Câu chuyện về Quỳnh Anh mộtlần nữa lại nóng ran trên các diễn đàn và các tờ báo. Với bức thư gửi đến Đạibiểu Quốc hội để cầu cứu, sự việc lại được nghĩ đa chiều hơn. Thực tế, đã đếnlúc khép lại câu chuyện này để mở ra một câu chuyện mới ít hằn học hơn.
Sự việc thí sinh Lê Nguyễn Quỳnh Anh nóng lên sau đêm phát sóng kỳ 7 Vietnam’s Got Talent, rồi theo thời gian nó cũng giảm nhiệt. Nhưng mới vàingày nay, sự việc lại sôi sùng sục khi Quỳnh Anh chính thức gửi thư đến cho bàNgô Thị Minh, Phó chủ nhiệm Ủy ban văn hóa, giáo dục thanh niên, thiếu niên vànhi đồng của Quốc hội.
Vietnam’s Got Talent thật ra cũng chỉ là một cuộc chơi, nhưng người chơigiờ đây lại kêu cứu đến tận đại biểu Quốc hội. Có cần thiết đến mức như vậykhông?
“Quăng bom” khán giả và cả giám khảo
Bắt đầu từ lúc bước chân vào Nhà hát Quân đội TP.HCM, nơi diễn ra show thứ 7 củachương trình, bà Nguyễn Thị Ngọ - mẹ thí sinh Quỳnh Anh đã có những lời nói,hành động không mấy khiêm nhường và thiện cảm. Giao lưu trước lúc biểu diễn bàđã quá khoe khoang giọng hát của con mình: “Giọng ca của cháu được thừa hưởng từcụ, ông bà nội, ông bà ngoại hát rất hay… Bố mẹ từng đoạt Huy chương vàng toànquốc hồi trẻ. Bé có một tai nghe và một tai nhạc rất tốt…”.
![]() |
Mẹ con thí sinh Quỳnh Anh đang gây bàn tán sôi nổi trên mạng. |
Nhưng khi Quỳnh Anh biểu diễn bài Tình mẹ (NguyễnNhất Huy), các giám khảo Huy Tuấn, Thành Lộc, Thúy Hạnh lần lượt bấm chuông dừngcuộc chơi. Tại cánh gà, bà Ngọ đã “cướp” micro trên tay Quỳnh Anh và nói: “Conđưa cho mẹ, con đứng đây”, rồi bà Ngọ ra đứng giữa sân khấu phân bua.
Nhìn về bàn giám khảo, bà Ngọ nói: “Thực sự hôm nay, một kết quả như thế nàylà tôi rất buồn và bất ngờ, bởi tôi theo dõi cuộc thi này từ đầu đến giờ vànhững ngày diễn ra đây tôi đều thấy. Tôi thấy có những bài hát và những giọng cathực sự không bằng cháu vẫn được lọt vào vòng trong…”. Nói đến đây, mọi ngườitrong hội trường la ó, tỏ vẻ phản đối, bà trấn tĩnh khán giả ngay (“các bạn đểcho cô nói”) và tiếp tục “nổ”: Cháu hát được 6 thứ tiếng rất chuẩn, tại saokhông cho cháu một cơ hội”
Có lẽ theo bà Ngọ thì giám khảo đã không biết đánhgiá thí sinh và lời nói của bà chẳng khác một quả bom quăng về Ban giám khảo.Nhìn cảnh ở hậu trường hai mẹ con thật thê thảm:Quỳnh Anh thì nức nở, nước mắt ràn rụa, còn bà Ngọ thì… tuyệt vọng khi bộc bạchvới hai MC Quyền Linh và Chi Bảo với giọng điệu đầy không khí… “Bao ThanhThiên”: “Hôm nay mình không thấy tâm phục khẩu phục”.
