"Nếu ai muốn đi vị trí vedette thì tôi sẵn sàng mời họ, bởi
tôi học được một điều là không nhất thiết mình phải ở vị trí vedette mới
tỏa sáng, chỉ cần mình thật sự tỏa sáng thì ai cũng ngắm nhìn".
Đạt giải Á quân VNTM 2011 và hiện nay chọn cho mình con đường người mẫu tự do, Trà My đã không ngại vượt qua những khó khăn, áp lực để ngày càng trở nên cá tính, chuyên nghiệp với nghề.
Quyết định kết thúc hợp đồng độc quyền, trở thành người mẫu tự do
Chào Trà My, dạo gần đây trông My xinh đẹp và phong cách hơn trước rất nhiều, bí quyết nào giúp Trà My có được những điều đó?
Với lịch sinh hoạt đều đặn cùng việc chăm sóc bản thân tốt hơn mỗi ngày
và cũng do đặc tính của công việc, nên tôi biết cách tạo cho mình hoàn
thiện hơn về gu thời trang hay không còn “trẻ con” như trước.
![]() |
Sau khi trở thành Á quân Vietnam’s Next Top Model 2011, vị trí ấy
đã giúp cho My được điều gì trong cuộc sống cũng như trong công việc?
Với vị trí Á quân Vietnam’s Next Top Model 2011, tôi luôn xem đó là một
điểm khởi đầu rất thuận lợi, bởi cũng từ VNTM khán giả biết đến tôi
nhiều hơn. Từ một người chưa biết gì nhiều về nghề, thì VNTM đã đào tạo
và rèn luyện cho tôi trở thành một người mẫu chuyên nghiệp. Sau một năm
với nghề, mọi người đã biết và nhớ đến tôi là một người mẫu chuyên
nghiệp, tôi rất vui vì điều này cũng như luôn cảm ơn những ai đã quan
tâm, ủng hộ hình ảnh của mình trước đây cho đến bây giờ.
Vậy sau điểm khởi đầu thuận lợi ấy, Trà My đã có được thành quả lớn
nhất nào đối với nghề người mẫu? Trà My có thể chia sẻ đôi chút về nghề
nghiệp của mình hiện tại?
Từ sau VNTM, tôi đã có sáu tháng làm việc với công ty BeU Model, khoảng
thời gian ấy cho tôi rất nhiều niềm vui. Tôi đã được đi khắp nơi, như đi
đến Anh, Pháp… và cũng chính nhờ những cuộc trải nghiệm thú vị như thế
giúp tôi học hỏi nhiều hơn. Đặc biệt là chuyến đi sang Anh,
tôi đã một mình sang đấy để tham dự cuộc thi Top Model Worldwide 2012,
và cũng nhờ bản lĩnh, hay những gì đã được học tại VNTM, cộng thêm một
chút may mắn nên tôi đã giành được giải Á quân 3. Đó là điều khiến tôi
tự hào với thành công nho nhỏ đầu tiên mà mình đã gặt hái được.
Sau đó tôi cảm thấy mình cần phải tự lập hơn, hay do tính cách của tôi
là một cô gái thích thử thách, luôn chọn cho mình những khó khăn, nên
không muốn để một người nào đó giúp đỡ mình quá nhiều. Vì vậy, tôi đã
quyết định độc lập với công việc và đến bây giờ, tôi đang tự làm với vai
trò là một người mẫu chuyên nghiệp tự do, chứ không còn là người mẫu
của công ty BeU Model nữa. Với tôi, BeU Model là một công ty đào tạo và
quản lý người mẫu rất tốt, họ đã chuẩn bị cũng như giúp đỡ cho tôi rất
nhiều, và trong quá trình tự làm, tôi lại càng hiểu hơn những khó khăn
trong công việc.
