- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nghi án cô gái trẻ bị gã đàn ông không quen "vét" sạch ví đầy kỳ lạ
Theo lời kể nạn nhân, khi đang điều khiển xe máy sang đường, cô bất ngờ bị người đàn ông lạ mặt hỏi câu lạ lùng, nhờ “đi lấy tiền hộ”.
Trao đổi với PV, chị Phạm P. (SN 1993, trú tại phố Mễ Trì Thượng) cho biết, sự việc kỳ lạ xảy đến với chị vào tối ngày 21-4, bắt đầu từ vị trí cửa hàng xăng dầu Nam Trung Yên tới đường Trung Yên 10B (phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội).
“Sau khi đổ xăng, khoảng 19h30, tôi đi ra ngoài và chờ làn phương tiện bớt đông, để quay đầu di chuyển. Bất ngờ, có một người đàn ông hơi béo đi xe máy AirBlade màu vàng đồng, ăn mặc lịch sự, phóng sát tôi, vỗ nhẹ vào tay lái bên trái cho tôi chú ý, rồi hỏi dồn dập 2 lần: ‘Em có phải là người tốt không?’”, chị P. nhớ lại.
Chị P. cung cấp thông tin cho PV Báo ANTĐ
Trước câu hỏi kỳ lạ đó, chị P. tỏ ra nghi ngại, hỏi lại có việc gì không. Người đàn ông chỉ chờ vậy, nói rằng "anh nhờ em chút, giúp anh". Rồi anh ta rút ra một tờ giấy kiểu hóa đơn màu hồng, đưa cách mặt cô gái trẻ khoảng 30cm, và nhờ chị P. "đến cửa hàng vật liệu xây dựng, lấy hộ 46 triệu đồng".
"Tôi vốn luôn sẵn lòng giúp người khác, nhưng việc này rất kỳ lạ. Tôi không hiểu tại sao mình lại đi theo người không quen biết đó suốt quãng đường dài để lấy hộ 46 triệu đồng như vậy", chị P. cho biết.
Sau đó, chị P. đã đi xe máy của mình theo người đàn ông khoảng hơn 300m (ngược với hướng định di chuyển ban đầu). Trên đường đi có nhiều ngã tư, mỗi khi phải dừng chờ đèn đỏ và có đông người xung quanh, đối tượng lạ mặt lại đưa mảnh giấy về phía chị P. để "nhấn mạnh số tiền 46 triệu đồng".
Di chuyển một lúc, người đàn ông dẫn cô gái trẻ vào trong khu vực vắng vẻ và khá tối ở đường Trung Yên 10B.
"Bình thường, chắc chắn tôi sẽ không đi theo người lạ vào một nơi như thế. Nhưng lần này, anh ta nói hay hỏi gì, tôi đều trả lời và đi theo mà không mảy may suy nghĩ gì", chị P. nhớ lại.
Chị P. chỉ vào vị trí mà chị và đối tượng lạ mặt đứng trong ngõ. Tại đây, chị đã lần lượt bị đối tượng chiếm đoạt tiền, điện thoại
Cô gái trên cho biết, tại đây, người đàn ông đã yêu cầu chị rút ví ra để kiểm tra số tiền đang có, rồi lấy toàn bộ tiền (khoảng 6 triệu đồng) để cất vào túi anh ta, trong khi chị P. không có phản ứng gì.
Chưa dừng lại, đối tượng lạ mặt tiếp tục lục lọi ví của cô gái trẻ, rồi lại hỏi số tiền có trong tài khoản ngân hàng. Khi nạn nhân cho biết tài khoản không có tiền, người đàn ông tự lấy điện thoại của cô, yêu cầu mở mã khóa để "kiểm tra". Sau đó, người này tháo sim trước mặt chị P., rồi đút chiếc điện thoại iPhone 6s vào túi.
"Tôi không biết tại sao khi đó, tôi hoàn toàn không có phản ứng gì trước những hành động chiếm đoạt tài sản của người đàn ông lạ. Anh ta nói gì thì tôi nghe theo, trả lời đầy đủ các câu hỏi", chị P. mô tả về "hiện tượng lạ" mà chị gặp.
Kế đó, người đàn ông thấy giấy đăng ký xe máy của chị P. (xe hiệu Honda Vision), thì đã yêu cầu "mang vào hàng cầm đồ". Lúc này, chị P. phản ứng, nói rằng chưa từng tới hàng cầm đồ, và "tại sao lại cất xe của em ở hàng cầm đồ?".
"Khi tôi phản ứng, người đó lại rút tờ giấy hóa đơn kia ra, đưa gần mặt tôi rồi nói giọng nạt nộ, rằng tôi làm mất thời gian của anh ta, và phải đi lấy số tiền 46 triệu đồng ngay. Sau đó, anh ta không buộc tôi phải mang xe máy tới hàng cầm đồ nữa", chị P. nhớ lại.
