Vì ghen, ra taygiết người yêu; vì ghen, tự tìm cái chết; vì ghen, làm nhục người khác... Kếtcục nào cũng bi thảm.
20 tuổi, lớn lêntrong một gia đình nghèo rớt mồng tơi ở huyện Phù Cát (Bình Định), Lê Anh Dũngra Đà Nẵng ấp ủ kiếm cái nghề để thoát nghèo. Nhưng không chữ nghĩa - Dũng chỉhọc hết lớp 2, lại chẳng có xu nào lận lưng, vậy là không học được nghề gì. Laovào cuộc mưu sinh với nghề khuân vác, ít lâu chuyển sang phụ hồ cũng chỉ đủsống. Dũng sống lành, làm được đồng nào cũng cố tích cóp nên được cô gái con ôngchủ nhà cạnh bên nhà trọ đem lòng yêu thương.
Tưởng đâu hạnh phúcđơn sơ đã nằm gọn trong tay của Dũng. Nào ngờ chuyện tình duyên đứt gánh giữachừng. Sáng hôm tòa xử lưu động (tại trụ sở UBND phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, ĐàNẵng), người đến đông nghịt. Đám đông là người của gia đình, hàng xóm của bịhại, đến xem vì phẫn uất với bị cáo. Tôi lân la cố tìm trong đám đông có ngườiquen biết với Dũng để hỏi về hoàn cảnh của bị cáo, nhưng vị luật sư bào chữamiễn phí cho Dũng bảo “gia đình nó nghèo lắm, cha mẹ đâu có tiền xe mà ra vớicon”.
Hành độngtàn ác
Theo cáo trạng, LêAnh Dũng và chị H.T.K.N. yêu nhau, đưa nhau về sống cùng nhà của cha mẹ chị N..Trong quá trình ở chung phát sinh mâu thuẫn ghen tuông do Dũng nghi ngờ N. khôngchung thủy. Khoảng 10g ngày 21-8, sau khi cãi vã Dũng ra chợ Hòa An mua một condao, về nhà không gặp chị N. nên Dũng cất trong túi quần trên gác nhà.
![]() |
Bị cáo Dũng bật khóc khi nhắc đến chuyện đã giết chết người yêu - Ảnh: Hữu Khá |
Đến ngày 24-8 khichị N. vừa đi xe máy về đến nhà, Dũng hỏi: “N. đi đâu về?”. N. trả lời: “Tôi điđâu kệ tôi, ông hỏi làm gì!”. Dũng hỏi mượn điện thoại để điện về quê nhưng thựcchất là để kiểm tra điện thoại của chị N., chị N. không cho mượn. Lúc này, Dũngchạy lên gác lấy dao và đâm vào ngực N. khiến chị ngã xuống và tử vong sau đótại bệnh viện. Dũng lấy chiếc xe Wave của chị N. định chạy trốn về quê nhưng nửachừng bị công an phát hiện bắt giữ.
Giữa đám đông vâykín cả sân ủy ban phường, đôi chân Dũng bị siết trong sợi xích rung bần bật khinghe đọc cáo trạng.
Vị chủ tọa hỏi: “Vìsao bị cáo lại ra tay sát hại người yêu?”.
“Dạ, thưa bị cáoghen quá nên không làm chủ được mình, bị cáo xin nhận tội” - Dũng run sợ trả lờilắp bắp từng tiếng.
“Chỉ ghen thôi màlại đi giết người ta à?” - vị chủ tọa lớn tiếng.
“Dạ! Vì bị cáo biếtN. đã nói dối với bị cáo và đang cặp bồ với người khác. N. đã cố để làm mất cáithai trong bụng chứ không phải bị hư thai” - nói được ít câu, giọng Dũng nghẹnlại, òa khóc.
