Điển hình như Wayne Rooney - người được xem là tiền đạo hay nhất vào thời điểm hiện tại của ĐT Anh. Rooney từng được người ta gọi là thần đồng khi tỏa sáng rực rỡ tại Euro 2004.
Nhưng “R10” cứ dần dần đánh mất mình khi lao vào những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng tại các quán bar. Rooney rất ham chơi. Thế mới có chuyện ngay trước Euro 2012, anh bay sang Las Vegas và đắm chìm trong những sòng bạc.
![]() |
Rooney ở Las Vegas |
Giới mộ điệu cũng đã quá quen thuộc với hình ảnh Rooney tay kẹp điếu thuốc lá đưa lên miệng hút phì phèo. Anh cũng là một bợm rượu.
Khả năng uống rượu của “R10” ngang ngửa với Paul Gascoigne - chân sút lừng danh một thời mà Rooney vẫn được các nhà chuyên môn so sánh (anh còn có một biệt danh khác ngoài “R10” là “Wazza”, bắt nguồn từ biệt danh “Gazza” của Gascoigne).
Ngoài ra, Rooney rất lười tới phòng tập thể hình. Điều đó khiến anh chẳng thể chơi hiệu quả như người đồng đội cũ Cristiano Ronaldo.
Đó là tiết lộ của Mick Clegg - cựu HLV thể lực của “R10”. Bên cạnh Rooney, những tiền đạo khác của ĐT Anh như Jermain Defoe, Daniel Sturridge, Andy Carroll, Darren Bent, Danny Welbeck đều là những tay chơi cộm cán.
“Bay đêm”, chứ không phải ghi bàn đã trở thành thói quen của họ. Họ xăm rất nhiều, và luôn tự hào đi khoe tất cả những hình xăm mới trên cơ thể mình.
Nói tóm lại, các trung phong của “Tam sư” quá để tâm vào những vấn đề ngoài chuyên môn. Vì vậy, chất lượng chuyên môn của họ cứ giảm dần theo thời gian mà chính họ không thể nhận ra, cho đến khi mọi chuyện đã đi quá xa và không thể sửa chữa.
Theo baodatviet.vn