Cứ tưởng sau khi được tăng lương lên mức “khủng” 200.000 bảng/tuần, Wayne Rooney sẽ thoáng hơn trong chi tiêu, mua sắm. Ai ngờ triệu-phú-quần-đùi-áo-số người Anh vẫn chi li tính toán đắt rẻ đâu ra đấy khi shopping tại thành phố Beaverton (bang Oregon, Mỹ). Tránh xa các khu đồ hiệu đắt đỏ, Rooney chui ngay vào cửa hàng giảm giá của hãng đồ thể thao Nike.
 

Đáng chú ý, đây chỉ là nơi bán hàng dành cho một số đối tượng nhất định như nhân viên hay khách mời của Nike. Quan trọng gì, với Rooney, có lẽ điều anh quan tâm nhất là ở đây chỉ phải bỏ ra số tiền bằng nửa mức giá ngoài thị trường để có thể mua những món đồ thể thao mới nhất.

Sau một hồi lục lọi, chân sút ngôi sao của M.U tâm đắc chọn mua một quả bóng rổ mini làm quà cho cậu quý tử Kai. Không ai thấy anh mua gì cho bà xã Coleen.

 Triệu phú Rooney đi săn đồ giảm giá
Đừng hòng “chặt chém” được anh

Đáng chú ý, đồng đội Rio Ferdinand của Rooney cũng rất khoái đi săn hàng giảm giá. Trung vệ đang nhận mức lương 150.000 bảng/tuần ở sân Old Trafford không ngần ngại thừa nhận: “Một trong những địa điểm mua sắm ưa thích của tôi là khu Afflecks Palace ở trung tâm Manchester. Tôi đã mua được khá nhiều món “hàng thùng” vừa rẻ, vừa lạ ở đây như áo jacket hay sơ mi”.

Thế mới thấy, nếu Rooney và Ferdinand bị “chặt chém” thì điều đó chỉ có thể xảy ra trên sân cỏ mà thôi.

Theo Điệp Anh
Báo Bóng đá