- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Công an vào cuộc vụ người vợ bị chồng bạo hành nhập viện trước ngày ly hôn
Liên quan đến vụ người phụ nữ bị chồng bạo hành nhập viện trước ngày ly hôn, Công an huyện Đô Lương, Nghệ An đang vào cuộc điều tra.
Ngày 2/3, một lãnh đạo Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang vào cuộc điều tra , làm rõ vụ việc ông Lê Ngọc Thành (41 tuổi, trú tại xã Xuân Sơn, huyện Đô Lương) đánh vợ nhập viện .
“Sau khi nhận được thông tin, công an đã vào cuộc điều tra, xác minh. Khi nào có kết quả chúng tôi sẽ thông tin đầy đủ”, lãnh đạo Công an huyện Đô Lương nói.
Người đàn ông cầm theo hung khí đến "nói chuyện" với bà M.
Nạn nhân trong vụ bạo hành gia đình là bà Trần Thị M. (52 tuổi, vợ Thành). Cả ông Thành và bà M. đều đã trải qua một cuộc hôn nhân trước khi đến với nhau. Sau đó, cả hai vào tỉnh Bình Dương làm ăn.
Sau một thời gian sống chung, hai người không hòa hợp dẫn đến thường xuyên cãi vã. Bà M. đã làm đơn ly hôn gửi tòa án, hẹn ngày 28/2 đến giải quyết. Tuy nhiên, trước ngày ra tòa làm thủ tục ly hôn thì xảy ra sự việc.
Bà M. bị chồng trẻ hành hung phải nhập viện.
Theo đó, vào khoảng 10h30 ngày 23/2, ông Thành và bà M. xảy ra mâu thuẫn. Sau đó người chồng đưa bà M. vào phòng và đóng cửa. Ít phút sau, người nhà phát hiện có tiếng động bất thường trong phòng nên đã hô hoán mọi người xung quanh đến ứng cứu, đồng thời khuyên ông Thành dừng đánh và mở cửa.
Phát hiện trên mặt bà M. có máu, sưng tím, dấu hiệu đa chấn thương , gia đình và hàng xóm lập tức đưa người phụ nữ đến Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương thăm khám. Vì vết thương quá nặng, bà M. được chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.
Bà M. bị chồng đánh bầm dập mặt mũi.
Anh Mai Bá Sơn (con trai của bà M.) cho biết, hiện mẹ anh đã được chuyển về điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Chương để người thân tiện chăm sóc.
“Mẹ tôi bị đa chấn thương cơ thể. Sau khi thăm khám ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An, gia đình đã xin đưa về Bệnh viện đa khoa Thanh Chương để tiếp tục chữa trị. Phía cơ quan điều tra đã lấy lời khai của mẹ tôi và những người liên quan để làm rõ vụ việc”, anh Sơn cho hay.
Theo Tiền Phong
-
Xã hội1 giờ trướcLinh vật rắn tại Đà Nẵng do nghệ nhân Đinh Văn Tâm ở Quảng Trị chế tác đang trong quá trình lắp đặt hoàn thiện, nhưng đã thu hút nhiều người dân đến xem.
-
Pháp luật1 giờ trướcAnh trai bị thi hành án phạt tù, em trai ở nhà sống với chị dâu như vợ chồng và cái kết đau lòng sau khi anh trai ra tù.
-
Xã hội2 giờ trướcLực lượng chức năng và người dân đã kịp thời giải cứu tài xế trong xe con hiệu BMW bẹp dúm, xăng chảy trên mặt đường, nguy cơ cháy nổ.
-
Thời sự2 giờ trướcNgười phụ nữ bịt khẩu trang màu đen sau khi vào trường mầm non đã đưa cháu bé lên xe taxi và rời TP Thủy Nguyên sang nội thành Hải Phòng. Hiện cháu bé vẫn chưa được tìm thấy.
-
Xã hội5 giờ trướcCặp rắn dài 15 m mỗi con, có giá lên đến 500 triệu đồng được chế tác tại nhà xưởng ở xã Đông Thạnh (huyện Hóc Môn) phục vụ Tết Ất Tỵ 2025.
-
Xã hội5 giờ trướcViệc dùng tiền thật trang trí cây tiền thần tài, cây tiền tài lộc… đã trở thành thú chơi của nhiều người, căn cứ các quy định pháp luật thì thú chơi này có vi phạm gì không?
-
Pháp luật5 giờ trướcNghe người tình nói có thai và phải chịu trách nhiệm, nam bác sĩ sợ mọi người biết chuyện ngoại tình nên đã ra tay sát hại.
-
Xã hội6 giờ trướcTrong lúc đi nhặt phế liệu, người dân ở huyện Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) phát hiện một bao tải dạt vào bờ, bên trong có 25 gói ni lon in chữ nước ngoài chứa các tinh thể màu trắng nghi là ma túy nên đã giao nộp cho Bộ đội Biên phòng.
-
Xã hội6 giờ trướcCơ quan chức năng TP Thủy Nguyên (Hải Phòng) đang truy tìm tung tích cô gái vào trường dẫn bé 3 tuổi ra ngoài không rõ tung tích.