Đi Vespa đến cửa hàng bún đậu, ngay khi nhân viên quay đi, cô gái thò "bàn tay hư" làm điều tệ hại

Chỉ trong vài giây, chiếc điện thoại trên quầy tính tiền đã rơi vào tay cô gái có tính trộm cắp vặt.

Hành vi xấu xí của cô gái đã bị camera an ninh ghi lại. Sự việc xảy ra trong một quán bún đậu ở quận Bình Thạnh, TP HCM. Cô gái chạy xe máy Vespa đến trước cửa hàng, sau đó vào quầy gọi đồ.

Nhân lúc nhân viên sơ hở, cô này lấy đi chiếc điện thoại ở quầy tính tiền và lặng lẽ rời đi.

Nhiều người xem tỏ ra bất bình với hành động tham lam của cô gái.

"Đi xe sang, mặc đồ không đến nỗi nào mà có tính trộm cắp vặt. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong", tài khoản Minh Trang bình luận.

"Trách cô gái kia một thì trách viên cửa hàng gấp đôi. Trong bất cứ trường hợp nào cũng phải cảnh giác, tránh để sơ hở cho kẻ xấu lợi dụng", một dân mạng khác bày tỏ.

Theo Pháp luật và Bạn đọc

Xem link gốc Ẩn link gốc http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/di-vespa-den-cua-hang-bun-dau-ngay-khi-nhan-vien-quay-di-co-gai-tho-ban-tay-hu-lam-dieu-te-hai-162202410091116763.htm

trộm cắp

Bình luận