Ròng
rã hơn 50 ngày, bao lượt người nhà chị Huyền xuôi ngược sông Hồng, ăn
bánh mì, uống nước lọc qua bữa; thậm chí suýt mất mạng ở cửa biển Ba Lạt
vì sóng lớn…, tìm kiếm khắp nơi mà vẫn không thấy thi thể chị.
Suýt mất mạng, ngủ sông, chui cống tìm xác
Gần
2 tháng trôi qua, gia đình chị Lê Thị Thanh Huyền, nạn nhân trong vụ án
tại thẩm mỹ viện (TMV) Cát Tường, vẫn không ngừng tìm kiếm thi thể chị
song vẫn chưa có kết quả. Ông Phạm Đức Quang (cậu ruột của chồng của nạn
nhân) cho biết, khi chị Huyền mất tích, gia đình đổ xô đi tìm kiếm chị
Huyền nhưng không thấy.
“Đến
22/10, gia đình nhận được tin báo từ phía công an cho biết chị Huyền đã
mất, chủ cơ sở TMV Cát Tường đã ném xác xuống sông Hồng. Lúc đó gia
đình mới biết là cháu Huyền đã mất ở TMV Cát Tường, chứ ban đầu gia đình
cứ nghĩ là cháu bị tai nạn ở khu vực chiếc xe, sau đó người ta giấu xác
đi” - ông Quang nói.
Ông Quang cùng những vật dụng đem theo trong quá trình tìm kiếm.
Cuộc
tìm kiếm bắt đầu quyết liệt và có định hướng hơn. Gia đình 3 chiếc
thuyền xuất phát từ cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội) đi xuôi dòng sông Hồng. Khi đi
qua Bát Tràng, người dân ven sông cho biết có một xác phụ nữ mắc vào mỏ
neo của 1 tàu đi về hướng Ninh Bình. Ngay lập tức, gia đình huy động
thêm 4 thuyền ráo riết tìm kiếm đoạn sông chảy qua khu vực Hà Nam, Nam
Định, Ninh Bình, Thái Bình.
“Đây
là thời điểm gia đình chúng tôi đi tìm kiếm đông nhất với khoảng 20
người. Nhóm trên bờ thì đi tìm khắp nhà hoang, bờ sông, bụi cỏ, cỏ lau
cao gần bằng đầu người, chúng tôi phải rẽ ra tìm kiếm cẩn thận. Nhóm
dưới sông thì dùng móc sắt, cào sắt, dùng dao rạch những túi nilon nổi
trên sông, có những túi rạch ra mùi hôi thối bốc lên sặc sụa. Chúng tôi
cũng chuẩn bị sẵn khăn niệm, đồ để gói nếu thấy xác cháu” - ông Phạm Đức
Quang kể.
Cuộc
tìm kiếm cứ thế trôi qua hết ngày này qua ngày khác mà không có kết
quả. Chiều 6/11, một người xưng là “nhà ngoại cảm” (ở Hà Nội) đã liên hệ
với gia đình nạn nhân nói xác chị Huyền đang ở đoạn sông xã Hồng Tiến,
Kiến Xương (Thái Bình). Người này còn vẽ cả sơ đồ chỉ vị trí cho gia
đình đi tìm. “Có bệnh vái tứ phương”, gia đình nạn nhân lập tức kéo nhau
đi tìm theo lời chỉ dẫn.
Anh Huy, chồng nạn nhân, mệt mỏi, thất vọng sau 2 ngày tìm kiếm tại cửa biển Ba Lạt nhưng
bất thành. (Ảnh gia đình nạn nhân cung cấp)
Khoảng
21h30 ngày 6/11, đoàn gồm 4 người đi xuống Thái Bình, sáng hôm sau thuê
2 thuyền tìm kiếm khu vực mà “nhà ngoại cảm” kia chỉ dẫn, đi xuôi xuống
tận cửa biển Ba Lạt (Tiền Hải, Thái Bình), giáp ranh giữa Thái Bình và
Nam Định.
