Chắc hẳn bạn đã nghe nói rất nhiều đến hòn đảo Santorini
của đất nước Hy Lạp xinh đẹp, nơi đặc trưng bởi những ngôi nhà sơn
trắng và tô điểm bới màu xanh biển cả vô cùng cuốn hút. Ao ước được đến
với hòn đảo này dù chỉ một lần thôi cũng là niềm khát khao của rất nhiều
người đam mê du lịch. Vậy bạn có biết đến một “Santorini thu nhỏ” ngay
giữa lòng Châu Á chúng ta không?

Santorini – Hy Lạp là một thiên đường nơi hạ giới mà ai cũng mong muốn được đến thăm một lần
Không
phải đi đâu quá xa xôi và tốn kém, việc bạn cần làm chỉ là nắm trong
tay chiếc vé khứ hồi đến với đất nước láng giềng Thái Lan, sau đó đến
ngay Santorini Park để tự mình trải nghiệm để có được những kỷ niệm thú vị nhất. Santorini
Park là khu công viên giải trí kết hợp mua sắm, mô phỏng theo phong
cách kiến trúc, trang trí của hòn đảo Santorini cách đấy gần 15.000km.
Nếu chưa có cơ hội được đến với hòn đảo thật, thì tìm đến nơi đây cũng
sẽ là một trải nghiệm thú vị, xứng đáng để thử trong chuỗi ngày khám phá
đất nước Thái Lan của bạn đúng không nào?

Mong muốn trở nên gần hơn khi bạn đến với Santorini Park - Thailand
Khởi
hành từ thủ đô Bangkok, bạn sẽ chỉ mất khoảng 2 tiếng đồng hồ đi bằng
xe mini vans cho chuyến hành trình khám phá của mình. Santorini Park nằm
trên trục đường đi từ thủ đô Bangkok đến vùng biển Hua Hin và Cha’am,
vì thế nếu muốn bạn cũng có thể dành thời gian đến thăm thú những thành
phố biển xinh đẹp này, nơi được mệnh danh là chốn nghỉ mát của hoàng gia
Thái Lan xưa kia.
Khi
đang rong ruổi trên con đường cao tốc, bất chợt bạn sẽ thấy vô cùng háo
hức khi nhìn thấy chiếc đu quay khổng lồ ngay cổng vào của khu vui chơi
- giải trí Santorini. Đừng vội choáng ngợp nhé, bên trong khu công viên
này còn rất nhiều điều thú vị chờ bạn khám phá đấy, hãy đảm bảo rằng
máy ảnh hay điện thoại của bạn đều được sạc pin đầy đủ để nắm bắt trọn
vẹn từng góc nhỏ nơi đây.



Tấm vé visa để đến được với Santorini park
Từng
góc nhỏ giữa các ngôi nhà, từng ô cửa sổ hay mỗi bức tường đều được
trang trí một cách rất ngẫu hứng mà mang đầy cảm hứng nghệ thuật, không
bị trùng lặp mà vẫn thống nhất theo phong cách trang trí dựa theo quần
đảo Santorini – Hy Lạp xa xôi. Này đây ô cửa màu xanh biển cả, này kia
bức tường trắng với giàn hoa tươi thắm nổi bật... bạn có thể dành hàng
giờ để dạo quanh và chụp cho mình những bức ảnh rồi check in Santorini -
Hy Lạp mà không ai biết thật ra bạn đang ở Thái mà thôi!





Khi
đã mỏi chân với việc khám phá, thì những cửa hiệu mua sắm, quà tặng và
những nhà hàng ăn uống là để dành cho bạn. Quả thật người Thái rất biết
cách làm du lịch khi để cho mọi du khách đến với đất nước này luôn được
thoải mái nhất, vừa được ngắm cảnh đẹp, vừa sẵn sàng mở hầu bao một cách
tự nguyện. Mặt bằng giá cả khi mua sắm hay ăn uống ở Santorini Park
chỉ bằng hoặc đắt hơn không đáng kể so với Bangkok, tuy nhiên sự lựa
chọn thì có phần hạn chế hơn do nơi đây không đa dạng các cửa hàng, cửa
hiệu như khu vực thủ đô sôi động.



Đến
với Santorini Park bạn sẽ mất gần như 1 ngày, cũng là khoảng thời gian
thú vị để khám phá khi bạn đã quá quen thuộc với Bangkok. Những với
những điều mới mẻ để khám phá, quả là rất đáng để thử phải không nào?
Một vài thông tin cho bạn:
-
Bến xe mini vans từ BTS Victory Monument ngay trung tâm Bangkok, lựa
chọn đi Hua Hin hay Cha’am tùy thuộc nhu cầu, đến 2 địa điểm này đều đi
qua Santorini.
- Nếu bạn xuống Santorini trước thì nhớ
lấy số điện thoại của lái xe để đón bạn quay trở lại Bangkok hoặc đi
tiếp đến Hua Hin/ Cha’am.
- Giá vé vào cửa là 150bath/người chưa bao gồm vé vào Santorini Water Park ngay bên cạnh.
Theo Trí thức trẻ