Tối 28/2, sự việc anh Nguyễn Ngọc Mạnh cứu sống một cháu bé rơi từ ban công tầng 12 gây xôn xao mạng xã hội. Được biết, bé gái đang sống tại tầng 12 chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Nghe thấy tiếng hô hoán của những người xung quanh, anh Mạnh khi đó đang ngồi trong xe ô tô đã nhanh chóng tìm cách trèo lên mái tôn, đoán điểm rơi của bé và nhanh tay chụp lấy bé, để bé không bị rơi xuống đất. Bé gái sau đó đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu, rất may bé không nguy hiểm đến tính mạng nhưng bị gãy tay, chân. Riêng anh Mạnh bị bong gân, không ảnh hưởng đến xương.
Anh Nguyễn Ngọc Mạnh - người hùng đã cứu bé gái rơi từ tầng 12.
Câu chuyện như phép màu này được dư luận bàn tán xôn xao, không ngớt lời khen dành cho sự dũng cảm và tốt bụng của anh Mạnh.
Bên cạnh hai nhân vật chính, một khía cạnh khác của câu chuyện cũng được cư dân mạng bày tỏ sự quan tâm: hiện trạng chiếc mái tôn tại hiện trường, nơi anh đỡ cháu bé. Và thế là các màn tính toán hài hước và lầy lội về lực tác động khi cháu rơi được đưa ra mổ xẻ và bàn luận. Đảm bảo sau khi đọc xong, bạn sẽ thấy ‘có lỗi' với thầy cô dạy Vật lý lắm đấy!
Chiếc mái tôn bị lún nơi xảy ra sự việc.
Bên cạnh nhân vật chính, hiện trạng của chiếc mái tôn cũng được dân tình 'hóng hớt'.
Sau một hồi comment dự đoán thì áp dụng hẳn công thức cho chính xác nhé!
Lực đàn hồi của tấm thiếc dẹo như Trần Đức Bo....
Một màn tính toán cực kỳ chi tiết và khoa học.
Cực kỳ uy tín luôn!
Tính một hồi mệt quá nhưng mà vẫn phải dành lời khen cho người hùng của chúng ta nhé!
Theo Baodatviet