- Diva Mỹ Linh khen chị có giọng hát sẽ làm nên chuyện, báo chí ấn tượng là giọng hát thông minh, cá tính và chuyên trị với các bài hát lạ. Có vẻ Vương Dung đang khiến những lời khen... trôi vào quá khứ?
Có được những lời khen như vậy, tôi hạnh phúc lắm. Tôi cũng đang cố gắng làm việc để không để lời khen trôi tuột đi mất. Thời gian qua tự tôi biết mình cũng chưa làm được gì nhiều. Hiện tại tôi và ê kíp cũng đang lên những kế hoạch để hâm nóng lại tên tuổi của mình trong lòng công chúng.
- Chị có điểm mạnh về thanh nhưng phần sắc thì không phải quá nổi trội, có phải điều này đã làm hạn chế hình ảnh của chị trong showbiz Việt?
Ồ, đây là vấn đề mà mọi người hay nhắc đến với tôi, cũng có thể như vậy bởi vì phần hình ảnh tôi chưa chú trọng đầu tư kỹ lưỡng lắm. Tuy nhiên, ở vol 2, tôi đã có rất nhiều thay đổi rõ rệt.
- Có lúc nào Dung tủi thân, chạnh lòng nghĩ rằng nếu mình chân dài, xinh đẹp, thì sẽ... nổi hơn trong cái thời của nhìn hơn nghe này?
Vấn đề xấu đẹp ở đây không thể nói rõ ràng như một phép tính đơn giản được. Nhiều khi tôi ngắm lại mình trong gương và tham khảo ý kiến mọi người, nhưng tôi vẫn không hiểu tôi phải làm gì để được gọi là đẹp hơn. Vấn đề của tôi là chưa biết cách đầu tư hiệu quả về hình ảnh. Khi đã biết được vấn đề ở đâu, ta phải có cách để thay đổi nó. Còn tủi thân ư? Không bao giờ!
- Khi có khả năng thực sự mà chưa được đứng ở vị trí xứng đáng, chị có cảm thấy… chán?
Cũng có nhiều lúc thất vọng lắm chứ. Nhưng môi trường nghệ thuật hiện tại của mình, đâu cứ phải có tài năng là đủ làm nên tên tuổi đâu, còn có rất nhiều yếu tố bên ngoài tác động nhiều nữa. Và điều mà người ta hay nghĩ đến là sự may mắn và… duyên số để an ủi chính mình.
- Trong khi chờ may mắn tới, chị đã, đang và sẽ có những chiến lược, sách lược gì cho mình?
Trước tiên tôi vẫn duy trì việc biểu diễn, càng nhiều càng tốt. Sắp tới có một số kế hoạch dài hơi hơn, nhưng tôi hẹn cuối năm nay mới công bố, không sợ nói trước bước không qua.
- Chị hát nhạc khó nghe, cũng là một yếu tố "kén khách", có khi nào chị đã nghĩ đến sự chuyển đổi trong âm nhạc, dễ dãi hơn một chút để “đi tắt” cho nhanh?
Việc này tôi đã tính đến và thực hiện album “Dzung” vol 2 rồi, cũng vẫn là dòng nhạc tôi theo đuổi nhưng sử dụng cách phối khí trẻ trung hơn, để phù hợp với nhiều đối tượng khán giả. Tuy nhiên, tôi vẫn tự thấy rằng hát nhạc hơi trúc trắc một chút, khó nghe hơn một chút thì vẫn thấy… khoái hơn.
- Chị nói mình là người duy tâm, trong tình yêu chị có duy tâm không?
Trước đây, tôi không nhận mình là người duy tâm đâu, nhưng sau những va vấp, thất bại trong cuộc sống thì tôi tự nhủ rằng không duy tâm không được.
Ai mà nói chưa từng va vấp trong tình yêu thì tôi đảm bảo họ chắc chắn đang nói dối. Cuộc sống luôn luôn biến đổi không ngừng, bản thân mỗi người cũng cần phải biến chuyển theo nó, tình yêu cũng không nằm ngoài quy luật đó. Tuy nhiên, sau mỗi lần va vấp, sẽ tự thấy mình trưởng thành lên rất nhiều.
- Nhưng va vấp cũng khiến con người mất niềm tin, hoài nghi và thậm chí là cay nghiệt với cuộc sống xung quanh?
Tôi cũng từng rơi vào trạng thái mất niềm tin, vì khi đó trong con mắt ngơ ngác của tôi, cuộc sống chỉ là một màu hồng rực rỡ, bỗng nhiên khi phải đứng trước những biến cố, màu hồng ấy vỡ vụn thì tôi rơi vào cảm giác suy sụp và đổ vỡ. Nhưng thời gian trôi đi, khi mình dứt ra khỏi được những đau buồn, nhìn nhận cuộc sống thực tế hơn, nhận biết được cuộc sống muôn màu, đa thanh sắc, đa góc cạnh để thấy rằng muốn thực hiện được những ước mơ thì ta luôn phải bước chân về phía mặt trời!
- Sau những vấp ngã, tâm lý đa số phụ nữ là "chim sợ cành cong" và nghi ngờ cả lòng tốt của người khác?
Đấy là tâm lý chung của con người, không ai tránh được “quy luật” xúc cảm đó đâu. Nhưng mất niềm tin là mất tất cả, tôi may mắn đã không đánh mất điều đó.
- Có người đàn ông nào tiếp sức niềm tin ấy cho chị ở thời điểm này không?
Hiện tại thì chỉ có tôi tự tiếp sức niềm tin cho mình mà thôi.
- Ở tuổi của chị, nói cô đơn, xem chừng hơi khó tin nhỉ? Chị đã nóng ruột với chuyện chồng con chưa?
Tôi đâu có nói tôi cô đơn đâu (cười). Còn chuyện gia đình, con cái thì duyên số chưa tới, tôi sao tính lại với giời được?
- Sự nghiệp chưa tiến triển đúng ý, tình duyên cũng đang chế độ “một mình” và chờ ý giời, vậy thời điểm này, cuộc sống của chị có những gì là thú vị?
Điều thú vị là tôi thấy rằng mình vẫn còn quá nhiều đam mê với công việc của mình và tôi luôn cố gắng hết mình vì nó. Chẳng phải điều hạnh phúc nhất của con người là có một ước mơ và luôn nỗ lực để thực hiện được ước mơ đó sao?
- Nói vậy nhưng "cơm áo không đùa với khách thơ", chị duy trì ước mơ bằng nguồn kinh tế nào?
Hiện tại thì tôi vẫn kiếm cơm được bằng nghề mà. Chưa có gì phải lo lắng quá cả. Ước mơ thì tôi cũng đã đi được một quãng đường rồi, dù chưa phải là dài nhưng cũng không phải là ngắn. Với kinh tế, tôi là người khá vô tư, ít khi phải lo nghĩ lắm, vì nhu cầu cá nhân tôi cũng đơn giản.
- Cảm ơn ca sĩ Vương Dung!
Theo Mai Trang