Đến bây giờ, thành quả lớn nhất của tôi không phải là một giải thưởng
nào hết mà chính là sự ủng hộ của khán giả ngày càng chào đón, ngày càng
yêu quý hình ảnh của mình. Đấy mới chính là động lực và là niềm vui lớn
nhất khiến cho tôi làm việc hăng say hơn.
Trong quá trình trở thành người mẫu tự do, khó khăn lớn nhất của Trà My gặp phải là gì?
Khó khăn lớn nhất của tôi khi chuyển từ một người mẫu độc quyền của công
ty BeU Model sang một người mẫu tự do, thì điều đầu tiên sẽ không tránh
được những bở ngỡ trong công việc, vì trước kia đi đến đâu, hay làm
những gì đều có người khác chuẩn bị từ sắp xếp lịch diễn, trang phục cho
đến chụp ảnh…Còn bây giờ khi làm một mình, sẽ không còn ai làm những
công việc đó cho tôi nữa, hay có người nhắc nhở tôi ngày hôm nay có lịch
diễn này, chụp ảnh nọ…Chính vì vậy nếu như ở BeU Model tôi phải phấn
đấu gấp đôi, thì khi làm việc độc lập tôi lại phải nỗ lực nhiều lần hơn
để khẳng định vị trí, cũng như được khán giả đón chờ hình ảnh của mình
nhiều hơn nữa.
Còn việc kết thúc hợp đồng làm người mẫu độc quyền với công ty BeU Model, có bất kỳ áp lực nào đến với Trà My hay không?
Công ty BeU Model là một nơi chào đón những người có tiềm năng, họ đều
dang rộng cánh tay với tất cả mọi người. Khi tôi ngỏ lời muốn làm việc
độc lập, họ đã rất sẵn sàng cho tôi thử thách và BeU Model cũng luôn
rộng mở nếu tôi có ý định quay lại. Tôi thật sự cảm ơn BeU Model đã tạo
điều kiện làm việc cho tôi trong suốt sáu tháng qua.
![]() |
![]() |
Nhưng Trà My có nghĩ rằng, BeU Model là cái nôi giúp My trưởng
thành và phát triển, thì việc kết thúc hợp đồng người mẫu độc quyền
trước thời hạn có chứng tỏ Trà My đã “quay lưng” lại với họ hay không?
Tôi không nghĩ như vậy, bởi xuất phát điểm những người làm việc cho BeU
Model cũng là làm với VNTM, và đó là những người đã từng đồng hành với
tôi nên họ sẽ hiểu được những suy nghĩ cũng như biết được tôi thật sự
muốn những gì, cho nên, họ sẽ không nghĩ tôi rời BeU là vì lợi nhuận hay
thương mại nào đó để đánh giá và làm những việc không tốt.
Không những thế, BeU Model hay VNTM sẽ không xem tôi là một nguồn lợi
trực tiếp, vì nếu như tôi ngày càng phát triển hay chuyên nghiệp hơn thì
mọi người sẽ càng muốn thi VNTM nhiều hơn. Và tôi rất hy vọng, tôi sẽ
là một hình ảnh tốt để nhiều người muốn tham gia VNTM. Vì tôi đã từng
trò chuyện với các fans, trong đó không ít các bạn có ý định dự thi
VNTM, và mong muốn được chia sẻ kinh nghiệm cũng như có được hình ảnh
giống như tôi. Chính vì vậy, nếu tôi xây dựng hình ảnh cho mình càng
tốt, là một cô gái độc lập, tự tin và có khả năng, thì không có cớ gì
BeU Model hay VNTM “quay lưng” lại với tôi cả.
Hiện nay, có không ít những câu chuyện “lùm xùm” xảy ra hay việc
“cơm không lành, canh không ngọt” trong vấn đề ký kết, chấm dứt hợp đồng
giữa người mẫu và công ty. Mâu thuẫn lớn nhất đến từ phương thức quản
lý, định hướng phát triển công việc lâu dài và tài chính không rõ ràng,
cụ thể giữa đôi bên, dẫn đến những hệ quả khó tránh khỏi. Trước thực
trạng này, Trà My có suy nghĩ gì?
