Cặp vợ chồng trẻ này là ngườinóng tính, gặp chuyện gì cũng không kiềm chế được bản thân và hay cãi vã nhau.Chuyện đau lòng nhất xảy ra khi đứa con trai 2 tuổi của họ vô tình chết dưới gầmxe của mẹ.

Vương Lệ và Lý Phí là gười Tứ Xuyên, Trung Quốc. Năm 2009, họ gặp nhau và kếthôn. Sau đó sinh được một bé trai tên là Đậu Đậu, họ hết mực thương yêu conmình. Đậu Đậu khi mới 1 tuổi đã biết đếm, biết được những chữ đơn giản, lúc nàocũng ngoan ngoãn, không giống như đứa trẻ hay khóc khác, người thân và hàng xómđều yêu mến cháu. Bà nội đứa bé nói: "Vương Lệ thường mua rất nhiều quần áo, đồchơi cho cháu".

Tuy nhiên, chỉ vì một lần Lý Phi không đồng ý để vợ mình nấu nồi cháo thịt băm.Vương Lệ nghĩ tủi thân, nên lái xe đi dạo quanh Vinh Xương. Đậu Đậu thấy mẹ mìnhđi xe cũng leo lên đi nhưng khômg được mẹ đồng ý. Lý Phi nghĩ Vương Lệ khôngmuốn cho con đi theo, liền hầm hầm giận dữ. Anh lấy bình chữa cháy ném vào chiếcxe nhưng không trúng. Mẹ của Vương Lệ vội ôm Đậu Đậu giật lại, cháu bé liền chạylại Lý Phi.

Vợ chồng giận nhau cán chết con trai 2 tuổi
Vợ chồng Vương Lệ tại đồn cảnh sát

Vương Lệ hoảng hốt không biết làmgì liền rú ga đi, rồi lại vội vàng quay xe lại. Vương Lê có vật gì đó di chuyểnlại gần xe, nhưng lại cho rằng chồng mình vừa mới ném chiếc bình chữa cháy vàoxe nên không để ý và tiếp tục quay lái xe với tốc độ cao. Khi Vương Lệ lái xequa, Lý Phi mới phát hiện ra: Đậu Đậu nằm dưới đất, trên người đầy máu! Anh liềnvội vàng bế Đậu Đậu lđến bệnh viện. Có lẽ do linh tính mach bảo, đi được mộtquãng, Vương Lệ cảm thấy trong lòng bất an, quay lại thì thấy chồng mình đưa conđi bệnh viện.

Ngày 1 tháng 8 năm 2011, người thanh niên bế một đứa trẻ đến bệnh viện nhân dânhuyện Vinh Xương thành phố Trùng Khánh. Đứa trẻ trên người đầy máu, nhưng đứatrẻ trước khi đưa đến bệnh viện đã tắt thở. Biết con trai đã chết, người đàn ôngkhóc thảm thương.

Lúc này, một người phụ nữ trẻ tuổi cũng hoang mang không biết làm thế nào. Contrai qua đời, người đàn bà cũng ngồi bệt xuống gào khóc thảm thiết.
Sau khi con trai 2 tuổi chết, một người luôn hào phóng, vui tươi như Vương Lệ côtrở nên đa nghi và tự kỉ, thường lẩm bẩm: “Tôi không đáng làm mẹ, không có tưcách làm mẹ”. Cô hối hận vô cùng về sự nóng giận của mình và nhiều lần nghĩ đếntự tử.

Nhìn thấy cảnh tượng đau lòng, Lý Phi đem quần áo, đồ chơi nhờ bạn bè đốt giùm,mấy tấm ảnh không nỡ vứt mà đem khóa lại để dưới đáy tủ. Những ngày tháng đẹp đẽcủa họ mất dần, nỗi đau khổ của họ không thể nguôi, họ phải tìm đến bác sĩ tâmlí.

Theo Xzon