Hướng dương ngược nắng tập 45: Bà Cúc xuống nước mời Minh trở lại Cao Dược, Châu thù hận đến mức muốn Kiên sống không bằng chết

Lao đao trước giông bão mà Cao Dược đang phải đối mặt, bà Cúc cuối cùng đã bỏ qua hiềm khích, xuống nước 'mời' Minh trở lại cùng trèo chống tập đoàn. Minh đồng ý nhưng kèm theo điều kiện là bà Cúc không được truy cứu trách nhiệm của Trí trong vụ vườn dược liệu.

Ông Phan sau khi khỏe lại quyết định bán căn biệt thự cả nhà đang ở về vùng ngoại ô sống để tập trung vực lại tập đoàn. Tuy nhiên ông tin tưởng rằng sẽ đến lúc con cháu họ Cao sẽ dành lại tất cả.

Về phần Châu, cô chưa sẵn sàng trở về thực tại, cô luôn nghĩ và mơ tới Kiên với đầy rẫy sự thù hận. Khi Phúc hỏi "vừa muốn anh ta chết, lại mong anh ta sống, thế cuối cùng chị muốn gì?", cô trả lời không chút đắn đo: "Tôi muốn anh ta sống không bằng chết!".

Theo V.K - Vietnamnet


Hướng dương ngược nắng

phim Việt Nam

Bình luận