Nếu có những trường hợp xảy ra như vậy tôi thấy thật sự nuối tiếc, bởi
vì chúng ta đã từng là những người đồng hành, làm việc với nhau thì tại
sao lại phải “vạch áo cho người xem lưng”. Và tôi tin chắc là, ví như
VNTM họ sẽ không bao giờ làm như vậy, vì không thể nào đưa những điểm
xấu của “đứa con” mình cho người khác biết, vì như thế cũng là tự hủy
hoại mình. Nếu như chỉ vì một động lực, nguồn lợi nhỏ nhoi nào đó mà làm
như thế thì phải chăng đã gây ảnh hưởng lớn đến toàn bộ chương trình.
Tôi nghĩ Ban tổ chức, những người đã ở bên cạnh tôi ít nhất là một năm,
thì sẽ hiểu được tính cách và con người của tôi như thế nào, huống chi
đã có một tình cảm nhất định nào đó giữa tôi và VNTM, thì những điều đó
sẽ không bao giờ xảy ra và tôi tin tưởng vào VNTM.
Tiếc vì không được tham gia trình diễn đêm Chung kết VNTM 2012
Trở lại với cuộc thi VNTM 2011, điều gì gây ấn tượng mạnh cho Trà My?
Đó chính là cuộc sống chung giữa tôi và mười lăm cô gái trong ngôi nhà
chung, bởi vì từ trước đến nay tôi là một cô gái chỉ sống với gia đình,
chưa bao giờ đi xa, chưa bao giờ tiếp xúc với thế giới bên ngoài, và lần
đầu tiên phải sống tự lập, đặt cái tôi của mình trong cái tôi của mười
bốn cô gái còn lại. Mà điều đó thì cực kỳ khó, vì ai cũng muốn thể hiện
bản thân, muốn cái tôi của mình là nhất nhưng tất cả phải hiểu, chia sẻ
và đồng cảm với người khác hay cùng giúp đỡ nhau đi lên, vượt qua những
thử thách.
Đó là một giai đoạn rất khó khăn, không có tình cảm của gia đình, không
có bất kỳ ai chia sẻ mà chính mình chia sẻ với các bạn còn lại, và đó là
điều ấn tượng nhất đối với tôi.
![]() |
Vậy ắt hẳn Trà My sẽ không bỏ qua cơ hội theo dõi cuộc thi VNTM
2012, khi nhìn lại quá trình đăng quang của những cô gái trong năm nay,
có gợi lên hình ảnh của chính Trà My ngày trước hay không?
Ngay từ lúc bắt đầu mùa ba, tôi và các bạn ở mùa hai đã rất hồi hộp. Và
ngay khi các cô gái của mùa ba vào ngôi nhà chung ở với nhau, xem những
hình ảnh đó, tôi cũng như các bạn lại ước giá như mình có ngôi nhà chung
để được sống với nhau. Nhưng rất tiếc vì thời gian không bao giờ trở
lại với ai.
Tôi thấy các cô gái ở mùa ba đều là những người tiềm năng, họ đã gây
được những ấn tượng nhất định, theo một số nhận xét khách quan thì Kha
Mỹ Vân là một cô gái được rất nhiều người yêu thích, và cô ấy cũng là
một Á quân giống như tôi. Khi Mai Giang, Kha Mỹ Vân cùng đứng nhìn bức
ảnh ai sẽ là Quán quân của VNTM 2012, tôi lại nhớ đến cảm xúc của chính
mình như vừa mới xảy ra, vừa vui, vừa tự hào và cũng rất hồi hộp. Tôi
nghĩ, Mai Giang, Kha Mỹ Vân hay Hoàng Thùy
sẽ không đặt nặng vị trí lên hàng đầu, bởi vì con đường mà tôi cũng như
tất cả các bạn muốn đi tiếp sẽ còn rất dài, và khẳng định mình ở nhiều
hơn nữa chứ không chỉ vì danh hiệu Quán quân hay Á quân. Nếu chỉ sống vì
danh hiệu thì sẽ bị lu mờ theo thời gian.
