Thời gian qua ngườidân xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ rất bất bình trước việc làm của người cha mất nhântính liên tục có hành vi cưỡng hiếp chính con đẻ của mình.

Để rõ hơn vềvấn đề này, sáng 20-12, chúng tôi đã làm việc với chính quyền xã Yên Hồ, huyệnĐức Thọ.

Ông Trần Hải- Chủ tịch UBND xã Yên Hồ cho biết: Chúng tôi đã nhận được đơn tố cáo của giađình chị Nguyễn Thị K về vụ việc cháu Trần Thị G bị chính cha đẻ cưỡng hiếp vàđe dọa. Tuy nhiên đây là vấn đề phức tạp, có tính chất nguy hiểm nên chính quyềnxã đã báo cáo với Công an huyện Đức Thọ về điều tra làm rõ.

Cũng trongbuổi làm việc trên, ông Trần Đình Nam- Trưởng Công an xã Yên Hồ còn cho biết:

Có thông tinkhoảng 20 giờ 10 phút ngày 13-12, cháu Trần Thị G (SN 1995) bị cha đẻ là TrầnĐình B (SN 1972) ở thôn 6, xã Yên Hồ cưỡng hiếp.

Ngay sau khinhận được tin báo, công an xã đã đến gia đình lấy lời khai. Thông tin ban đầuđược biết, vào chiều hôm đó (13-12), Trần Đình B chở con gái là cháu Trần Thị Gsang nhà o Thúy ở xã Đức Bình mượn xe máy lên thị xã Hồng Lĩnh mua bình thuốctrừ sâu.

Mượn được xe,Trần Đình B đưa con ra nghĩa trang xã Đức Bình cưỡng hiếp. Khi bị con gái phảnứng dữ dội và bỏ chạy, B giằng co khiến cháu G rơi xuống vũng nước ướt sũng.

Sau đó G đãbị B bắt lại đưa đi một nghĩa trang khác (cháu G không biết ở đâu) cưỡng hiếp vàđe dọa nếu nói với ai sẽ bị đánh đòn.

Tuy nhiên,khi về nhà cháu G đã kể sự thật với mẹ và gửi đơn cầu cứu đến các cơ quan chứcnăng. Sau đêm đó, Trần Đình B đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Theo ôngTrần Đình Nam, cháu G đã kể với mẹ là nhiều lần bị cha cưỡng hiếp bằng nhiềuchiêu thức khác nhau như đánh lừa quan hệ để chữa bệnh, khi không lừa được nữa,B dùng đòn roi và đe dọa để thực hiện hành vi thú tính.

Theo Thượngtá Nguyễn Xuân Chính - Trưởng Công an huyện Đức Thọ, hiện Công an huyện đã nhậnđược thông tin vụ việc và đã cử lực lượng về địa phương phối hợp với công an xãđiều tra làm rõ.


Theo Hữu Anh
Dân Việt