Chùm ảnh: Người lớn, trẻ nhỏ Hà Nội mặc áo phao ùa ra đường tỉnh lộ bơi lội, đánh cá sau nhiều ngày mưa ngập

Sau nhiều ngày mưa ngập, đoạn đường tỉnh lộ 421B thuộc xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai, Hà Nội bất ngờ "hoá" thành sông.

Sau nhiều ngày mưa ngập, đoạn đường tỉnh lộ 421B thuộc xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai, Hà Nội bất ngờ "hoá" thành sông. Chiều mát mẻ, người lớn cùng trẻ nhỏ đổ xô ùa ra đây bơi lội và đánh cá.

Người lớn, trẻ nhỏ ở Hà Nội mặc áo phao ùa ra đường tỉnh lộ bơi lội sau nhiều ngày mưa ngập. Thực hiện: Minh Nhân.

Sau trận xối xả 2 ngày liên tiếp, chừng 500 mét tuyến đường 421B thuộc xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai, Hà Nội bị ngập sâu. Ngay phía đầu đoạn đường lực lượng chức năng đã dựng biển để cảnh báo người dân.

Tầm 16h người dân khắp làng trên xóm dưới tại xã Cấn Hữu lại "hò" nhau tới đây vui chơi, bơi lội, chủ yếu là thanh niên và trẻ em. Ông Hiền (70 tuổi) dẫn đứa cháu út tới học bơi. Ổng kể nhiều ngày qua khu vực này chìm sâu trong ngập lụt, mưa xối xả nhấn chìm nhiều nhà dân. Có những hộ gia đình phải chèo thuyền mới vào được nhà. "Năm nào cũng thế, cứ đến mùa lũ là cả vùng lại ngập sâu. Tôi đưa cháu tới đây chơi, dù nước không sâu lắm nhưng vẫn phải canh chừng nó thật kỹ".

Chiều 23/7, trời bất ngờ đổ cơn mưa lớn. Trẻ em tha hồ vùng vẫy, tinh nghịch. Bé Nhi (7 tuổi) chia sẻ, hôm nay nước rút bớt nên không sâu như mọi hôm. Tuy nhiên vì xung quanh xã không có ao hồ nên để học bơi thường bố mẹ phải đưa em đi khá xa, hoặc sang xã khác.

Theo ghi nhận, chỗ ngập sâu nhất dọc tuyến đường này khoảng 70 cm. Người lớn giám sát con em mình rất kỹ, bé nào không mặc áo phao đều được bố mẹ dắt tay không rời. Nhiều em vì sợ nước chỉ dám ngâm mình mấy phút rồi lại đòi lên bờ. Anh Tiến (27 tuổi) cho biết, mấy ngày nay mưa lớn nên đoạn đường này ngập úng, anh tranh thủ đưa con ra nghịch nước tí rồi về.

Dải phân cách ven đường bỗng chốc đã biến thành chỗ các thanh niên xóm phô diễn kĩ năng của mình. Vài cú bay mình trên không rồi tiếp nước bắn tung toé khiến người chứng kiến rất thích thú. Bên kia dải phân cách là cánh đồng lúa đã được thu hoạch xong, nước khá sâu so với trên mặt đường.

Con đường cũng trở thành sân bóng của các thanh niên. Nếu như không ngập lụt, con đường này mỗi ngày là lối đi của ô tô, xe máy.

Chỉ mấy hôm nữa thôi nước sẽ rút, phía trạm bơm của xã đang tích cực làm việc để chấm dứt tình cảnh ngập từ đường vào nhà dân.

Lũ nhỏ tinh nghịch học bơi ngay trên đoạn đường vốn nhiều xe cộ đi qua.

Anh Hải (26 tuổi) tay phải bế đứa con út, tay trái đẩy phao bơi cho anh con cả. Chiều mát mẻ, anh tranh thủ đưa 2 bé tới "bể bơi lộ thiên" vui đùa cùng đám trẻ con trong xóm.

Những bà mẹ "ninja" cố gắng hết sức để trông chừng những đứa con. Dù nước dâng chưa đến đầu gối các bé nhưng vấn đề an toàn luôn được đặt lên đầu tiên.

Một số người dân mang vó đến đánh bắt cá. Họ kiên nhẫn đợi chờ từ 15h chiều đến tầm 18h tối.

Công sức đổi lại những mẻ cá rô phi và cá chép cho bữa nhậu lai rai vào buổi tối.

Em Mạnh (17 tuổi) hào hứng chia sẻ chiến tích đánh bắt của ngày hôm nay.

Theo Trí Thức Trẻ


đánh cá

mưa ngập

áo phao


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.