Chênh lệch chiều cao thì có làm sao, cứ chơi với nhau vui vẻ hợp tính là được phải không?
Trường học xưa nay vẫn là nơi chúng ta dễ bắt cặp và tìm cho mình một người bạn đồng trang lứa nhất. Thế nhưng ở đời người ta thường nói "trái dấu thì hút nhau" quả không sai, chẳng thế mà giữa bao nhiêu bạn bè cùng trường, có nhiều cặp bạn thân cứ phải tìm những người trái ngược hẳn với mình để dính lấy nhau mới chịu.Vừa buồn cười vừa đáng yêu làm sao khi một đứa mũm mĩm, một đứa thì gầy tong teo hoặc không thì một đứa cao lêu nghêu và một đứa thì lùn một mẩu. Mỗi khi những cặp đôi kiểu này xuất hiện bên nhau ở đâu, người ta luôn không kìm được mà liên tưởng tới số 1 đứng cạnh số 0 hay cây nấm đứng bên cái cái sào.
Thế nhưng chênh lệch chiều cao thì có làm sao, cứ chơi với nhau vui vẻ hợp tính là được phải không?
Mỗi lần có cặp đôi nấm lùn - khủng long cùng lên bảng làm bài là cả lớp lại được trận cười (Ảnh: Nguyễn Thị Hải)
48-84, cùng cấu thành từ những con số giống nhau mà đảo thứ tự đi 1 cái sao lại khác biệt đến thế... (Ảnh: Thảo My)
Tưởng cao mà ngon á, đây bắc ghế lên là bằng vai phải lứa hết nhé! (Ảnh: Nhật Khang Nguyễn)
Cái đứa nấm lùn muôn đời bị "đì đọt" thế này đây (Ảnh: Trần Hạnh Nguyên)
Ôi đây là đâu, những người khổng lồ này là ai? (Ảnh: Nguyễn Hải Ngọc)
Thấp cao gì không quan trọng, quan trọng là có làm bài được không ý nhé! (Ảnh: Phạm Thanh Thiên)
Chiều cao thì khác biệt nhưng độ xinh thì đồng đều miễn chê luôn (Ảnh: Facebook)
Ra ngoài đường không nói chắc người ta tưởng chị cả dắt em út đi chơi (Ảnh: Facebook)
Phải đứng lên ghế mới viết nổi bảng thế này là đủ hiểu cô bạn này sẽ trở thành cây nấm lùn khi đứng cạnh nhiều bạn trong lớp (Ảnh: Trần Gia Vĩ).
Theo Helino