Khi được hỏi vì saochưa kết hôn lại cho Dũng về ở trong nhà, ông K. - cha của N. - nói: “Hai đứayêu nhau lúc nào tui chả hay. Nó hiền từ nên tui cũng tin tưởng. Yêu nhau đượcnăm, cả hai dẫn nhau vào Nam làm công nhân. Nhưng chỉ được thời gian, N. cóthai. Cuộc sống nơi đất khách ngày thêm khó khăn nên Dũng đưa N. về quê. Đến lúcnày, gia đình tui cho Dũng về ở hẳn trong nhà. Tuy nhiên, sống được thời gianthì giữa Dũng và N. nảy sinh mâu thuẫn. Mỗi lần thấy hai đứa hục hặc với nhau,tôi kêu hai đứa lại hỏi thì hắn nói chả có chi mô chú”.
Dũng bị TAND TP ĐàNẵng tuyên án tù chung thân.
Vì sao Dũng lạihành động tàn ác với người yêu như vậy? Tôi đi tìm đọc các bút lục và thấy chínhcơn ghen đã khiến Dũng hành động điên dại. “Vào khoảng 10 giờ ngày 21-8-2010,tôi bắt đầu nghi N. có quan hệ với bạn trai khác... Tôi nói với N. rằng tại saoem lại điện thoại cho người khác. N. trả lời N. thích điện cho ai là quyền củaN.. Khi thấy N. điện thoại cho người yêu, vì tôi biết số điện thoại này lâu rồinên tra hỏi và nói với N. rằng: Anh không lấy được em là anh sẽ chết” - trích từbút lục của Dũng tại cơ quan điều tra.
Ôm nỗi đaucho riêng mình
Vào đầu tháng 11,nhiều người dân ở tổ dân phố 48, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng đauxót trước cái chết thương tâm của cô công nhân nghèo N.T.H. (19 tuổi, trú xã QuếPhước, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) trong xóm trọ. Nhà nghèo, H. lặn lội ra ĐàNẵng làm công nhân chế biến thủy sản trong khu công nghiệp. H. yêu T. - mộtngười cùng quê. Hai người yêu nhau đã lâu.
Không ngờ một buổichiều, H. đi làm về phát hiện người yêu của mình ôm ấp một cô bạn trong phòngtrọ. Không nói không rằng, H. vừa khóc vừa bỏ chạy. Cả đêm hôm đó H. không về,mọi người lo lắng đi tìm nhưng không thấy. Sáng hôm sau, H. đến công ty nhưnglàm được nửa buổi thì xin về. Một cô bạn của H. kể sau khi cô và một người bạncùng phòng đi chợ về thì cửa nhà đóng kín, kêu không ai ra mở cửa. Họ đạp cửaxông vào thì thấy H. đã treo cổ tự tử chết cách đó hơn một giờ.
Trước đó, chiều16-10, nhiều người dân tại phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng đã chứngkiến vụ tự thiêu thê thảm - hậu quả của một cơn ghen tuông. Những người chứngkiến kể lại một phụ nữ ăn mặc khá sang trọng, khuôn mặt xinh xắn, tay xách mộtcan xăng đến trước nhà anh L.. Chị kéo cửa đi vào phía trong nhà. Sau đó nghetiếng người phụ nữ cãi cọ với chủ nhà.
Khoảng 10 phút sau,họ thấy khói bốc ra từ nhà anh L.. Khi ngọn lửa được dập tắt cũng là lúc nạnnhân (tên H.) nằm bất động. Chị H. được mọi người đưa vào cấp cứu tại Bệnh việnĐà Nẵng song đã không qua khỏi. Người nhà của chị H. cho biết trưa 16-10, anh L.chở chị H. đi ăn tiệc cưới tại một nhà hàng. Nghe tin, chị T. vợ của anh L. đếntìm. Khi thấy anh L. và chị H. từ nhà hàng đi ra, chị T. đã gây hấn. Hai bênđánh nhau giữa hàng trăm người chứng kiến, còn anh L. thì về nhà bỏ mặc haingười.
Theo HữuKhá
Tuổi Trẻ