- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
"Em quỳ gối xin mọi người hãy cứu lấy Gia Anh, không được ghép giác mạc con em sẽ mù vĩnh viễn"
Đó là lời cầu cứu tha thiết của người mẹ trẻ trên hành trình đi tìm lại ánh sáng cho con trai 14 tháng tuổi bị mù bẩm sinh với đôi mắt màu xanh
Mẹ trẻ quỳ gối, xin cộng đồng mạng cứu lấy con trai
Những ngày qua, câu chuyện về người mẹ trẻ Nguyễn Thị Bé Thy (23 tuổi) ôm đứa con trai đi cầu cứu khắp nơi mong tìm lại ánh sáng một lần nữa lại gây xúc động lớn trong cộng đồng mạng.
Suốt hơn 1 năm ròng, người mẹ trẻ vẫn quyết tâm đi tìm ánh sáng cho con trai.
Trần Hoàng Gia Anh (14 tháng tuổi) bị mù bẩm sinh bởi căn bệnh Glocom quái ác.
Dẫu mang trong mình đôi mắt màu xanh đẹp tựa thiên thần nhưng từ khi lọt lòng mẹ, Trần Hoàng Gia Anh (14 tháng tuổi) chưa một lần nhìn thấy rõ ánh sáng của mặt trời bởi căn bệnh Glocom quái ác.
Ngồi một góc lặng lẽ trong căn phòng trọ nhỏ, chị Thy cố gạt những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má, vừa vỗ đôi bàn tay động viên. Cách đó vài bước chân, Gia Anh nhíu đôi mắt lờ mờ của mình, vừa ê a gọi mẹ rồi chập chững bước đi.
Sau nhiều lần phẫu thuật, Gia Anh đã có thể nhìn thấy mờ mờ mọi vật.
Đôi mắt màu xanh biếc tuyệt đẹp của con có nguy cơ mù vĩnh viễn nếu không có tiền ghép giác mạc.
Dù hiện tại, sau khi được phẫu thuật, Gia Anh đã có thể nhìn thấy mờ mờ mọi vật. Nhưng: "Bác sĩ nói muốn khỏi bệnh, phải tiếp tục phẫu thuật ghép giác mạc cho Gia Anh. Nếu không, con em sẽ bị mù vĩnh viễn...", chị Thy bật khóc.
Theo chị Thy, sau khi Gia Anh chào đời, con đã mắt phải chứng bệnh Glocom bẩm sinh, đôi mắt long lanh, xanh biếc của bé bị đục dần theo thời gian.
Đau đớn ôm con đi chữa trị khắp nơi, từ TP.HCM đến bệnh viện Mắt Trung ương (Hà Nội), câu trả lời mà chị Thy nhận được là: "Gia Anh sẽ bị mù vĩnh viễn, không có cách nào cứu lấy ánh sáng cho con".
Gia Anh vẫn chưa thể thấy mọi vẫn rõ ràng, con cần được phẫu thuật để cứu lấy ánh sáng.
Vẻ bụ bẫm, đáng yêu của Gia Anh khi vừa hơn 1 tuổi.
Bị bác sĩ từ chối, nhưng trong tâm thức của một người mẹ, khát khao tìm lại ánh sáng cho con mãnh liệt hơn bao giờ hết. "Lúc nghe bác sĩ nói, em ngã gục tại phòng bệnh. Em không biết làm sao để có thể đổi lấy ánh sáng cho Gia Anh. Thằng bé còn cả một cuộc đời dài phía trước. Em đã cầu cứu cộng đồng mạng với hi vọng nhỏ nhoi sẽ có phép màu dành cho Gia Anh. Nhưng giờ thì, phép màu dần tắt rồi...", chị Thy nghẹn ngào nói tiếp:
"Tháng 3/2018, Gia Anh may mắn được mọi người giúp đỡ để đưa sang Singapore chữa trị, sau vài lần phẫu thuật, thằng bé đã thấy mờ mờ. Nhưng giờ thì phải trải qua 2 đợt ghép giác mạc nữa thì Gia Anh mới thấy đường. Chi phí cho một con mắt là 460 triệu", nói đến đây chị Thy òa khóc.
Từ việc không nhìn thấy gì, Gia Anh đã chập chững bò, bước đi dần dần.
Những lúc được nhìn thấy Gia Anh vui đùa là niềm hạnh phúc lớn nhất của chị Thy.
"Mọi đồ đạc trong nhà có giá trị em đều bán, cầm cố cả rồi. Em chỉ biết quỳ gối cầu xin mọi người hãy rủ lòng thương cứu lấy Gia Anh, em sợ lắm, con em sẽ mù vĩnh viễn".
