- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nam ca sỹ Châu Việt Cường khai cho bạn gái ăn nhiều tỏi là "do cẩu thả, việc H chết là ngoài ý muốn"
Tại phiên xét xử sáng 7/3, Châu Việt Cường khai bản thân không bị ảo giác khi nhét tỏi vào mồm nạn nhân H., bị cáo chỉ nghĩ làm cách này để trừ tà ma.
Tại phiên xét xử sáng 7/3, Châu Việt Cường khai bản thân không bị ảo giác khi nhét tỏi vào mồm nạn nhân H., bị cáo chỉ nghĩ làm cách này để trừ tà ma.
Nam ca sỹ Châu Việt Cường tại phiên xét xử sáng 7/3.
Cáo trạng quy kết bị cáo "Giết người" là quá nặngSau phần thủ tục, đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội (VKS) đọc cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Việt Cường (sinh năm 1978, ở Quảng Ninh, tức ca sĩ Châu Việt Cường) về tội "Giết người" theo quy định tại khoản 2, Điều 123 BLHS và bị cáo Phạm Đức Thế về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" theo khoản 2, Điều 249 BLHS tại phiên xét xử sáng nay.
Bước vào phần xét hỏi, đứng trước bục khai báo, bị cáo Nguyễn Việt Cường khai không bị ép cung, nhục hình, thời điểm gây án nhận thức được việc mình gây ra.
"Bị cáo không bị ảo giác, cáo trạng quy kết bị cáo giết người ở khoản 2 là quá nặng bởi bị cáo không có động cơ, mục đích, ý thức để làm hại chị H...", Cường nói trước khi bước vào phần xét hỏi.
Đứng trước bục khai báo Cường khai: Vào đêm 4/3, sau khi đi diễn về thì đi ăn đêm cùng Đoàn Quý Nguyên (tức ca sỹ Nam Khang, SN 1985, trú tại phố Nguyễn Đức Cảnh, quận Hoàng Mai, Hà Nội).
Sau đó 2 người về nhà Phạm Đức Thế (SN 1981, ở tại phòng 2xxx, chung cư 2,1 Ha ở ngõ 2, phố Nguyễn Văn Ngọc, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội).
Cường được đưa đến phiên xét xử sáng 7/3.
Khi về nhà Thế, Nguyên bảo có bạn là chị Đỗ Phương A (sinh năm 1995, trú tại thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) và Trần Mỹ H (sinh năm 1998, trú tại xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đến chơi cùng.
Sau đó cả nhóm sử dụng ma tuý loại ketamin 3 lần. Đến sáng 5/3, Cường bắt xe đi lên sân bay Nội Bài nhưng không bắt được xe. Khi đi bắt xe, Cường nghĩ 12h30 mới bay nếu ra sớm quá phải đợi lâu nên quyết định quay về nhà Thế.
Về đến nhà Thế, khi đang nằm dưới đệm thì chị Trần Mỹ H bỗng ngồi bật dậy trước mặt bị cáo nói "Con à bà đây".
"Lúc đấy, bị cáo hỏi bà nào thì H nói: "Bà cô tổ của con đây". Sau đó, bị cáo nói bà cô tổ à thì H. xoa đầu nói: "Bà thương con lắm, bà khổ tâm lắm con có biết không" rồi nói chuyện tâm linh về vợ, con và cuộc sống gia đình rất chuẩn nên bị cáo cả tin điều đó là sự thật.
Khi đang nói chuyện H bỗng khóc kêu thầy ơi cứu con nên bị cáo hô H bị ma nhập rồi nhà mày có tỏi không Thế?...", Cường khai tại toà.
Cường tại phiên toà sáng 7/3.
Cường khai tiếp, sau đó cả nhóm đi tìm tỏi và bản thân khi chạy xuống dưới nhà thấy người bán hàng tạp hoá có bán tỏi nên đã bốc một nắm chạy lên phòng và cho H ăn. Lúc này, bị cáo nghĩ tỏi trừ được tà ma.
Theo lời khai của Cường, trong đầu óc của anh ta thì tỏi không thể hại người, có thể trị được tà ma mà các thầy cúng hay dùng và còn là một gia vị trong các món ăn.
Khi nhét tỏi vào mồm H nhưng không thấy cô gái này cử động, Cường nghĩ mình giỏi, chữa đúng cách.
Được người hâm mộ tặng ma tuý
Lúc sau khi phát hiện ra cảnh H nằm bất động không thở, Cường biết mình đã gây ra việc lớn nên đuổi hết những người trong phòng đi và nói việc mình làm mình chịu.
