Hai nữ chủ nhà hàng ở quận 1 sai nhân viên lột đồ của khách bị truy tố

Sau khi hát karaoke xong, ông D. không chịu thanh toán tiền hóa đơn vì khác với gói dịch vụ đã được tư vấn. Chủ nhà hàng sai nhân viên lột đồ của ông D. rồi đẩy ra đường.

Viện Kiểm sát nhân dân quận 1, TPHCM vừa ban hành cáo trạng truy tố Lê Thị Phương Trâm, Phan Thị Kim Xuyến - chủ nhà hàng Nari - về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Nguyễn Tiền Luân, Nguyễn Quang Lợi, Lê Thị Huệ - cùng là nhân viên nhà hàng Nari - và Lê Duy bị truy tố về tội "Cưỡng đoạt tài sản", "Làm nhục người khác".

Hai nữ chủ nhà hàng ở quận 1 sai nhân viên lột đồ của khách bị truy tố-1
Chủ nhà hàng Nari và nhân viên. Ảnh: CACC

Theo cáo buộc, Trâm và Xuyến là chủ nhà hàng Nari (Nari Bar) trên đường Thái Văn Lung, phường Bến Nghé, quận 1. Khoảng 1h30 ngày 17/4/2024, ông D. (54 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) đến nhà hàng Nari uống bia.

Tại đây, ông D. được Lê Thị Huệ tư vấn gói dịch vụ uống bia, hát karaoke với giá 40 USD/giờ. Với gói này, khách hàng được tặng 2 lon bia, ngồi nói chuyện và hát karaoke với một nhân viên nữ, không sử dụng dịch vụ khác. Ông D. đồng ý sử dụng gói dịch vụ này.

Đến 4h cùng ngày, ông D. kêu tính tiền đi về. Trâm sai Nguyễn Tiền Luân (nhân viên) xuất hóa đơn hơn 10 triệu đồng. Ông D. không thanh toán do khác với gói dịch vụ đã được tư vấn. Thấy vậy, Trâm giảm cho ông D. 600 nghìn đồng là tiền phụ thu thêm nhân viên nữ, nhưng ông D. vẫn không đồng ý.

Lúc này, Huệ gọi bảo vệ dân phố đến giải quyết sự việc. Huệ được bảo vệ dân phố cho biết phải đề nghị công an phường giải quyết.

Khi Huệ, Luân đang cùng ông D. lên công an phường thì ông D. bỏ đi. Thấy vậy, Huệ kéo ông D. quay lại nhà hàng Nari. Trâm nhờ Nguyễn Quang Lợi (nhân viên cũ) và Lê Duy (nhân viên nhà hàng Mimosa) đến hỗ trợ.

Tại nhà hàng, Huệ lấy táp tính tiền đánh vào đầu và đá một cái vào bộ phận sinh dục của ông D. Còn Luân dùng khuỷu tay đè vào ngực và đẩy ông D. vào tường rồi đánh vào mặt, đá vào đùi, mông nạn nhân. Trâm nói với ông D. nếu không trả tiền thì sẽ lột đồ nhưng ông này vẫn không chịu trả. Sau đó, Trâm yêu cầu nhân viên lột quần áo ông D.

Từ trong nhà vệ sinh đi ra nhìn thấy ông D. còn mặc quần lót, Huệ nói: "Không trả tiền thì lột luôn cái quần xì". Nghe vậy, Lợi đã lột quần lót của ông D., rồi Duy kéo ông này đẩy ra ngoài đường.

Lúc quay vào, Duy nhìn thấy ví của ông D. để trên quầy bar nên nói Trâm lấy giấy tờ cá nhân và thẻ ngân hàng xếp ra quầy. Trâm thấy có một thẻ visa của ông D. nên đưa cho Luân cà để thanh toán tiền. Luân lấy thẻ quét vào máy POS của nhà hàng, thanh toán được số tiền 9,5 triệu đồng.

Sau khi cà thẻ thành công, Xuyến yêu cầu ông D. ký tên vào hóa đơn để hoàn thành giao dịch. Tuy nhiên, ông D. không đồng ý và yêu cầu ra chốt bảo vệ dân phố mới ký tên.

Duy, Luân, Lợi, và Xuyến cùng ông D. đi ra chốt bảo vệ dân phố để ký hóa đơn. Sau đó, ông D. đã đến công an trình báo sự việc.

Trong quá trình làm việc, ông D. có đơn từ chối giám định thương tích và yêu cầu xử lý hình sự đối với Luân, Lê Duy, Lợi và Huệ về hành vi “Làm nhục người khác”.

Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/hai-nu-chu-nha-hang-o-quan-1-sai-nhan-vien-lot-do-cua-khach-bi-truy-to-2371709.html

cưỡng đoạt tài sản


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.