Dưới đây là video clip ghi lại lời kể của chị P. về khoảnh khắc rút toàn bộ tiền trong ví, đưa cho kẻ lạ mặt:
Cô gái trẻ được yêu cầu tự đi xe một mình về phía trước, để tới "cửa hàng vật liệu xây dựng" nhằm lấy tiền hộ người đàn ông lạ mặt. Một chi tiết đáng chú ý là khi chị P. đi được một đoạn, thì nhớ ra đối tượng nhờ vả chưa cung cấp địa chỉ cụ thể. Do vậy, chị P. quay xe về chỗ cũ và hỏi người đàn ông.
"Anh ta lại đưa tờ giấy ra trước mặt tôi một lần nữa, nói rằng địa chỉ đây này, cứ đi về phía trước là thấy. Tôi lại quay xe đi, dù vẫn chưa nắm địa chỉ nào cả. Được một đoạn, tôi tỉnh người, thấy xung quanh vắng vẻ, chẳng có cửa hàng vật liệu xây dựng nào. Chỉ có một công trình xây dựng bừa bộn, thợ đã nghỉ. Lúc đó, tôi mới nhớ lại toàn bộ sự việc mình bị lấy mất tiền, mất điện thoại, và sợ hãi. Tôi quay xe đi tìm người đàn ông đó nhưng không thấy", chị P. bày tỏ.
Sau cùng, cô gái trẻ phải mượn điện thoại của người đi đường để gọi người thân tới hỗ trợ.
Ngày 23-4, chị P. đã viết đơn trình báo gửi CAP Yên Hòa (quận Cầu Giấy), hy vọng tìm ra đối tượng "lạ" đã chiếm đoạt tài sản của chị, cũng như ngăn chặn hành vi của kẻ xấu.
Theo ANTĐ
-
Thời sự1 giờ trướcThủ quỹ Ban quản lý di tích làng Đồng Kỵ thế chấp các sổ tiết kiệm trị giá 53,3 tỷ đồng để vay trên 48,6 tỷ rồi đưa cho người khác mượn, đến nay chưa thể thu hồi.
-
Thời sự1 giờ trướcNgười dân sinh sống gần gia đình cháu L. vẫn chưa hết ngỡ ngàng, khi nghi vấn đang tập trung vào một người đàn ông là hàng xóm thân thiết với gia đình cháu L..
-
Xã hội12 giờ trướcTừ ngày 13, 14/4, vụ ồn ào của ông Nguyễn Nhật Anh - Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam - với nhân viên nữ gây xôn xao mạng xã hội, không riêng nền tảng Facebook. Tuy nhiên, khi đó người trong cuộc chưa chính thức lên tiếng. Sau bài viết xin lỗi của ông Nhật Anh, nhiều độc giả, tác giả đưa ra quyết định ngừng hợp tác và ủng hộ ấn phẩm của Nhã Nam.
-
Xã hội12 giờ trướcMới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.
-
Pháp luật12 giờ trướcNgười con trai đã cầm 2 tay 2 con dao lao vào chém mẹ đẻ tới tấp khiến người mẹ bất hạnh này bị thương nặng.
-
Xã hội13 giờ trướcGiám đốc công ty Nhã Nam - Nguyễn Nhật Anh là dịch giả của tác phẩm "Hoàng tử bé", từng nhận Huân chương Hiệp sĩ Văn học và Nghệ thuật của Pháp.
-
Xã hội13 giờ trướcNguyễn Minh Toàn khai nhận, do chơi bời, đánh bạc dẫn đến nợ nần không có tiền để trả nên đã mang búa đi cướp tiệm vàng.
-
Xã hội16 giờ trướcTừ ngày 13, 14/4, vụ ồn ào của ông Nguyễn Nhật Anh - Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam - với nhân viên nữ gây xôn xao mạng xã hội, không riêng nền tảng Facebook.
-
Xã hội16 giờ trướcSiêu thị điện máy trên địa bàn thị trấn Phù Yên (huyện Phù Yên, Sơn La) bốc cháy dữ dội, nhiều người kịp thời chạy thoát ra ngoài.
-
Xã hội18 giờ trước“Sau những tiếng va đập lớn, trong khoảng 6 giây tên cướp đã vơ lấy vàng, lao ra xe và phóng khỏi hiện trường trước sự ngơ ngác của mọi người”, bà H. nhớ lại.
-
Xã hội18 giờ trướcBố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.
-
Xã hội22 giờ trướcLên tiếng khi bị quấy rối tình dục không đơn giản như việc tố cáo gian lận hay một vấn đề trắng đen rõ ràng.
-
Pháp luật22 giờ trướcKhi đang chạy xe máy trên đường, người phụ nữ bị nam thanh niên chặn lại rồi dùng vật nhọn đâm liên tiếp vào người. Nạn nhân gục tại chỗ, dù được đưa đi cấp cứu song không qua khỏi.
-
Xã hội1 ngày trướcNgày 15/4, Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, ông Nguyễn Nhật Anh đã gửi lời xin lỗi vì có hành động mà theo ông đã "vô tình" gây tổn thương đến 1 nữ nhân viên trong công ty.