- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Làm rõ vụ bé 20 tháng tuổi tử vong bất thường ở An Giang
Gia đình cho rằng cháu B. bị đa chấn thương rất nặng ở điểm giữ trẻ trước khi tử vong nên đang chờ kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng.
Ngày 28-5, ông Nguyễn Văn Quyền, Chánh Văn phòng UBND huyện Châu Thành (An Giang), cho biết lãnh đạo huyện đã chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra vụ việc, kiên quyết xử lý đúng quy định pháp luật.
Theo báo cáo của UBND xã Vĩnh Hanh (huyện Châu Thành), khoảng 14 giờ 35 phút, ngày 25-5, chị Phạm Ngọc Minh Thư (SN 1991, ngụ xã Vĩnh Hanh), chủ điểm giữ trẻ Minh Ngọc, đồng thời là người giữ trẻ, phát hiện cháu N.H.B. (SN 2021) có biểu hiện nóng, sốt bất thường nên điện thoại cho mẹ cháu B. và yêu cầu người nhà đến đưa đi khám bệnh.
Lúc này, bà Nguyễn Thị Thắm - mẹ cháu B. (SN 1989; ngụ xã Cần Đăng, huyện Châu Thành;) đang làm việc tại khu công nghiệp, điện thoại nhờ cha ruột là ông Nguyễn Chí Đặng đến rước cháu B. thì thấy cháu bị sốt cao liền chở về nhà và sau đó cùng bà Thắm đưa cháu đến bệnh viện huyện cấp cứu. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, cháu B. đã tử vong.
Liên quan đến điểm giữ trẻ Minh Ngọc (xã Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành), UBND huyện thông tin cơ sở này chưa được cấp phép. Trước đó, điểm giữ trẻ có xin cấp phép hoạt động nhưng do chưa đủ điều kiện nên UBND xã không cấp phép và yêu cầu tạm dừng hoạt động. Đến đầu năm 2022, điểm giữ trẻ này tự hoạt động trở lại cho đến nay, số lượng khoảng 5 - 10 trẻ.
Theo Người Lao Động
-
Pháp luật8 giờ trướcCông an tỉnh Thanh Hóa khởi tố, bắt tạm giam cựu Chủ tịch, cựu Phó chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) để điều tra về tội "giả mạo trong công tác".
-
Pháp luật9 giờ trướcNghi ngờ người tình có bạn trai khác, bị cáo Lê Công Hầu mang 60 lít xăng đến nhà người tình phóng hỏa. Hậu quả là 2 người con gái của người tình tử vong và thiệt hại nhiều tài sản.
-
Xã hội9 giờ trướcVợ chồng chủ cơ sở thực phẩm dùng hàn the chế biến các loại chả cung cấp ra thị trường TP Đà Nẵng hầu tòa.
-
Xã hội9 giờ trướcBản tin mới nhất của cơ quan khí tượng cho biết, thời tiết Tết Nguyên đán 2025 của Hà Nội phổ biến rét đậm, không mưa từ 28 tháng Chạp đến hết mùng 3 Tết.
-
Pháp luật10 giờ trướcViện kiểm sát xác định, Lê Tiến Phương là người giữ vai trò chính trong vụ án, bị cáo bị tuyên phạt mức án 6 năm tù.
-
Xã hội10 giờ trướcBị can Trần Tiến Thịnh và Thái Hoàng Phương (cùng ngụ TP.HCM) bị khởi tố, bắt giam về hành vi dùng gậy kim loại tấn công người đi đường, gây rối trật tự công cộng.
-
Xã hội13 giờ trướcCặp linh vật rắn Kim Tỵ - Ngân Tỵ ở vị trí cổng chào Đường hoa Nguyễn Huệ (TP HCM) năm nay thu hút nhiều du khách
-
Xã hội14 giờ trướcClip mang nội dung mực bị nhồi sắt ở chợ Bình Điền, quận 8, TP HCM xuất hiện trên mạng xã hội khiến nhiều người bàn tán
-
Xã hội14 giờ trướcVụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra trên Quốc lộ 6 đoạn qua thị xã Mộc Châu (Sơn La) khiến xe khách biến dạng.
-
Pháp luật14 giờ trướcTrùm cá độ Trần Trung Hiếu (tức Hiếu 'Dế') cùng 15 đồng phạm trong đường dây vừa bị khởi tố liên quan ổ nhóm đánh bạc trên không gian mạng, với giao dịch 1.200 tỷ đồng.
-
Xã hội15 giờ trướcCơ quan chức năng đã xác minh và bước đầu làm rõ về clip người trùm kín mặt bấm đèn đỏ, xe không dừng kịp ở TPHCM.
-
Xã hội17 giờ trướcCông an TP Huế vừa phát hiện, thu giữ 1,8 tấn thịt các loại đang có dấu hiệu đổi màu, bốc mùi tại kho thực phẩm đông lạnh chuẩn bị được tuồn ra thị trường.
-
Pháp luật18 giờ trướcTrước khi bị bắt tại sòng bạc lớn, ông Đỗ Xuân Lập là Tổng giám đốc Công ty CP Kỹ nghệ gỗ Tiến Đạt với doanh thu gần nghìn tỷ/năm, đồng thời là Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam từ năm 2019 đến nay.
-
Xã hội18 giờ trướcNhìn hàng xóm đốt vàng mã cháy đùng đùng ngay gần sạp hàng, thậm chí sát trụ điện, tôi nơm nớp lo sợ, vì Hà Nội gần đây có nhiều vụ hỏa hoạn chết người thương tâm.