Cuộc sống hôn nhân của tôi từng là niềm mơ ước của bao người. Chúng tôi yêu nhau sâu đậm, cùng vượt qua bao khó khăn để xây dựng gia đình. Thế nhưng mọi chuyện thay đổi cách đây 2 năm khi tôi phát hiện chồng mình ngoại tình. Lúc đó, tôi tình cờ đọc được những tin nhắn thân mật giữa anh và một người phụ nữ khác trên điện thoại của anh. Trái tim tôi như tan vỡ. Tôi không thể tin người đàn ông tôi yêu thương, người tôi gọi là chồng lại phản bội mình.

Tôi đã khóc, đã trách móc, thậm chí đã nghĩ đến việc ly hôn. Nhưng rồi vì con cái, vì những năm tháng chúng tôi đã ở bên nhau, tôi quyết định tha thứ. Anh quỳ gối cầu xin tôi cho anh một cơ hội, hứa sẽ cắt đứt hoàn toàn với người phụ nữ đó và không bao giờ lặp lại sai lầm. Tôi tin anh hoặc có lẽ tôi muốn tin rằng anh thực sự hối lỗi. Hai năm trôi qua, tôi cứ ngỡ rằng mọi chuyện đã ổn. Chúng tôi sống yên bình, anh chăm sóc gia đình nhiều hơn cố gắng bù đắp cho những tổn thương anh gây ra.

Nhưng mọi thứ thay đổi vào một buổi chiều tháng trước, khi một người phụ nữ lạ mặt tìm đến nhà tôi. Cô ấy là người phụ nữ mà anh từng ngoại tình. Trên tay cô là một bé gái khoảng hơn một tuổi, cô khẳng định đứa trẻ là con của chồng tôi. Cô ấy nói rằng không muốn phá vỡ gia đình tôi, nhưng vì hoàn cảnh quá khó khăn cô không thể một mình nuôi con và muốn anh chịu trách nhiệm. Tôi đứng như trời trồng, không tin vào tai mình. Chồng tôi từng thề thốt với tôi rằng mọi chuyện đã kết thúc hóa ra vẫn lén lút liên lạc và để lại hậu quả nghiêm trọng như vậy. Tôi nhìn anh chờ đợi một lời giải thích nhưng anh chỉ cúi đầu im lặng. Đó chính là sự thừa nhận đau đớn nhất.

Những ngày sau đó tôi sống trong cảm giác hỗn loạn. Tôi không thể tập trung vào công việc, không thể cười với con, cũng không biết phải đối mặt với sự thật này như thế nào. Trong lòng tôi là hàng loạt câu hỏi: Tại sao anh lại lừa dối tôi? Tại sao anh không thẳng thắn thú nhận mọi chuyện ngay từ đầu? Và tại sao tôi phải chịu đựng nỗi đau này một lần nữa? Anh cầu xin tôi tha thứ một lần nữa, nói rằng đứa trẻ là ngoài ý muốn anh không hề có tình cảm với người phụ nữ kia. Anh cam đoan sẽ chu cấp cho đứa trẻ nhưng sẽ không để cô ấy làm phiền cuộc sống của chúng tôi. Nhưng làm sao tôi có thể tin anh thêm lần nữa? Làm sao tôi có thể chấp nhận sống bên cạnh một người đàn ông phản bội không chỉ một lần mà còn để lại hậu quả không thể xóa bỏ?

Từng tha thứ cho chồng ngoại tình không ngờ có ngày gái trẻ bế con đến tận nhà nhận bố
Ảnh minh họa.

Tôi đau đớn khi nghĩ đến tương lai. Nếu tôi chọn tha thứ, liệu tôi có thể thực sự quên đi mọi chuyện để sống tiếp? Hay mỗi lần nhìn thấy anh, tôi lại bị ám ảnh bởi những tổn thương anh gây ra? Còn nếu tôi chọn ly hôn điều đó đồng nghĩa với việc con cái tôi sẽ lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn. Tôi tìm đến mẹ mình để tâm sự. Bà ôm tôi vào lòng, khuyên tôi hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định. Bà nói: “Con có quyền tức giận, có quyền đau khổ, nhưng con cũng phải nghĩ đến hạnh phúc của mình và các con. Con không thể sống mãi trong nỗi đau này. Hãy hỏi bản thân con có thể tiếp tục tin tưởng chồng hay không. Nếu không, đừng tự ép buộc mình.”

Sau những lời khuyên của mẹ, tôi dành nhiều đêm thức trắng để suy nghĩ. Tôi nhận ra niềm tin là nền tảng của hôn nhân. Một khi đã mất rất khó để xây dựng lại. Tôi đã cố gắng tha thứ một lần, nhưng anh không biết trân trọng cơ hội đó. Giờ đây, tôi không còn đủ sức để tiếp tục chịu đựng. Cuối cùng, tôi quyết định ly hôn. Quyết định này không hề dễ dàng, nhưng tôi tin đó là điều tốt nhất cho mình và con. Tôi muốn bắt đầu lại cuộc sống, tự tìm kiếm hạnh phúc thay vì giam cầm bản thân trong một mối quan hệ đầy dối trá. Ngày ra tòa, anh nói anh hối hận và vẫn yêu tôi. Nhưng tôi chỉ nhìn anh mỉm cười, không còn trách móc hay oán hận. Tôi hiểu giữ một người ở lại khi lòng mình đã nguội lạnh chỉ là tự làm khổ cả hai.

Tôi bước ra khỏi cuộc hôn nhân với nhiều tổn thương. Nhưng tôi có niềm tin rằng dù con đường phía trước có khó khăn tôi và con vẫn sẽ tìm thấy bình yên. Quan trọng nhất tôi đã học được cách yêu thương bản thân và trân trọng giá trị của mình.

Theo Thương Trường