Ngồi trong lòng mẹ, Gia Anh vẫn hồn nhiên cười đùa mà không biết rằng, những ngày tháng sắp tới con sẽ lớn lên với nguy cơ mù lòa vĩnh viễn. Dù chỉ hơn 1 tuổi nhưng Gia Anh rất kháu khỉnh, đáng yêu. Chỉ có điều, từ khi chào đời, chưa một ngày con nhìn rõ khuôn mặt của bố mẹ bởi đôi mắt màu xanh đang đục dần theo thời gian.
Đôi mắt của Gia Anh cố nhíu để nhìn thấy khuôn mặt của mẹ.
Bé lớn lên từng ngày trong sự đau đớn của căn bệnh Glocom quái ác.
"Con trai, mẹ nợ con cả cuộc đời"
Từ ngày con trai bị bệnh, cuộc sống gia đình chị Thy rơi vào vòng lẩn quẩn khi nỗi đau đớn, bệnh tật vẫn hành hạ Gia Anh mỗi ngày.
"Mỗi khi nhắm mắt lại, em lại thấy ác mộng, em thấy Gia Anh bị mù vĩnh viễn, nó lớn lên bị mọi người kỳ thị, xa lánh. Em từng hứa sẽ làm đôi mắt cho Gia Anh đến suốt cuộc đời, nhưng em chết rồi, ai sẽ chăm sóc cho nó", chị Thy rớt nước mắt.
Cuộc sống của gia đình chị Thy rơi vào bế tắc kể từ lúc Gia Anh mắc bệnh.
Khao khát để Gia Anh được nhìn thấy đường là mong muốn lớn nhất của chị Thy lúc này.
Ngồi trong lòng mẹ, Gia Anh cố đưa đôi bàn tay vờ tìm những món đồ chơi mà con thích. Trong căn phòng tối, những bước chân chệnh choạng của Gia Anh cứ mò mẫm tìm đến cánh cửa để được nhìn thấy ánh sáng. Hơn ai hết, con đang dần cảm nhận được nỗi đau đớn mà bản thân mình đang gánh chịu. Không có đủ tiền ghép giác mạc, hành trình tìm lại ánh sáng của con sẽ khép lại.
"Em làm mẹ nhưng vô dụng quá, mỗi lần nhìn thấy con vờ tìm mẹ, em chỉ biết ôm con mà khóc chứ chẳng nghĩ ra cách nào để cứu con cả", chị Thy tâm sự.
Nụ cười hồn nhiên của Gia Anh khi được vui đùa cùng bố.
Đôi mắt xanh đang mờ, đục dần nếu con không có tiền chữa bệnh.
Suốt buổi trò chuyện với chúng tôi, chị Thy liên tục lau nước mắt rồi cố tỏ ra vui vẻ để cười đùa với Gia Anh. Bởi hơn ai hết, chị biết rằng cơ hội để giúp Gia Anh tìm lại ánh sáng đã nằm ngoài khả năng của chị. Đó là điều đau đớn nhất của một người mẹ khi nhìn thấy con trai mình dần dần chìm vào mù lòa vĩnh viễn dù mẹ ở cạnh bên.
Nhấc bổng Gia Anh lên cao, anh Trần Văn Thanh Ngọc (bố Gia Anh) không còn biết làm gì khác ngoài nhìn ngắm đứa con trai đầu lòng của mình đang cố vùng vẫy để tìm lại ánh sáng.
Hơn một tuổi, Gia Anh đã biết bi bô gọi bố, gọi mẹ nhưng có lẽ, khát khao của con là được bước ra thế giới ngoài kia, được nhìn ngắm mọi vật với đôi mắt tuyệt đẹp của mình.
Gia Anh có thể tự chơi đồ chơi một mình.
Cầu mong một phép màu có thể đến với thiên thần mắt xanh.
"Con trai, mẹ nợ con cả cuộc đời! Cũng tại vì chữ nghèo mà ra. Mẹ từng quỳ gối xin cộng đồng giúp đỡ đưa con sang Singapore tìm ánh sáng. Trải qua 4 lần mổ hạ nhãn áp, mẹ hạnh phúc biết bao khi con có thể nhìn thấy được mọi thứ ở cự li gần. Nhưng con ơi, những ngày qua thật dài với mẹ, mẹ không biết phải vay mượn đâu số tiền 460 triệu để giúp con phẫu thuật ghép giác mạc khi lịch mổ đã lên vào ngày 7/12/2018. Nghe đến số tiền này, mẹ chỉ biết ôm con mà khóc, mẹ một lần nữa xin cộng đồng hãy thương con, xin hãy cho Gia Anh được nhìn thấy ánh sáng cuối con đường", bức tâm thư của chị Thy gởi đến đứa con của mình. Hi vọng phép nhiệm màu sẽ đến để giúp Gia Anh một lần nữa có cơ hội phẫu thuật để nhìn thấy ánh sáng mặt trời.
