“Vào nhà nghỉ chỉ để ôm nhau” – bài viết cực thú vị về tình yêu,
chỉ sau một thời gian ngắn xuất hiện trên mạng xã hội đã thu hút được
sự quan tâm của đông đảo mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ đang yêu.
Đánh trúng tâm lý của những người từng ít nhất một lần rơi vào tình cảnh
khó xử khi phải đối diện với lời mời gọi đầy quyến rũ của các anh chàng
“dẻo mỏ” về vấn đề sex trước hôn nhân, đây là một bức tâm thư đáng chú ý mà các cô gái dại khờ nên đọc.
Người ta có thể dễ dàng nhận ra sự khác biệt đến phũ phàng giữa phim và đời thực. (ảnh minh họa)
Hai
năm trước, cũng chính tại nơi đây, trên mảnh đất facebook đầy sở khanh
ẩn nấp này, tôi gặp anh. Một người đàn ông từng trải, hiền lành tài giỏi
nhưng lại bị vợ phụ tình. Anh đã ly thân 2 năm và đang cần một người
đàn bà mới làm điểm tựa.
Trong một tối cafe cũng đã muộn, anh tha thiết muốn tôi về cùng thức với anh một đêm như hai người tri kỷ.
“Anh
sẽ chỉ ôm em thôi, ôm em và ngủ đối với anh là hạnh phúc lắm rồi. Đàn
bà để qua đường anh đâu thiếu, vui vẻ tiền triệu là xong. Nhưng chỉ có
người sâu sắc như em, anh mới thấy cần trân trọng thật sự!”.
Ôi
mật ngọt chết ruồi, người đàn bà nhẹ dạ nào lại chẳng tin là thành
thật. Đúng là “cái đó” thì anh không thiếu nhưng mà “rau sạch” lại không
có nhiều. Anh quả là một người “thợ săn” vĩ đại khi kì công đuổi bắt mà
không thèm đánh chén con mồi. Anh rất tốt nhưng em rất tiếc bởi vì nai
tơ đâu có sống được trong cái thành phố ngập ngụa bon chen này.
Và
em cũng đi qua cái tuổi 20 cả một đoạn đường khá dài rồi, cũng gặp một
vài người yêu một vài kiểu, đủ để biết chúng ta không còn khờ khạo đến
độ chỉ vào nhà nghỉ để ôm nhau.
Nếu
ôm em, cứ đường đường chính chính mà ôm, giữa đường giữa chợ mà ôm.
Công khai trước vợ anh, thông báo với toàn thế giới “em không phải là
người đàn bà chỉ được yêu thương, quan tâm, trân trọng trên giường hay
trong nhà nghỉ”….
Các
cô gái của tôi ơi, yêu chỉ bằng trái tim thôi sẽ không bao giờ là đủ.
Yêu để sống đúng ý nghĩa, không phải yêu để tự sát đời mình. Yêu là
người đàn ông đó sẵn sàng nắm tay em trên phố phường chứ không chỉ vội
vàng lột đồ em trong những nơi chẳng ai biết.
Đừng
mê muội nữa, đừng tự lừa dối bản thân mình nữa. Đừng bao giờ cho rằng
anh ta có thể bỏ qua ngàn cô gái xứng đáng để chọn ngủ với mình thì sẽ
là coi trọng mình, yêu thương mình thật sự.
Đàn
ông coi sex như món tráng miệng, như một trải nghiệm thân thể không cần
ràng buộc, đâu nhất thiết em phải là tình nhân, em phải hấp dẫn xinh
đẹp… chỉ cần em là đàn bà, em ngốc nghếch là đủ.
Đừng ngỡ ngàng khi đàn ông cùng lúc có thể ngủ với một bà vợ già, một cô tình nhân
đáng tuổi con hay một ả cave ngày ngày lượn lờ trên phố. Thay vì thắc
mắc tại sao heo có thể ăn tạp thì các em hãy tỉnh táo để giữ gìn thể xác
và trân trọng tâm hồn mình, trước tình yêu, trước những cạm bẫy đầy
ngọt ngào mộng mị…
Bởi vì đây là đời, không phải là phim “Hậu duệ mặt trời”!
Tuệ Nhi cho biết đây là một câu chuyện có thực từng xảy ra với mình
Tuệ Nhi – tác giả của bức tâm thư
đầy ám ảnh trên, cho biết tình huống đưa ra trong bài chính là câu
chuyện có thực mà cô đã không may mắn phải trải qua trong đời. Cô cũng
có những lý giải hết sức thẳng thắn về những lời mình đề cập tới. Theo
đó, cô gái 9X cho rằng đây sẽ là một bài viết nên dành cho các cô gái
dại khờ, với suy nghĩ quá đơn giản về tình yêu, về sex, về những lời mời
gọi đầy giả dối như “vào nhà nghỉ chỉ để ôm nhau”…
Một
trong những hình ảnh lãng mạn quen thuộc là đôi nhân vật chính của bộ
phim gây sốt "Hậu duệ mặt trời" với giấc ngủ trong sáng bên nhau, nhưng
khi đứng cạnh bài viết này cũng trở nên lạc lõng đi rất nhiều. Có lẽ bất
cứ ai cũng dễ dàng nhận ra sự khác biệt đến phũ phàng giữa phim và đời
thực.
Cũng theo nữ tác giả trẻ, liều thuốc hữu
hiệu nhất dành cho các cô gái nhẹ dạ trong tình yêu chính là buộc phải
tự làm cho bản thân mình trở nên mạnh mẽ để vượt qua tất cả. “Người bị
bệnh mà sức đề kháng yếu thì phải uống thuốc, thuốc đắng sẽ dã tật. Bài
học đắng thì người ta sẽ tự nhận ra tất cả. Vì vậy mình nghĩ, cuộc sống
nên cần nhưng trải nghiệm thực tế, nó sẽ giúp người ta trưởng thành thật
sự. Có thể người tình
thứ hai, thứ ba không đẹp, nhưng sẽ là người tình tốt hơn. Bởi vì người
ta qua vấp ngã sẽ biết lựa chọn những điều tốt hơn cho mình”, Tuệ Nhi
chia sẻ.
Theo Trí thức trẻ
Theo Trí thức trẻ