Cuộc “luận kiếm” V.League 2010 rốt cuộc cũng khép lại và người ta rốt cuộc cũngđược thấy gương mặt lên ngôi “võ lâm minh chủ”: Hà Nội.T&T.

Đội bóng Hà Nội ấy đã hoàn tất một hành trình mà bây giờ nhìn lại nhiều ngườivẫn không hiểu vì sao họ lại trở thành… anh hùng võ lâm. Có phải vì họ tận dụngtình huống tốt hơn chứ không phải vì có “võ công” thâm hậu hơn? Và có phải vìcác đại địch thủ của họ từ nhà vô địch SHB.Đà Nẵng đến nhà “cựu vương” B.BìnhDương, đều dẫn đao tự chém vào chân mình với những lý do khác nhau?

V.League 2010: Bản sắc anh hùng
Hà Nội.T&T cứ vô địch là “sướng rồi”. Ảnh: Nguyễn Việt.

Có một câu chuyện hậu trườngnhư thế này: vòng 25 V.League, trước một Navibank.Sài Gòn được liệt vào dạngyếu nhất V.League nhưng BHL Hà Nội.T&T vẫn không dám thúc quân ào lên để đèbẹp đối thủ. Theo giải thích của một thành viên BHL, thì ở trận này, độibóng có hai cửa (thắng hoặc hòa đều vô địch) nên nếu cứ ham thắng mà nhaolên, chưa biết chừng sẽ bị dính đòn “hồi mã thương” của đối phương. Hệ quảHà Nội.T&T chấp nhận cúi mặt lên ngôi sau một trận hòa vừa nhạt vừa nản vớikẻ đã “buông kiếm” Navibank.Sài Gòn.

Một đội bóng đang dẫn đầu V.League mà không dám “đá để thắng” một đối thủ ởđáy cùng. Thử hỏi liệu đội bóng ấy có thật sự tin vào sức mạnh của chínhmình hay không? Hôm qua, khi người viết đặt câu hỏi này cho một cầu thủ HàNội.T&T, thì được nhận lại một lời thừa nhận đầy dũng cảm: “Đúng là vôđịch không thuyết phục lắm nhưng thôi cứ vô địch là sướng rồi!”

Ừ thì cứ vô địch – cứ trở thành“võ lâm minh chủ”, là…“sướng rồi”. Nhưng có những vấn đề hậu vô địch chưa biếtchừng sẽ biến cái “sướng” thành cái “khổ”. Nó cũng giống như chuyện Cảng Sài Gònnăm 2002 đã tận dụng thời thế (sự xuống dốc của các đại gia) để lên ngôi nhưngrồi ngay ở mùa giải sau đó lại phải gục đầu xuống hạng. Tất nhiên, cũng thật khóso sánh chức vô địch của người hùng Hà Nội.T&T ở V.League 2010 với chức vô địchcủa người hùng Cảng Sài Gòn ở V.League 8 năm về trước. Nhưng có một thực tế:V.League 2002 và V.League 2010, người ta có thể tìm ra một “võ lâm minh chủ”,nhưng đã phải bất lực trong hành trình và khát vọng đi tìm một…. tính cách anhhùng, một bản sắc anh hùng.

Theo Đất việt