Sau vụ việc của Huy Hoàng, việc Trọng Hoàng lên chức đội trưởng SLNA
chỉ còn là vấn đề thời gian. Với tính cách của mình, những thách thức gì
đang chờ đợi tân đội trưởng của đội bóng xứ Nghệ nổi danh này?
Đội
bóng xứ Nghệ luôn là cái tên khiến đối thủ cảm thấy e ngại mỗi khi phải
giáp mặt, phong cách “đá chết bỏ” là đặc sản riêng của đội bóng này.
Không nói gì đến hàng hậu vệ, ngay cả những cầu thủ chơi ở hàng công
ngoài kỹ thuật còn để lại dấu ấn bằng lối chơi máu lửa và rất nhiệt của
mình. Và tất nhiên, phải có một thủ lĩnh “thép” mới có thể chỉ huy được
tập thể như thế.
Trước
đây là Nguyễn Hữu Thắng, HLV hiện tại của đội bóng. Và khi Thắng “Mạch”
lui về ở ẩn thì vai trò đó được chuyên giao lại cho Huy Hoàng. Thế
nhưng, giờ đây, SLNA đang thiếu mẫu người “hét ra lửa” như thế, ngay cả
Trọng Hoàng cũng thiếu những phẩm chất tương tự.
Trọng Hoàng liệu có đảm đương được vai trò thủ lĩnh của đội bóng xứ Nghệ? |
Huy Hoàng là nhân chứng sống, gần 15 năm gắn bó với biết bao thăng trầm
đã đưa Hoàng “Cẩn” lên ngôi thủ lĩnh, cầu thủ này là “anh cả” ở trên sân
cũng như ngoài đời, số 3 có ảnh hưởng rất lớn lên đồng đội cũng như các
lứa đàn em.
Nhưng một
phút “mất khôn” đã phải trả một cái giá quá đắt, hình ảnh của đội bóng
bị ảnh hưởng nghiêm trọng, bản thân Hoàng cũng mất rất nhiều, từ địa vị
(bị tước băng đội trưởng, cách chức HLV phó), cho đến tiền tài (bị phạt
tiền theo quy định).
Cho
dù đã “cố cứu” bằng nhiều cách, SLNA vẫn không còn cách nào khác bởi
lỗi lầm của Huy Hoàng là quá nghiêm trọng, họ buộc phải “xử” dù không hề
muốn. Biện pháp đưa Trọng Hoàng lên thay thế là khôn ngoan trong bối
cảnh rối ren như hiện nay, nhưng cũng xuất hiện không ít hoài nghi khi
cho rằng đây là nhiệm vụ quá sức với tuyển thủ quốc gia này.
Sau
khi Công Vinh ra đi, còn Văn Quyến chỉ là cái bóng mờ, với tài năng của
mình, Hoàng “bò” nghiễm nhiên trở thành ngôi sao lớn nhất của đội bóng
(trên sân cỏ). Không phủ nhận những đóng góp của anh, khoảng 3 năm qua,
tiền vệ này luôn là một trong những cầu thủ nội có phong độ ổn định
nhất, Trọng Hoàng được người hâm mộ yêu quý bởi phong cách chơi bóng máu
lửa, nhiệt tình. Rất nhiều trận đấu ở mùa giải vừa qua, Hoàng “bò” ra
sân với tấm băng đội trưởng mỗi khi người đàn anh không thi đấu, và sự
cố đáng tiếc vừa qua là thời cơ chín muồi để “chuyển giao”.
Sự
tận tụy, tài năng luôn được đánh giá cao và quan trọng nhất là không
bao giờ thiếu nhiệt, anh sẽ là nguồn động lực khích lệ đồng đội trên
sân. Tuy nhiên, vấn đề đáng nói là Trọng Hoàng khá kín tiếng, cũng không
có nhiều ảnh hưởng trong phòng thay đồ như Huy Hoàng trước kia. Anh
không phải là mẫu cầu thủ có thể xốc lại tinh thần anh em chỉ bằng một
câu nói, cái bóng quá lớn của Hoàng “Cẩn” có thể là rào cản.
Nên
nhớ, ở SLNA chỉ có mỗi “anh Hoàng” mới có thể khuyên răn được “Quyến
béo” vốn ngỗ ngược và cứng đầu, không nhiều cầu thủ có tầm ảnh hưởng
ngang với HLV như trung vệ này, đó là thực tế.
Tre
già thì măng phải mọc, muốn duy trì, SLNA buộc phải có sự thay đổi. Dù
sao Trọng Hoàng cũng là gương mặt xứng đáng nhất cho vị trí này, dù
biết rằng không ít khó khăn đang chờ ở phía trước.
Thách thức rất nhiều nhưng thuận lợi cũng không ít, số 8 nhận được sự ủng hộ của BHL, của đồng đội và cổ động viên. Một chương mới của SLNA có thể sẽ được bắt đầu, nhưng nó có gắn liền với cái tên Trọng Hoàng hay không thì chỉ có thời gian mới trả lời được.
Theo Vietnamnet