
Theo thông từ đài truyền hình Kumamoto Broadcasting (KKT) cùng một số cơ quan báo chí địa phương, vào ngày 16/7, lực lượng cảnh sát tỉnh Kumamoto đã xác nhận vụ việc thương tâm này xảy ra vào buổi chiều ngày 15/7.
Tintức
Theo diễn biến sự việc, người mẹ điều khiển ô tô đưa các con ra ngoài. Sau khi hoàn tất việc đưa những đứa trẻ lớn tới trường mầm non, chị ghé vào một ngân hàng để giải quyết công việc cá nhân rồi mới tiếp tục lái xe trở về nhà.
Tại bãi đỗ xe ngoài trời, người mẹ đã bước vào nhà một mình mà hoàn toàn quên mất cậu con trai út 11 tháng tuổi vẫn đang bị bỏ lại trên chiếc ghế an toàn dành cho trẻ em ở hàng ghế phía sau.
Trong quá trình làm việc với cơ quan chức năng, người phụ nữ này khai nhận rằng do quá tất bật với công việc và những bộn bề việc nhà, chị đã để quên con xe khoảng từ 30 phút đến một giờ đồng hồ.

Người mẹ cũng trình bày thêm, vào thời điểm chị rời khỏi xe, động cơ ô tô vẫn đang hoạt động bình thường nhưng không rõ vì nguyên nhân gì mà sau đó máy lại tắt. Khi chợt nhớ ra sự việc và hốt hoảng quay lại bãi đỗ để kiểm tra, chị phát hiện đứa trẻ đã rơi vào trạng thái bất tỉnh và hoàn toàn không còn phản ứng.
Ngay lập tức, bé trai được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng ngừng tim và ngừng hô hấp. Dù đội ngũ y bác sĩ đã nỗ lực hết sức để giành giật sự sống cho em trong suốt một giờ đồng hồ, phép màu đã không xảy ra và em bé đã không qua khỏi.
Sự việc diễn ra trong bối cảnh thành phố Kumamoto đang được đặt trong diện cảnh báo về tình trạng nắng nóng diện rộng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm đó được ghi nhận lên tới 32,5 độ C vào khoảng 13 giờ chiều.
Việc chiếc xe bị đỗ tại một khu vực không có mái che đã khiến khoang cabin đóng kín dưới ánh nắng mặt trời trực tiếp nhanh chóng bị hun nóng như một chiếc lò nung, tạo ra một môi trường hấp nhiệt đặc biệt nguy hiểm và cướp đi sinh mạng của đứa trẻ.
Hiện tại, cảnh sát địa phương vẫn đang tích tục điều tra để làm rõ toàn bộ diễn biến cũng như nguyên nhân chi tiết của vụ việc.

Theo Người đưa tin