Trong lúc quẫn trí, Cường đã chạy đi lấy dao định tự tử nhưng sau đó nghĩ lại mình làm mình phải chịu nên vứt lại con dao.
Cường thừa nhận mình gây ra cái chết cho chị H nhưng khai, khi gây ra sự việc, bị cáo không bị ảo giác vì lúc đó vẫn nhận biết được mọi người.
HĐXX sau đó công bố bản tự khai của Cường trong đó có nội dung khai bị cáo nghĩ chị H bị ma ám và không làm chủ được hành vi. Lúc này, Cường trả lời HĐXX rằng, khi mới xảy ra sự việc anh ta bị hoảng loạng.
"Bị cáo khẳng định trong bút tích của mình không có bản nào là chơi ma tuý gây ảo giác.
Bị cáo không nghĩ ăn tỏi dẫn đến chết người. Việc bị cáo cho H ăn nhiều tỏi là do cẩu thả, việc H chết là ngoài ý muốn...", Cường khai.
Cường khai biết việc chơi ma tuý là vi phạm pháp luật và anh ta nghĩ rằng chỉ chơi ma tuý đá mới gây ảo giác còn sử dụng ketamin giống như uống rượu.
Lời khai của nam ca sỹ Châu Việt Cường sáng 7/3.
Theo Trí Thức Trẻ
-
Pháp luật2 giờ trướcDo có mâu thuẫn từ trước với anh N., Giang (35 tuổi, ở Ninh Bình) dùng cán chổi, gậy gỗ vụt nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
-
Thời sự2 giờ trướcCơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã ra Quyết định phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan đến vụ việc cô gái nghi bị xâm hại tình dục từ năm 8 tuổi, xảy ra cách đây hơn 10 năm.
-
Xã hội11 giờ trướcBộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhận định việc cải thiện hành vi của người đi xe máy chắc chắn sẽ giúp kéo giảm tai nạn giao thông trong thời gian tới.
-
Xã hội11 giờ trướcChiều nay (24/4) trận mưa đá rất lớn vừa trút xuống Mộc Châu (tỉnh Sơn La) gây thiệt hại nặng nề về tài sản, hoa màu.
-
Xã hội12 giờ trước“Ai rồi cũng chết và không mang theo gì. Dù đã 70 tuổi, nhưng bị cáo vẫn làm việc vì muốn đóng góp cho sự phát triển của ngành công nghiệp” - bị cáo Trần Quí Thanh nghẹn giọng.
-
Xã hội12 giờ trướcSau khi rủ bé gái lên nhà chơi, 3 thiếu niên đã thực hiện hành vi giao cấu khi nạn nhân là cháu N chưa đủ 13 tuổi.
-
Thời sự14 giờ trướcPhát hiện đôi dép cùng một mảnh giấy “con xin lỗi bố mẹ” để lại bên bờ kênh, hàng trăm người ở xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tá hỏa xuống kênh nước tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đó chỉ là một trò đùa.
-
Thời sự14 giờ trướcCơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vừa khám nghiệm hiện trường và tử thi nam du khách nghi ngờ rơi từ tầng cao tại một khách sạn bên đường Hoàng Diệu, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang.
-
Thời sự16 giờ trướcVụ tai nạn xảy ra giữa hai chiếc ô tô tại một ngã tư ở Hà Tĩnh đã khiến 1 người chết, 3 người bị thương.
-
Thời sự17 giờ trướcTheo cơ quan công tố, bị cáo Trần Quí Thanh là người trực tiếp trao đổi với người vay tiền nên phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án.
-
Thời sự17 giờ trướcDù mới 19 tuổi nhưng Trang đã rất sành sỏi trong việc móc nối với các "đầu nậu" buôn bán "cái chết trắng" tại Ba Vì và thị xã Sơn Tây (Hà Nội).
-
Thời sự18 giờ trướcTrong lúc mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã rút xăng từ xe máy đổ lên người vợ đang mang thai tháng thứ 8 rồi châm lửa đốt.
-
Thời sự18 giờ trướcSau một đêm, đến phiên tòa sáng nay 24-4, ông Trần Quí Thanh đã thay đổi suy nghĩ…
-
Thời sự22 giờ trướcCơ quan khí tượng cảnh báo, từ 30 phút đến 3 giờ tới, nhiều khu vực ở Hà Nội khả năng mưa, trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh.