- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cán bộ QLTT đánh bạn gái dã man vì hát song ca với người khác: Đã có gia đình, đánh bạn gái do quá yêu
Ông Lê Trọng Nhạc, cán bộ Cục QLTT Thanh Hóa, bị tố đánh đập bạn gái dã man, dập mũi, chảy máu mắt hiện đã có gia đình, vợ con. Việc đánh chị V. theo ông Nhạc phân trần là quá yêu dẫn tới ghen tuông.
Sáng 25-8, thông tin cho biết Công an TP Thanh Hóa đã đến lấy lời khai của N.T.V. (SN 1985; ngụ phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa), người bị ông Lê Trọng Nhạc, cán bộ Cục Quản lý thị trường (QLTT) Thanh Hóa, đánh đập dã man phải nhập viện cấp cứu vào đêm 21 và rạng sáng ngày 22-8 vừa qua.
Khuôn mặt chị V. bị ông Nhạc đánh đập biến dạng thời điểm xảy ra sự việc và hình ảnh đang điều trị tại bệnh viện - Ảnh người thân cung cấp
Đồng thời, công an cũng thông báo cho gia đình nạn nhân về việc sẽ tiến hành giám định thương tật đối với chị N.T.V. vào sáng 25-8.
Trong khi đó, theo thông tin từ gia đình chị V., sau khi đánh đạp dã man chị V. khiến chị nhập viện cấp cứu, ngày hôm sau ông Nhạc có gọi điện thoại vào máy chị V. và em gái nạn nhân là chị D. đã cầm máy nói chuyện.
Theo nội dung đoạn ghi âm cuộc nói chuyện thì ông Nhạc đã có gia đình, vợ con. Ông Nhạc cũng thừa nhận có tình cảm và rất yêu chị V., sự việc xảy ra, theo người đàn ông này, là do quá ghen tuông.
Ông Nhạc cũng phân trần lúc đó do quá say mới xảy ra cơ sự, giờ đây ông rất hối hận. Vị cán bộ QLTT này cũng thừa nhận việc đánh chị V. là khó chấp nhận và sẽ chịu trách nhiệm, đền bù tất cả cho chị V..
Chị N.T.V. hiện là mẹ đơn thân và thời gian qua có qua lại với ông Nhạc.
Theo thông tin từ bệnh viện, tình hình sức khỏe của nạn nhân N.T.V. hiện đã ổn định. Ngày 24-8, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã mổ thành công để nâng xương chính mũi cho chị V. sau khi xác định nạn nhân bị dập mũi. Riêng đối với chẩn đoán ban đầu là chị V. bị gãy xương hàm trên, bệnh viện đang hội chẩn lại nhằm đảm bảo chính xác nhất.
Chị N.T.V. đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa
Ngoài ra, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa vẫn đang theo dõi phần não của chị V. có bị máu tụ bầm hay không.
Trước đó, vào ngày 23-8, chị N.T.D. (SN 1989; ngụ phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa về việc chị gái ruột của mình là N.T.V. (SN 1985, ngụ phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa) bị một người bạn trai đánh đập dã man vào đêm 21 và rạng sáng ngày 22-8.
Theo đơn tố cáo, vào chiều tối ngày 21-8, ông Lê Trọng Nhạc (SN 1986, ngụ phường Quảng Thắng, TP Thanh Hóa), hiện đang công tác tại Cục QLTT tỉnh Thanh Hóa), đến đón chị V. đi ăn cơm, sau đó đi hát với nhóm bạn thì xảy ra mâu thuẫn trong lúc chị V. hát song ca với một người khác.
Ông Nhạc bị tố đã đánh đập chị V. rất dã man, bị đa chấn thương nhiều nơi trên cơ thể, khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu. Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, bệnh nhân V. nhập viện trong tình trạng chẩn đoán ban đầu bị dập xương mũi, gãy xương hàm, chảy máu mắt và có nhiều vết thâm, bầm trên cơ thể.
Ngay sau khi nắm bắt được sự việc, Tổng Cục trưởng Tổng cục QLTT đã ký Quyết định số 1581/QĐ-TCQLTT ngày 23-8 về việc, tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Lê Trọng Nhạc, để xác minh, làm rõ vụ việc.
Theo Người lao động
-
Xã hội1 phút trướcNgày đón chú chó về nhà, anh Bảng đưa nó tới trước mặt con trai và nói, "Đây là cậu chủ nhé". Không ngờ, chỉ sau câu nói ấy, chú chó tên Mic được bạn tặng không chỉ là người bạn mà còn trở thành vệ sĩ bảo vệ cho cậu chủ 6 tuổi suốt đêm lạnh hôm đó.
-
Xã hội13 phút trướcSau khi tiếp nhận nhiệm vụ, Công an cấp xã thực hiện tiếp nhận hồ sơ đổi, cấp lại giấy phép lái xe để phục vụ người dân
-
Xã hội21 phút trướcNam học sinh lớp 12 Trường THPT Trương Vĩnh Ký (TP Long Khánh) bất ngờ bị người đàn ông đi xe máy SH đánh khiến mặt đầy máu.
-
Xã hội23 phút trướcHà Nội đang vào mùa mưa phùn và nồm ẩm. Để vừa chống chọi với thời tiết khắc nghiệt này, vừa chăm thân nhân đang cấp cứu trong bệnh viện, nhiều người phải quây bạt ngủ vạ vật dưới gầm cầu thang, bên hành lang, dưới mái hiên...
-
Xã hội27 phút trướcNgười phụ nữ cho biết anh rể đã nhiều lần uy hiếp, phá hoại nhằm buộc bà bán lại vườn hoặc lên ở với ông ta.
-
Xã hội3 giờ trướcBà L. ở Hà Nội bị mất tiền sau khi nhận được cuộc gọi từ số điện thoại giới thiệu là nhân viên điện lực. Người này yêu cầu bà thanh toán hóa đơn tiền điện hàng tháng bằng cách tải ứng dụng để thanh toán trực tuyến.
-
Xã hội3 giờ trướcLực lượng chức năng đang làm rõ thông tin một người cha cầu cứu vì nghi con gái 9 tháng tuổi bị cơ sở giữ trẻ ở Đắk Lắk bạo hành.
-
Xã hội3 giờ trướcBiết các thửa đất không thể cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng cựu Trưởng Công an TP Phú Quốc vẫn nhận giúp để chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng.
-
Xã hội5 giờ trướcMỗi ngày phố cổ Hà Nội có rất nhiều ô tô trên 16 chỗ di chuyển và dừng đỗ đón trả khách khiến các phương tiện khác bị ảnh hưởng.
-
Xã hội5 giờ trướcMiền Bắc sẽ tiếp tục rét trong suốt cả tuần, kèm theo tình trạng mưa phùn, mưa nhỏ, sương mù gây nồm ẩm. Miền Trung, Tây Nguyên, Nam Bộ có thể đón nhiều ngày mưa trái mùa trong tuần này.
-
Xã hội5 giờ trướcCơ quan điều tra xác định nghi phạm cưa hạ vườn cà phê, hồ tiêu và sầu riêng của người phụ nữ ở Gia Lai chính là người anh rể.
-
Xã hội8 giờ trướcSau khi bị hành hung, chị K.N xuất hiện tình trạng đau đầu, ù tai, nôn mửa và được xác định xuất huyết trong, tụ máu sàng hàm, lệch vách ngăn mũi, vỡ xương hốc mắt.
-
Xã hội16 giờ trướcVụ cháy trạm biến áp 500kV Long Thành xảy ra tại khu vực pha B, máy biến áp AT1 do Truyền tải điện Miền Đông 1 (Công ty Truyền tải điện 4) quản lý.