Trong đêm Chung kết VNTM, hầu hết các thí sinh của mùa hai đều được
BTC mời tham gia cho phần trình diễn đặc biệt, nhưng lại vắng mặt Trà My
cũng như Tuyết Lan, riêng Trà My có cảm thấy “chạnh lòng” vì điều đó hay không?
Thực tế thì tôi cũng rất tiếc vì không được tham gia trình diễn trong
đêm Chung kết. Chính tôi cũng hiểu vì sao mình không được tham gia, vì
VNTM là nơi đào tạo nên một thế hệ người mẫu theo những nguyên tắc nhất
định, và là chương trình trực tiếp đòi hỏi tính chất quan trọng, quyết
định cao, nên những ai có thể đi tập thì sẽ được trình diễn. Tôi đã cảm
thấy rất tiếc vì mình không được cùng các bạn Next Top một lần nữa sải
bước chung trên sàn catwalk, cũng như cảm nhận lại đêm Chung kết như
từng trải qua.
Nhưng do Ban tổ chức không mời Trà My, hay vì My quyết định không tham gia?
Như những gì tôi chia sẻ thì khi BTC đưa ra lịch tập, tôi lại rất bận
nên không thể đi diễn được. Mà BTC sẽ không bao giờ đưa một người không
đi tập để lên sân khấu.
Nhưng có một số ý kiến cho rằng, nếu chỉ vì lý do không thể tập hợp
được những người mẫu xuất thân từ VNTM để cùng sải bước trong đêm Chung
kết, đó có phải là một phần thất bại của Chương trình khi không tạo cho
khán giả thấy được sự gắn kết về tinh thần cũng như cách tổ chức chuyên
nghiệp của BTC?
Có lẽ là chúng ta nên thông cảm cho họ, bởi bây giờ tôi không còn đồng
hành cùng VNTM như mùa hai nữa, nên tôi cũng không thể nào hiểu được nội
dung, quy trình tổ chức của Chương trình ra sao. Cũng như bản thân tôi
đã từng trải qua những áp lực của đêm Chung kết, nên chăng chúng ta hãy
thôi đừng quan tâm đến những sai lầm của người khác, mà chúng ta hãy
nhìn vào những gì mùa ba có được, đã tìm ra Quán quân và chúng ta chúc
mừng cho Quán quân Mai Giang, Top 3 và hy vọng sẽ có một mùa giải mới
với nhiều hứng thú, sôi động hơn.
Ai muốn giữ vị trí vedette thì tôi sẵn sàng mời
Trở lại với công việc là một người mẫu tự do như Trà My, My có nghĩ
rằng các công ty lớn, nhãn hàng nổi tiếng họ luôn chọn những người mẫu
được đào tạo và quản lý từ một công ty người mẫu chuyên nghiệp cho những
ký kết thương hiệu, hợp đồng sản phẩm chất lượng của mình. My nghĩ sao
về điều đó?
![]() |
Quả thật làm người mẫu tự do là điều rất khó khăn, bởi những thương
hiệu lớn họ luôn cần một nơi thật sự có uy tín, còn những người mẫu tự
do như tôi, nhiều khi họ không muốn làm việc vì sẽ không có điều gì để
đảm bảo cho họ. Nhưng tôi nghĩ rằng, nếu mình xây dựng cho bản thân một
hình ảnh thật tốt, và họ thật sự thích cũng như thấy mình có tiềm năng
và phù hợp với sản phẩm của họ, thì cơ hội làm việc cũng sẽ đến với
mình. Vì để thành công như chị Thanh Hằng hay chị Ngô Thanh Vân,
là những người đã tạo được sự thành công bằng chính khả năng, thực lực
của mình, và đã có rất nhiều nhãn hàng nổi tiếng tìm đến họ, thì tại sao
mình lại không thể làm được. Cho nên, tôi luôn học hỏi những đàn chị đi
trước cũng như nỗ lực bản thân nhiều hơn nữa.
