- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bé trai sinh non ở xóm trọ Hà Nội, đưa vào viện tử vong nhưng chưa tìm thấy mẹ
Dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng do sức khỏe quá yếu nên cháu bé đã tử vong. Tuy nhiên, bệnh viện không thể liên lạc được với thân nhân của cháu.
Dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng do sức khỏe quá yếu nên cháu bé đã tử vong. Tuy nhiên, bệnh viện không thể liên lạc được với thân nhân của cháu.
Sáng 28/3, Bệnh viện Bạch Mai đã phát đi thông báo tìm thân nhân cho một bé trai sinh non khoảng 29 tuần tuổi, hiện đã tử vong. Theo đó, chiều ngày 25/3 khoa Nhi bệnh viện tiếp nhận một bé trai tên Nguyễn Trí Thiện, sinh ở khoảng tuần thứ 29 của thai kỳ.
Khi vào viện bé trai đã ở trong tình trạng tím tái toàn thân, tim đập rời rạc và không khóc, không tự thở, trương lực cơ ngực nhẽo, không có phản xạ. Quá trình điều trị cho thấy, bé sinh non và bị ngạt sau sinh. Bệnh nhi được đưa vào viện khoảng 30 phút sau sinh.
Tuy đã được các bác sĩ nhi khoa tập trung cứu chữa nhưng đến 18h50 ngày 26/01/2019, bé sơ sinh đã không qua khỏi và tử vong.
Dù nỗ lực cấp cứu nhưng bé trai quá yếu nên không qua khỏi.
Phía bệnh viện cũng cho biết, khi vào viện, bé Trí Thiện được một người phụ nữ tên N.T.D (SN 1986, ở Thanh Hóa) đưa đến. Theo lời kể của chị D., cháu bé được sinh ra tại nhà trọ và tự đỡ đẻ. Sau sinh, mẹ cháu là Nguyễn Thị Hương (31 tuổi, ở Phúc Lộc, Thanh Trì) bị mất máu nên được đưa đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương cấp cứu.
Sau khi cung cấp những thông tin cơ bản, chị D. đã gửi số điện thoại của mẹ cháu Trí Thiện cho các bác sĩ. Tuy nhiên, sau 3 ngày liên lạc vẫn không thể kết nối được với mẹ cháu bé.
Cũng trong sáng nay, khi phóng viên liên lạc vào số điện thoại mẹ cháu bé cung cấp, tuy nhiên người cầm máy xác nhận tên Hương, nhưng cho rằng: “Không liên quan đến sự việc. Đây chỉ là số điện thoại mua lại trên mạng xã hội”.
Liên hệ với chị D., người đưa cháu bé vào viện, người phụ nữ này xác nhận mình là người đưa bé đi cấp cứu. Tuy nhiên, đến thời điểm này chị cũng đang cố gắng liên hệ với mẹ cháu bé để giải quyết sự việc. “Tôi đã trình báo sự việc với chính quyền địa phương. Tôi rất mệt mỏi sau khi sự việc này xảy ra và tôi không chia sẻ gì thêm. Muốn biết chi tiết xin đến công an địa phương vì tôi khai hết ở đó rồi”, chị D. nói.
Về phía Bệnh viện Bạch Mai, hiện phòng công tác xã hội vẫn đang nỗ lực kết nối và kêu gọi thân nhân đến nhận cháu bé về an táng. Ai là người nhà hoặc có quen biết với mẹ của bệnh nhi trên, xin vui lòng liên hệ về địa chỉ: Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bạch Mai, 78 đường Giải Phóng, Đống Đa, Hà Nội, SĐT: 024. 3215 1883. Hoặc CN. Nguyễn Thị Hạ: 0986900238.
“Sau 7 ngày, kể từ khi đăng thông báo - nếu không có ai đến nhận, Bệnh viện Bạch Mai sẽ an táng cho tử thi sơ sinh theo hình thức tử thi vô thừa nhận”, đại diện phòng CTXH chia sẻ.
Theo Khám phá
- Thời sự16 phút trướcÔng D. vừa đóng 25,3 tỷ đồng tiền thuế sau khi thu được hơn 281 tỷ đồng từ nguồn quảng cáo trên mạng. Điều hi hữu, ông D. là người tự xác nhận thu nhập để nộp thuế sau khi nhận được giải thích từ cán bộ ngành thuế.
- Thời sự3 giờ trướcDự báo thời tiết 27/1, ban ngày các tỉnh Bắc Bộ hửng nắng ấm, về đêm có mưa nhỏ. Trời chuyển rét từ ngày mai do ảnh hưởng của không khí lạnh.
- Pháp luật15 giờ trướcLuật sư Quách Thành Lực cho rằng, nếu cơ quan chức năng không chứng minh được ông Toàn "thông đồng" với bị cáo thì ngân hàng sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường số tiền này.
- Thời sự15 giờ trướcLàm việc với công an, tài xế Thuần khai xe mất thắng nên dẫn tới vụ tai nạn tông sập 2 nhà dân, cán qua 4 xe máy, làm 2 người trên vỉa hè bị thương.
- Thời sự15 giờ trướcTại hiện trường, nam thanh niên để lại bằng lái xe, chưng minh thư nhân dân cùng chiếc điện thoại, trong đó có tin nhắn gửi cho mẹ với nội dung: "Con đang ở cầu Long Biên. Con phải đi rồi, con chết thì cả gia đình mới hết khổ vì con ‘’.
- Mạng xã hội18 giờ trướcMới đây, đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên bị hàng chục chị em phụ nữ vây quanh đòi ôm hôn. Thậm chí, nam thanh niên này còn bị giành giật, kéo qua kéo lại đến mức đỏ mặt tía tai khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu.
- Mạng xã hội20 giờ trướcHiện Công an quận 11 (TP.HCM) đã xác định được nhóm đối tượng dàn cảnh móc túi người phụ nữ và kêu gọi nhóm này hợp tác điều tra, hưởng khoan hồng của pháp luật.
- Thời sự23 giờ trướcĐây là một trong các nội dung mới thuộc Thông tư 01/2021/TT-BYT về "Hướng dẫn một số nội dung để địa phương ban hành chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số", sẽ được áp dụng từ 10/3/2021 tại 21 tỉnh, thành phố có mức sinh thấp.
- Thời sự23 giờ trướcDo chậm kê khai thu nhập cá nhân, người đàn ông kiếm 281 tỷ/năm đã phải nộp phạt thêm hơn 3 tỷ đồng, nâng tổng số tiền nộp vào ngân sách thuế lên đến 23,584 tỷ.
- Thời sự1 ngày trướcNhững “thiên thần áo trắng”, bỗng chốc trở thành “người chồng”, “người cha” của thai phụ, trẻ sơ sinh hay tiền trước khi mang đi sử dụng phải trải qua 3 lớp mà bác sĩ gọi đó là rửa tiền theo đúng nghĩa đen... là những câu chuyện chỉ có ở khu cách ly.