Không cho ôm, cô gái bị người tình đã có gia đình siết cổ đến chết

Thấy người tình vừa tắm xong và đang ngồi chải tóc, Bình đến ôm và bị xô ra. Bực bức, Bình đã dùng dây điện siết cổ người tình đến chết.

Thấy người tình vừa tắm xong và đang ngồi chải tóc, Bình đến ôm và bị xô ra. Bực bức, Bình đã dùng dây điện siết cổ người tình đến chết.

Không cho ôm, cô gái bị người tình đã có gia đình siết cổ đến chết-1

Phòng trọ xảy ra vụ án mạng.

Ngày 12/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Thanh Bình (35 tuổi, ngụ ấp Lợi Trinh, xã Mỹ Lợi A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) để điều tra về hành vi "Giết người".

Theo điều tra, khoảng 1h ngày 1/11, Bình đến phòng trọ số 9 (thuộc nhà trọ Kim Phụng, tọa lạc ở ấp Thống, xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè) gặp chị Nguyễn Thị Hồng Thuận (31 tuổi, ngụ xã An Hữu, huyện Cái Bè). 

Đến khoảng 10h cùng ngày, cả 2 xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến cự cãi, xô xát. Lúc này, Bình dùng sợi dây điện siết cổ chị Thuận đến chết rồi bỏ đi và có ý định tự tử. 

Sau đó, Bình được gia đình khuyên ngăn và ra cơ quan công an đầu thú vào tối cùng ngày.

Theo điều tra, Bình và chị Thuận đến thuê nhà trọ tháng của bà Nguyễn Kim Phụng (44 tuổi, ngụ ấp Thống, xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè) vào đầu tháng 9/2019 sống chung như vợ chồng.

Bình đã có gia đình và đã có con. Thời điểm xảy ra vụ án mạng, chị Thuận vừa đi tắm xong và đang chải tóc. 

Bình đến ôm thì bị chị Thuận hất ra, sau đó cả 2 lời qua tiếng lại với nhau. Bất ngờ, Bình đã dùng sợi dây điện trong phòng trọ siết cổ chị Thuận đến chết.

Theo cơ quan công an, Bình khai nhận dùng dây diện siết cổ chị Th. đến chết là do ghen tuông.

Theo Trí Thức Trẻ


giết người

sát hại người tình


Trêu đùa để lại dép và giấy xin lỗi bố mẹ bên bờ kênh, 3 học sinh làm cả xã tá hỏa đi tìm
Phát hiện đôi dép cùng một mảnh giấy “con xin lỗi bố mẹ” để lại bên bờ kênh, hàng trăm người ở xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tá hỏa xuống kênh nước tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đó chỉ là một trò đùa.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.