Ngoài ra khi phải tự làm việc, Trà My đã từng gặp những trường hợp
như chèn ép, bắt nạt đồng nghiệp lẫn nhau hay tranh giành vị trí vedette
trên sàn diễn hay chưa?
Tôi không hề để ý đến những điều đấy mà chỉ muốn đi làm, muốn sống hết
mình với nghề, hoặc do tính tôi vô tư quá chẳng hạn. Với lại, bên cạnh
tôi luôn có những người đồng hành và giúp đỡ, nên tôi cũng luôn thấy
thoải mái khi tham gia công việc. Còn riêng cá nhân tôi, nếu ai muốn đi
vị trí vedette thì tôi sẵn sàng mời họ, bởi tôi học được một điều là
không nhất thiết mình phải ở vị trí vedette mới tỏa sáng, chỉ cần mình
thật sự tỏa sáng thì ai cũng ngắm nhìn.
Còn trong bất cứ công việc nào, chúng ta cũng nên học cách ứng xử với
nhau cho thật tốt, vì chỉ một hành động nhỏ cũng dễ khiến hiểu lầm và
gây tranh cãi, nên tốt nhất là bản thân chúng ta thoải mái và hãy tạo
cho mọi người cùng thoải mái chứ đừng nên gây áp lực. Và hy vọng nếu
chúng ta ngày càng chia sẻ, rộng mở thì không chỉ riêng công việc người
mẫu của tôi mà tất cả các công việc khác, mọi người cũng cảm thấy dễ
chịu hơn rất nhiều, vì cuộc sống đã quá nhiều những áp lực vốn có.
Đối với người mẫu nói riêng và nghệ sĩ nói chung thì việc giữ gìn
hình ảnh đẹp trước công chúng là điều cực kỳ quan trọng. Vừa qua, Thùy Trang
một Top Model xuất thân từ cuộc thi VNTM đã vô tình bị ảnh hưởng hình
ảnh của mình do cuộc sống cá nhân, Trà My nghĩ sao về điều này?
Cá nhân tôi là một người vô tư, có thể khi xuất hiện tại các sự kiện tôi
sẽ là một cô gái nữ tính, còn trong các shoot hình sẽ cá tính hơn, mạnh
mẽ hay ấn tượng hơn. Nhưng ngoài đời tôi vẫn là một cô gái trẻ trung,
năng động và biết cách tận hưởng cuộc sống riêng của mình như không ngại
ra ngoài hay tham gia các hoạt động ngoài trời với các bạn.
Còn về chị Thùy Trang, thì như tất cả mọi người cũng biết không ai có
thể hoàn hảo được, ai cũng có lúc mắc lỗi. Và cá nhân Thùy Trang đã lên
tiếng xin lỗi mọi người thì chúng ta cũng đừng nên nhìn vào những sai
lầm của người khác, và đặc biệt đó lại là chuyện cá nhân thì chúng ta
cũng không nên soi xét quá nhiều mà hãy dành cho họ một khoảng trời
riêng.
Và mong ước lớn nhất của Trà My hiện nay là gì?
Mong ước lớn nhất của My đơn giản lắm (cười…), đó là tất cả mọi thứ đều
suôn sẻ. Hy vọng công việc của tôi ngày càng tốt hơn như chị Thanh Hằng,
Tuyết Lan – đó là hai người tôi rất thích.
Cảm ơn Trà My về cuộc trò chuyện thú vị này. Chúc Trà My ngày càng thành công hơn về mọi mặt!