Để con có thể thấy được mọi vật, lớn lên trong tình yêu thương của bố mẹ.
Một lần nữa, xin cộng đồng hãy quan tâm, giúp đỡ Gia Anh trên hành trình tìm lại ánh sáng.
Trước hoàn cảnh khó khăn của Gia Anh khi đôi mắt có nguy cơ mù vĩnh viễn, chúng tôi tha thiết kêu gọi quý độc giả quan tâm, giúp đỡ để bé có cơ hội được phẫu thuật.
Mọi đóng góp xin vui lòng liên số điện thoại anh Trần Văn Thanh Ngọc: 0934558301. Số điện thoại chị Nguyễn Thị Bé Thy: 0901797756. Hoặc thông qua số tài khoản ngân hàng Sacombank: 060181859191. Chủ tài khoản: Trần Văn Thanh Ngọc, PGD Cống Quỳnh, chi nhánh TP.HCM. Hiện Gia Anh đang sinh sống cùng gia đình tại nhà trọ số 45/18/8, đường Nguyễn Phúc Chu (phường 15, quận Tân Bình, TP.HCM). Xin chân thành cảm ơn! |
Theo Trí Thức Trẻ
-
Thời sự1 giờ trướcĐó là thông tin mới nhất liên quan vụ nổ lò hơi ở huyện Vĩnh Cửu làm 6 người chết, 5 người bị thương được thượng tá Nguyễn Mạnh Toàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai thông tin tại hội nghị giao ban kinh tế-xã hội 4 tháng đầu năm 2024 của tỉnh Đồng Nai vào sáng 4-5.
-
Thời sự1 giờ trướcTheo thông tin từ Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV), cuối tháng 4 vừa qua, Tòa án nhân dân huyện Côn Đảo vừa xét xử 2 đối tượng mua trứng rùa biển, một đối tượng cung cấp và một đối tượng môi giới về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm” theo quy định tại Khoản 1 Điều 244 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) – BLHS.
-
Thời sự3 giờ trướcTheo cơ quan công an, quá trình khám nghiệm tử thi không phát hiện có dấu vết do ngoại lực tác động. Kết quả giải phẫu xác định nguyên nhân chết nghi do ngạt nước.
-
Thời sự4 giờ trướcRạng sáng 4-5, tại cơ sở dịch vụ cưới hỏi trọn gói Hoa Lâm Oanh (số 422, đường Nguyễn Lương Bằng, thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện, Hải Dương) xảy ra vụ hoả hoạn khiến bé trai 12 tuổi tử vong.
-
Thời sự6 giờ trướcLiên quan vụ việc hơn 500 người ngộ độc sau khi ăn bánh mì, chủ tiệm Băng cho biết nguyên liệu lấy từ “mối” quen nhiều năm nay và chưa từng xảy ra điều gì bất thường.
-
Thời sự7 giờ trướcSố người nhập viện nghi ngộ độc sau ăn bánh mì tại TP Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) đã tăng lên 529, trong đó có 11 ca chuyển viện.
-
Xã hội7 giờ trướcTrước khi xảy ra sự việc, người phụ nữ đã nhắn tin cho em trai với nội dung căn dặn chăm sóc các cháu nhỏ và gia đình.
-
Thời sự7 giờ trướcNgười dân tổ dân phố My Điền 1, phường Nếnh bất ngờ phát hiện thi thể đôi nam nữ nổi ở một ao trên địa bàn liền thông báo tới chính quyền.
-
Thời sự8 giờ trướcLiên quan vụ shipper bị mất trộm xe máy lẫn hàng hóa ở TP Thủ Đức (TPHCM), cơ quan công an bắt được nghi phạm là anh em ruột và cả 2 đều dương tính với ma túy.
-
Thời sự11 giờ trướcCơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đã xuống cơ sở bánh mì Băng, nơi các bệnh nhân từng mua bánh mì ăn trước đó, để lấy mẫu thức ăn giám định nhằm xác định nguyên nhân ngộ độc.
-
Xã hội11 giờ trướcTrong lúc đi dạo cùng người thân ở Hà Nội, cháu Vũ Hải Nam (sinh năm 2009, quê ở Tân Lễ, Hưng Hà, Thái Bình) bị lạc. Gia đình đã tổ chức tìm kiếm và báo lên cơ quan chức năng nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy.
-
Xã hội21 giờ trướcTại cơ quan điều tra, bước đầu Duy đã khai nhận về hành vi của mình sau khi ra tay đánh chết con gái ruột rồi đến trụ sở công an đầu thú.
-
Xã hội21 giờ trướcBộ Công an phát thông báo truy tìm 4 nghi phạm trong vụ án Đưa hối lộ, Nhận hối lộ và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố.