Bà bầu gần 8 tháng sợ hãi kể lại giây phút bị ô tô điên tông trúng: "Bụng tôi nhói lên, tôi lo lắng cho cái thai lắm"

Người phụ nữ kể, trên đường đi đến nhà thờ cùng đồng nghiệp chị bị chiếc ô tô đi lùi tông trúng, ngã văng xuống đường.

Người phụ nữ kể, trên đường đi đến nhà thờ cùng đồng nghiệp chị bị chiếc ô tô đi lùi tông trúng, ngã văng xuống đường. Ngay lúc này bụng chị lên cơn đau, chị hoảng loạn và được đưa ngay vào bệnh viện để kiểm tra.

Liên quan đến vụ việc tài xế ô tô say rượu đâm hai bà bầu nhập viện, ngày 26/12, công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) vẫn đang điều tra, làm rõ.

Công an phường Trung Hòa xác định người gây ra vụ tai nạn là Trần Quyết Thắng (46 tuổi, quê quán phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội). Hiện ông này sinh sống tại khu đô thị Ciputra Tây Hồ.

Bà bầu gần 8 tháng sợ hãi kể lại giây phút bị ô tô điên tông trúng: Bụng tôi nhói lên, tôi lo lắng cho cái thai lắm-1

Hiện trường vụ việc.

Theo thông tin từ Đội CSGT số 6, kết quả đo nồng độ cồn của tài xế Thắng là 1,177 mg/lít khí thở, vượt rất nhiều lần cho phép.

Trao đổi với PV, Trung tá Nguyễn Xuân Vượng, Trưởng công an phường Trung Hòa cho biết sức khỏe 2 thai phụ sau vụ tai nạn liên hoàn trên phố Trần Duy Hưng đêm qua đã ổn định.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, người dân lập tức đưa 2 thai phụ vào Bệnh viện Phụ sản cấp cứu. 2 sản phụ gặp nạn là chị Phạm Linh Chi (26 tuổi, trú tại phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội ) và chị Nguyễn Thị Khuyên (25 tuổi, trú tại Hải Hậu, Nam Định). 

Chị Khuyên đang mang bầu gần 8 tháng, người dân cho biết chị chấn thương nặng, có máu chảy từ bụng.

Bà bầu gần 8 tháng sợ hãi kể lại giây phút bị ô tô điên tông trúng: Bụng tôi nhói lên, tôi lo lắng cho cái thai lắm-2

Chiếc ô tô gây tai nạn.

Sau khi thăm khám, sản phụ Chi đã được xuất viện ngay trong đêm. Chị Khuyên đã qua cơn nguy hiểm nhưng vẫn được các bác sĩ tiếp tục theo dõi tại bệnh viện Phụ sản Trung ương. Cả hai đều bị động thai.

Trưa 26/12, chúng tôi tìm về bệnh viện phụ sản Hà Nội để tìm gặp và hỏi thăm tình hình sức khỏe của chị Khuyên. 

Bà bầu gần 8 tháng sợ hãi kể lại giây phút bị ô tô điên tông trúng: Bụng tôi nhói lên, tôi lo lắng cho cái thai lắm-3

Chị Khuyên đang điều trị tại bệnh viện.

Dù vụ việc đã xảy ra hơn nửa ngày nhưng hiện tại chị Khuyên còn rất đau, các bác sĩ tích cực theo dõi và chụp chiếu vì lo sợ ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng. Chị cũng đã ăn được ít cháo để giữ sức khoẻ và lo cho đứa con trong bụng mình.

Theo lời người phụ nữ này thời điểm xảy ra vụ tai nạn, chị chở một người em đồng nghiệp đi đến nhà thờ.

Khi đi đến phố Trần Duy Hưng thì bất ngờ bị chiếc ô tô đi lùi tông trúng. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến cả hai người trên xe máy không kịp trở tay, ngã văng xuống đường.

Bà bầu gần 8 tháng sợ hãi kể lại giây phút bị ô tô điên tông trúng: Bụng tôi nhói lên, tôi lo lắng cho cái thai lắm-4

Mũ bảo hiểm của các nạn nhân tại hiện trường.

“Lúc đó chuyện xảy ra quá nhanh, chúng tôi không kịp làm gì, sau đó bị xe tông trúng ngã ra đường. Lúc ngã mông tôi chạm đất, xe máy đè lên chân khiến chân bị xây xát, ngoài ra bụng cũng bị một vết thương. 

Ngay lúc ấy tôi và một bà bầu khác cũng bị xe này tông được đưa vào viện cấp cứu, tôi lo lắng cho cái thai trong bụng lắm, bụng tôi nhói lên . 

Hy vọng con trong bụng tôi sẽ không sao, cũng may tối qua mông tôi chạm đất, nếu không ngã nghiêng trúng bụng thì không biết hậu quả sẽ thế nào....”, chị chia sẻ.

Trong khi đó, anh Hoàng Tiến Đạt (chồng nạn nhân Phạm Linh Chi (SN 1996 đang mang bầu 22 tuần tuổi) cũng cho biết ngay trong đêm 25/12, sau khi vào bệnh viện sơ cứu, tiến hành chụp chiếu, các bác sĩ xác định vợ anh chỉ bị động thai.

"Cũng may xe lao không quá mạnh nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Hiện tại tinh thần vợ tôi vẫn còn rất sợ hãi sau khi bị tai nạn.

Trong sáng nay vợ tài xế gây tai nạn đã liên hệ với anh để trong chiều nay người thân sẽ trực tiếp đến nhà thăm hỏi sức khoẻ vợ tôi", anh Đạt nói.

Trước đó, vào khoảng 20h30 tại khu vực gần ngã tư Trần Duy Hưng - Nguyễn Ngọc Vũ (Quận Cầu giấy, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn liên hoàn.Thời điểm trên, một nam tài xế điều khiển ô tô màu đen BKS Hà Nội di chuyển trên đường Trần Duy Hưng.Khi đi đến khu vực trước số nhà 27, chiếc ô tô mất lái đâm vào một ô tô và hai chiếc xe máy đang lưu thông trên đường.

Chưa dừng lại, chiếc xe này còn tiếp tục chạy đến ngã tư Trần Duy Hưng - Nguyễn Ngọc Vũ, đâm vào một chiếc taxi sau đó mới dừng lại. Cú va chạm mạnh khiến hai người phụ nữ mang bầu bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Bức xúc trước hành vi gây tai nạn rồi bỏ chạy của tài xế, hai người chồng của hai nạn nhân đã đuổi theo định đánh tài xế này nhưng được cơ quan công an can ngăn.

Tại hiện trường, hai chiếc xe máy của hai nạn nhân bị hư hỏng nhẹ, chiếc ô tô gây tai nạn hư hỏng nặng phần đầu.

Nam tài xế gây tai nạn sau đó đã xuống xe, trong trạng thái say rượu không tỉnh táo. Cơ quan công an nhận được tin báo đã có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ vụ việc.

Theo Tổ Quốc


tai nạn liên hoàn

mang thai

say rượu

động thai


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.