“Chúng
tôi phải ngủ lại trên thuyền ở ngoài biển để sáng hôm sau tìm ở bãi bồi
bên trái (địa phận Nam Định). Người dân ở đây nói, bất cứ cái gì trôi
nổi trên sông Hồng ra đến đây đều bị sóng biển đánh vào bãi đó. Chúng
tôi hi vọng lắm, đêm hôm đó biển động và trời lạnh, sóng đánh 2 thuyền
suýt lật, tôi rơi cả điện thoại xuống biển. Cả đêm không ngủ được, bánh
mỳ còn, nhưng nước lọc hết, nhai sái cả hàm” - ông Quang bùi ngùi kể
lại.
Gian
nan và nguy hiểm nhất là vào ngày 25/11, hai phụ nữ xưng là giáo viên
cấp 2 ở Yên Bái nói họ có khả năng ngoại cảm, bảo rằng xác chị Huyền
đang nằm trong cống ở khu vực Công viên Thống Nhất (Hà Nội). Gia đình
lại chuẩn bị gậy sắt có móc, tư trang cần thiết đến tìm ở công viên
Thống Nhất.
“Tôi
chui xuống cống, bùn ngập ngang gối, mùi hôi thối nồng nặc. Đi sâu vào
khoảng 3m, tôi dùng gậy dài khoảng 4m khoắng nhưng không thấy vướng gì.
Biết là nguy hiểm nên trước khi xuống, tôi dặn người ở trên nếu không
thấy động thì lập tức kéo lên vì sợ ngạt khí. Hàng tiếng tìm ở đó nhưng
không thấy.”, ông Quang kể tiếp.
Tìm kiếm trong vô vọng
Theo
ông Quang, gia đình nhận được khá nhiều chỉ dẫn của những người tự xưng
là “nhà ngoại cảm”. “Chỉ cần có một tia hy vọng dù là rất nhỏ, chúng
tôi lại lên đường đi tìm kiếm không kể ngày đêm. Nhiều lúc tưởng chừng
như kiệt sức nhưng thương cháu quá, mọi người lại động viên nhau cố
gắng.”, ông Quang nói.
Khi
được hỏi về chi phí cho việc tổ chức tìm kiếm thi thể chị Huyền, ông
Quang cho hay, gia đình cũng chưa thống kê chính xác, song con số có thể
đã lên tới vài trăm triệu.
Ông Quang (áo trắng) cùng người nhà tìm kiếm tại khu vực Mê Linh, Hà Nội.
(Ảnh gia đình nạn nhân cung cấp)
Sau
bao ngày ròng rã tìm kiếm nhưng vẫn chưa thấy thi thể chị Huyền, chiều
5/12, gia đình nạn nhân đã quyết định tổ chức Lễ tang cho chị tại Nhà
tang lễ Thanh Nhàn (Hà Nội), sau đó đã lập mộ gió cho chị ở ven sông
Hồng - nơi được cho là chị vẫn đang nằm dưới đó. Đám tang đặc biệt này
khiến rất nhiều người dù không phải ruột thịt máu mủ với nạn nhân cũng
khó kìm được nước mắt xót thương.
Anh
Nguyễn Hữu Huy, chồng nạn nhân, chia sẻ: “Lễ tang xong, gia đình cũng
thấy vững tâm đôi chút, đồng thời an ủi người đã khuất. Đến thời điểm
này, gia đình rất cám ơn cơ quan điều tra đã nhiệt tình vào cuộc, các
nhà hảo tâm tận tình giúp đỡ trong quá trình tìm kiếm, cộng đồng xã hội
đã đứng về phía gia đình để lên án tội ác của bác sĩ Tường”.
Trò
chuyện với chúng tôi, anh Huy cho biết thêm: “Khi sự việc xảy ra với
gia đình tôi, cộng đồng xã hội đã lên án tội ác đó của bác sĩ Tường, từ
người dưng không quen biết cũng rất nhiệt tình đến với gia đình ngỏ lời
giúp đỡ trong việc tìm kiếm. Nhưng phía gia đình bác sĩ Tường không hề
có sự hỏi thăm, hay giúp đỡ gia đình trong quá trình tìm kiếm”.
Cũng
theo anh Huy, quan điểm của gia đình vẫn rất mong cơ quan điều tra sớm
tìm được thi thể chị Huyền để vụ án được sáng tỏ. Bác sĩ Tường cần phải
bị trừng trị nghiêm minh theo pháp luật, phía gia đình sẽ vẫn tiếp tục
phối hợp với cơ quan chức năng trong việc tìm kiếm.
Theo Nguyễn Dương - Tiến Nguyên (Dân Trí)