Sau khi vợ sinh con gáithứ hai, chán cảnh một bề toàn "vịt giời", anh đi uống rượu đến đêm khuya mớitrở về nhà. Đến sáng, người thân phát hiện anh đã tử vong.
Đột tử giữa đêm vì trúng gió
Sự việc đau lòng này xảy ra với anh Nguyễn Văn Ng. (Hoàng Mai, Hà Nội). Gia đìnhcó mình Ng. là con trai, bố mẹ ở quê là trưởng họ nên gánh nặng có con nối dõiđè lên vai anh.
Chúng tôi đến thăm gia đình anh Ng. sau khi sự việc đã xảy ra mấy ngày. Ngôi nhàhai tầng của gia đình nằm trong phố nhỏ của thôn Hoàng Mai. Mẹ vợ anh đang phơiquần áo, mở cửa tiếp chúng tôi.
Câu chuyện được bắt đầu sau khi chúng tôi thắp cho anh Ng. nén hương. Lần sinhđầu, vợ Ng. sinh con gái, anh hy vọng đến lần sinh thứ 2 sẽ là con trai. Khimang bầu con thứ 2, mặc dù đi siêu âm đã biết trước là con gái nhưng anh vẫn hivọng đến phút cuối là con trai. Chị Hải (vợ anh) tâm sự, biết chồng buồn nhưngchị vẫn động viên, con nào cũng là con. Nhưng bố chồng chị ở quê không biết chuyện luôn điện thoại hỏi con trai hay con gái…
![]() |
Ảnh minh họa |
Lúc chị sinh trong bệnh viện, mặcdù sinh thường nhưng vẫn còn yếu nên chưa xuất viện. Mẹ chồng và mẹ đẻ chị ởtrong viện còn chồng ở nhà chăm sóc con. Chị không hề hay biết là đêm đó anh điuống rượu với bạn bè đến khuya. Đến sáng sớm chị đang cho con bú thì nhận đượctin dữ. Nỗi đau quá lớn nên chị bỏ con bắt xe chạy về nhà thì mọi chuyện đã quámuộn.
Nghe bạn bè của anh kể lại, đêmhôm ấy, mấy anh em có ra ngoài uống rượu ở phố Mai Động. Chỉ là rượu ốc thôinhưng anh ấy uống nhiều và luôn than thở “số tao chắc không có con trai”…
“Đến khuya, bạn bè đưa anh ấy về nhà trong tình trạng say mềm. Nghĩ là ngủ rồitỉnh dậy sẽ khỏe nên mọi người ra về hết. Ai ngờ, đến khi mẹ tôi lay người gọithì anh ấy đã đi từ lúc nào. Mấy người đi cùng anh ấy không ai bị làm sao cả.Ông bà đã đưa anh ấy về quê yên nghỉ. Mẹ con tôi chỉ kịp tiễn anh ấy ra xe. Vìsức khỏe của tôi quá yếu nên chẳng đi đâu được. Sang tuần mẹ con tôi mới thuêxe về quê chồng được” – vừa kể chị Hải vừa khóc.
Nhìn cảnh nhà chị không ai cầm được nước mắt, con gái lớn 5 tuổi, con gái nhỏ vìsinh thiếu tháng nên còn yếu. Bác Nhàn – mẹ chị than thở: “Vợ chồng nó mới muanhà đến đây được chưa lâu, tiền vay mua nhà chưa trả hết, giờ lại xảy ra chuyệnnày, mẹ con nó hoảng loạn lắm”.
Uống rượu xong ngủ li bì là rất nguy hiểm
Theo PGS.TS Lê Lương Đống - Viện trưởng Viện nghiên cứu Y dược cổ truyền TuệTĩnh, uống rượu trời lạnh rất nguy hiểm, trong môi trường lạnh, có nhiều gió,khi uống rượu làm giãn mao mạch, mất nhiệt lượng có thể gây cảm lạnh và các taibiến về tim mạch như co thắt mạch vành tim, nhồi máu cơ tim, đột quỵ…
Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai thường xuyên tiếp nhận những trường hợpngộ độc rượu, bia vì uống quá đà. Cách đây không lâu, bệnh nhân Nguyễn Văn H.(Thái Bình) vì buồn chuyện gia đình nên đã “tiêu thụ” liền lúc 1 lít rượu khibụng trống rỗng.
Sau khi uống xong, H. vì đangbuồn bã, tinh thần không minh mẫn, nên lịm dần, người nhà lay gọi nhưng khôngđược. Ngay sau đó, H. được chuyển lên trung tâm chống độc của bệnh viện. Khinhập viện H. ở trạng thái hôn mê sâu. Rất may, H. đã được cấp cứu kịp thời nênkhông nguy hiểm tới tính mạng.
Theo Tiến sĩ Nguyễn Kim Sơn (Phó Giám đốc Trung tâm Chống độc – Bệnh viện BạchMai), Trung tâm thường xuyên tiếp nhận các ca ngộ độc rượu. Những trường hợpngộ độc chủ yếu là do uống rượu mà không ăn uống trước. Nhiều người còn kết hợpnhiều loại rượu cùng một lúc.
Nhiều người sau khi uống rượu về chỉ ngủ li bì. Khi người say ngủ như vậy cũngrất nguy hiểm, có thể hạ đường huyết, hạ nhiệt độ gây tử vong. Mặt khác, nhiềungười khi say rượu nằm ngủ thì dịch dạ dày nôn ra và bị hít vào phổi gây sặc.
Nhiều trường hợp người uống rơi vào hôn mê, mất tri thức, gọi hỏi không biết,mất các phản xạ, đặc biệt hay gặp hiện tượng này ở người mới uống rượu hay ítuống mà lại uống quá nhiều. Những trường hợp ngộ độc quá nặng, rượu sẽ ức chếtrung tâm hô hấp và gây ngừng thở. Người uống có thể nguy hiểm tới tính mạng nếukhông được cấp cứu kịp thời.
Theo Phương Phương
Bee