Tôi quen anh trong một lần đi dự buổi hội thảo của công ty. Anh là người đàn ông trưởng thành, chững chạc, luôn ân cần và chu đáo. Chính sự quan tâm nhẹ nhàng của anh đã khiến trái tim tôi rung động. Chúng tôi nhanh chóng trở nên thân thiết và chỉ sau vài tháng, anh đã ngỏ lời yêu tôi.

Những ngày bên anh là những ngày tràn ngập hạnh phúc. Anh chăm sóc tôi từng chút, luôn lắng nghe và chia sẻ mọi khó khăn trong công việc cũng như cuộc sống. Với tôi, anh là người đàn ông hoàn hảo, người mà tôi có thể dựa vào suốt cuộc đời. Vì vậy, khi anh ngỏ ý muốn cưới, tôi không chút do dự mà gật đầu đồng ý. Ngày cưới của tôi diễn ra thật đẹp. Khoác lên mình chiếc váy trắng tinh khôi, tôi đã tin rằng mình là cô dâu hạnh phúc nhất thế gian. Bạn bè, người thân đều chúc phúc cho tôi, tôi cũng đã tự hứa với lòng rằng sẽ làm mọi điều để giữ gìn hạnh phúc này. Nhưng rồi chỉ vài ngày sau đám cưới, sự thật đau lòng bất ngờ được phơi bày, kéo tôi từ thiên đường hạnh phúc rơi xuống vực sâu tuyệt vọng.

Một buổi chiều, tôi nhận được cuộc điện thoại từ một người phụ nữ lạ. Giọng chị ấy vang lên qua điện thoại, trầm buồn nhưng cũng đầy tức giận: "Em là vợ mới cưới của anh ấy phải không? Em có biết anh ấy đã có vợ con ở quê không?" Tôi chết lặng. Tim tôi như ngừng đập. Tôi không tin vào những gì mình vừa nghe. Cố giữ bình tĩnh, tôi hỏi lại, và người phụ nữ kia đã kể cho tôi toàn bộ sự thật. Anh đã có vợ và một cậu con trai ở quê. Trong suốt thời gian yêu tôi, anh giấu giếm chuyện này, thậm chí còn nói dối gia đình anh đang sống ở nước ngoài để không ai nghi ngờ.

Vô tình làm người thứ 3 đám cưới xong mới biết chồng đã có vợ con ở quê
Ảnh minh họa.

Tôi không nhớ mình đã kết thúc cuộc gọi ấy như thế nào. Chỉ biết rằng sau đó, tôi cảm thấy như cả thế giới xung quanh sụp đổ. Người đàn ông mà tôi từng yêu thương tin tưởng hết lòng lại là kẻ lừa dối và tôi không hề hay biết đã trở thành người thứ ba phá hoại gia đình người khác.

Tối hôm đó, tôi chờ anh về để hỏi cho rõ ràng. Khi đối diện với tôi, anh không còn giữ được vẻ tự tin, điềm đạm thường ngày. Anh cúi mặt thừa nhận tất cả, rằng anh đã kết hôn nhưng cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Anh bảo rằng vì cô đơn và mệt mỏi, anh đã tìm đến tôi như một "liều thuốc" giúp anh thoát khỏi hiện thực. Nghe những lời ấy, tôi vừa đau đớn vừa giận dữ. Tôi hỏi anh: "Nếu anh đã có gia đình, tại sao lại lừa dối tôi? Tại sao lại để tôi rơi vào tình cảnh này?" Anh chỉ lặng im, không thể trả lời.

Những ngày sau đó, tôi sống trong cảm giác giằng xé giữa tình yêu và lòng tự trọng. Tôi yêu anh, nhưng lại không thể tha thứ cho việc anh lừa dối và biến tôi thành kẻ phá hoại gia đình người khác. Tôi không dám nhìn thẳng vào gương, không dám đối diện với những lời bàn tán của mọi người. Tôi nghĩ đến người vợ ở quê của anh đã gọi điện cho tôi. Chị ấy cũng là nạn nhân trong câu chuyện này, bị phản bội bởi chính người mà chị từng tin tưởng và yêu thương. Tôi tự hỏi, liệu chị ấy đã đau khổ đến mức nào khi biết chồng mình lừa dối và cưới một người phụ nữ khác? Tôi cũng nghĩ đến con của anh  một đứa trẻ vô tội, không biết rằng gia đình mình đang bị xé nát bởi sự ích kỷ và dối trá của người lớn.

Cuối cùng, tôi đưa ra quyết định rời bỏ anh và chấm dứt mối quan hệ này. Tôi không thể tiếp tục sống trong sự lừa dối và đau khổ. Tôi không muốn trở thành nguyên nhân khiến gia đình người khác tan vỡ và càng không thể tha thứ cho anh người đã phản bội cả hai người phụ nữ trong cuộc đời mình. Trước khi rời đi, tôi nói với anh: "Tôi từng yêu anh và tin tưởng anh hết lòng, nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là nỗi đau và sự thất vọng. Tôi hy vọng anh sẽ nhận ra sai lầm của mình và biết trân trọng những gì mình đang có, thay vì làm tổn thương người khác."

Rời xa anh tôi chọn cách tập trung vào công việc và xây dựng lại cuộc sống. Vết thương trong lòng tôi vẫn còn đó, nhưng tôi tin rằng thời gian sẽ giúp tôi chữa lành. Tình yêu điều quan trọng nhất không phải là những lời hứa hẹn ngọt ngào, mà là sự trung thực và tôn trọng lẫn nhau.

Theo Thương Trường