Cần nói thêm rằng, góp phần vào làn sóng phản đối Quỳnh Anh và bà Ngọ trên mạngcòn do lời chia sẻ của Quỳnh Anh trước khi biểu diễn: “Ngoài tiếng Việt ra thìcon còn có thể hát được các bài hát bằng nhiều thứ tiếng nước ngoài như: Anh,Nga, Ý, Hoa. Nhưng lần đầu tiên đến với cuộc thi tầm cỡ quốc gia thế này thì conxin được hát một bài bằng tiếng mẹ đẻ…”.Nhiều comment trên các diễn đàn mạng tỏ sự bực tức vì những lời nói này củaQuỳnh Anh, họ cảm thấy như mình bị “lừa” bởi một “con bé” 15 tuổi, những dòngcomment như: “Vietnam’s Got Talent shock vì cô gái quăng bom Lê Nguyễn QuỳnhAnh” tràn lan trên mạng, cùng những lời chê trách: không khiêm nhường, hát dở,nhà ở gần lò pháo, “nổ” quá mức, ném bom Ban giám khảo…
![]() |
Sự quảng bá của gia đình Quỳnh Anh trước khi diễn rất khí thế |
Khép lại những vết thương
Sau đêm phát sóng chương trình (12/2), bà Ngọ đã “đăng đàn” báo chí, tốcáo nhà sản xuất và ban tổ chức đã dàn dựng để gây scandal nhằm mục đíchthương mại, cố tình “dìm hàng” với trò chỉnh âm thanh dở đi dối vớitrường hợp của Quỳnh Anh. Và cho rằng mình đã bị mắc lừa và bị nhà sảnxuất lợi dụng để câu khách phục vụ cho mục đích thương mại.
“Cháukhẩn thiết xin bác hãy cứu cháu và gia đình. Xin bác giúp cháu vạch trần sự thậtđể ngăn chặn tội ác tày đình này”... Với những lời lẽ trong thư như thế này,Quỳnh Anh và bà Ngọ hẳn rất mong muốn cấp… Quốc hội sẽ vào cuộc để có thể ngănchặn những “tội ác tày đình” đối với BTC, nhà sản xuất.
Thật ra, đây là một thư “cầu cứu” của một em bé 15 tuổi nhưng nó có sức nặng cólẽ hơn cả đơn kiện của bà Ngọ, nếu bà Ngọ muốn kiện nhà sản xuất và BTC. Có thểnói đây là “quả bom” nặng ký nhất mà bà Ngọ vừa “quăng” ra.
![]() |
Ảnh biếm họa bà Ngọ và con gái trên mạng internet |
Trên thực tế, với diễn biến cụthể hai ngày qua, chúng tôi đã cố gắng để liên lạc với bà Ngọ và phía BTC GotTalent để có một cái nhìn trung thực và khách quan nhất về vụ việc với diễn biếnmới của nó. Mục đích của chúng tôi là mong muốn khép lại câu chuyện không đángphải ầm ĩ này thêm nữa. Bởi lẽ, sự hiếu thắng đôi khi dẫn người ta đến con đườngkhông có lối về và hẳn sẽ làm tổn thương những người liên đới. Cụ thể ở đây làQuỳnh Anh.
Với những câu hỏi như: Ai là người tư vấn cho Quỳnh Anh viết thư? Liệu có bàntay người lớn trong bức thư này? Ai là người gửi bức thư ấy đến Đại biểu Quốchội? Tình trạng hiện thời của Quỳnh Anh thế nào? Tin đồn gia đình bà Ngọ thuêmột công ty để giải quyết sự vụ này là thật hay giả? Nhưng, bà Ngọ đã cáo ốm vàkhông muốn đăng đàn nữa. Bà muốn sự việc lắng xuống. Nhưng bà Ngọ cũng phântrần, bức thư là do Quỳnh Anh nhờ bạn bè tư vấn. Gia đình không tham gia vàochuyện này. (Song bức thư được đăng tải trên Web của trường bà Ngọ). Dẫu sao,nếu bà Ngọ muốn khép lại sự việc thật sự, thì đây cũng là một tín hiệu đángmừng.
Đem vấn đề trên để trao đổi với đơn vị sản xuất, họ cũng im lặng. Một lần duynhất để nói về sự vụ này, họ đã làm và thấy không cần thiết phải giải thích hơnnữa. Có lẽ, đó là quan điểm nhất quán để "không lấy Quỳnh Anh làm scandal vớimục đích thương mại".
Như vậy, sẽ không ai lên tiếng nữa và giống như nhiều độc giả mong muốn, tươnglai của Quỳnh Anh còn dài ở phía trước. Những mặt trái của showbiz có lẽ tácđộng đến em như vậy là đủ. Với một cô gái cá tính như Quỳnh Anh thì khép lại câuchuyện, nỗi buồn sẽ nguôi ngoai, mở một trang mới thay vì cứ khoét sâu thêm mãi.
Theo VTC