"Ngay sau cuộc thi, có lẽ tôiphải nhìn lại mình một chút. Tôi muốn tìm một chỗ dựa... hy vọng gặp được mộtngười như nhạc sĩ Quốc Trung" - Thần tượng âm nhạc Việt Nam 2010 Uyên Linh chiasẻ.
- Đây là lần thứ 2 chị dự thiVietNam Idol, chị mất bao lâu để quyết định mình sẽ ứng thi lần nữa?
Lần thứ nhất, tôi thi vào năm 2007 chứ không phải 2008 như nhiều tờ báo đưa tin.Trước khi đăng ký dự thi VietNam Idol 2010, quả thật tôi có chút đắn đo suynghĩ, nhưng không nghiêm trọng đến mức cần phải dành nhiều thời gian để suy nghĩđâu. Chẳng qua, tôi chỉ kiểm tra lại xem lịch thi có trùng với lịch thực tập củamình ở bộ ngoại giao hay không thôi. Thêm vào đó, bạn bè cũng động viên, cổ vũrất nhiều nên tôi làm gan đi thi lần nữa. (Cười)
- Sau đêm chung kết, cái tênUyên Linh được nhắc đến rất nhiều trên internet, chị cũng nhận được nhiều lờikhen từ báo chí và cư dân mạng đến các diễn đàn âm nhạc, mạng xã hội... Ắt hẳnchị có theo dõi và cập nhật đầy đủ?
Không biết mọi người tin không, thật sự, từ sau đêm chung kết đến thời điểm hiệntại, tôi không đọc báo. Phần lớn thời gian, tôi hầu như chỉ nghe nhạc, tập hátđể chuẩn bị cho đêm gala. Những thông tin tôi biết hầu như chỉ nghe qua bạn bè.Thỉnh thoảng, họ lại gọi điện bảo tôi đang được quan tâm trên báo lắm, được khenthế nọ, thế kia... Tôi cũng chỉ biết đến đó.
![]() |
Uyên Linh (Ảnh: Thuận Thắng) |
- Người ta cho rằng chị đã vàđang tạo nên một hiện tượng mà trong suốt 3 mùa VietNam idol trước, chưa có thísinh nào làm được. Điều đó tạo áp lực cho chị như thế nào?
Đến giờ phút này, tôi mới nghe được lời nhận xét này. Trước đây, tôi cũng biếtmình có tạo chút bùng nổ trên facebook nhưng gọi là hiện tượng thì có vẻ ghê gớmquá. Cảm giác của tôi lúc này là vừa mừng vừa lo, mọi thứ dường như vượt quá dựtính của mình.
- Ý của chị là dường như sự hâm mộ dành cho mình thực tế đang ở ngoài tầmkiểm soát của chị?
Có lẽ như thế. Tôi cảm thấy hơi mất cân bằng.
- Ban đầu, khi đăng ký dự thi VietNam idol 2010, chị đặt mục tiêu cho mìnhđến đâu?
Ban đầu, tôi chỉ nghĩ là mình đi đến top 8 hay top 9 gì đó thôi. Sau khi đạtđược mục tiêu này mình sẽ đi hát từ từ. Không ngờ tôi lại tiến xa đến thế.
- Những lời khen tặng và kết quả nhận được tại VietNam idol 2010 đã vượt khỏivòng kiểm soát của chị, liệu điều này có trở thành áp lực cho chị ở những lầntiếp theo đứng trên sân khấu, đặc biệt đối với nghiệp ca hát sau này?
Với dự tính của mình, tôi nhận được lời khen thì vui nhưng sợ lắm. Ngay sau cuộcthi, có lẽ tôi phải nhìn lại mình một chút. Tôi muốn tìm một chỗ dựa, một ngườivạch ra đường hướng cho mình.
- Người đó có phải là nhạc sĩQuốc Trung?
Trời! Tôi không biết đâu nhưng hy vọng là gặp được một người như thế.
|
Uyên Linh hy vọng tìm được người như Nhạc sĩ Quốc Trung |
- Vậy dự tính cho sự nghiệp âmnhạc của chị là gì?
Chữ nghiệp đối với tôi còn to lớn quá.
- Chẳng lẽ sau những thành công đã gặt hái được, chị lại thích dùng từ "cuộcchơi" cho con đường ca hát?
Đương nhiên, ca hát lúc này với tôi không thể là cuộc chơi rồi nhưng tôi thíchmột cái gì đó khác hơn. Dù tham gia showbiz nhưng tôi muốn giữ một cái gì riêngtư, có thể là hơi ngông một chút.
- Đó là cá tính và ý muốn của chị, nhưng khi xác định sẽ trở thành người củacông chúng, chị sẽ phải chấp nhận mất đi một chút cái tôi và riêng tư. Chị đãsẵn sàng đương đầu với khả năng đó chưa?
Nếu gọi là đã sẵn sàng thì e là chưa, nhưng tôi cũng có mường tượng một chút vềnhững gì mình sẽ đương đầu sau khi kết thúc cuộc thi.
- Về cả những lời nhận xét tiêu cực, những góp ý phê bình?
Thật ra, tôi thích nhận những lời phê bình, góp ý, đặc biệt là những lời nóithẳng thắn. Tính tôi xưa nay vẫn thế nên đã làm mất lòng không ít người. Tôichấp nhận được điều đó, thực tế chỉ có sự thật, thẳng thắn ở lại, lời khen rồicũng sẽ qua đi.
- Vậy thì thẳng thắn nhé, khi chị trở thành thần tượng, Đăng Khoa có ý nghĩathế nào trong chiến thắng của chị?
Tôi xin phép miễn trả lời câu hỏi này.
Theo Thế giới Văn hóa