loại đồ chơi mới và đã thử đội ống nước lên đầu. Tuy nhiên, “chiếc mũ” mới có vẻ hơi chật.
Ngay sau đó, cha mẹ cậu bé phải gọi cứu hộ đến trợ giúp. Lính cứu hỏa an ủi cậu bé không khóc và dùng một số dụng cụ như kéo cắt, máy mài để cắt gọt chiếc ống nhựa. Cuối cùng thì việc cứu nạn cũng thành công và cậu bé chắc hẳn sẽ không bao giờ dám “đội mũ lạ” lên đầu một lần nữa.
Trung Quốc thường xuyên xảy ra những trường hợp các em bé hiếu động mắc kẹt khi vui chơi. Năm 2013, một em gái đã kẹt đầu chơi vơi giữa trời và mắc lại ở lồng sắt ngoài ban công. Cũng ở Chiết Giang một em bé chơi trốn tìm và bị kẹt lại ở khoảng trống giữa hai bức tường khi cố lách vào trong.
Theo Dân Việt