Nghi phạm khai lý do sát hại cha ruột ở TP.HCM

Xin tiền tiêu xài không được, Khoa dùng hung khí đâm chết cha ruột rồi lấy đi nhiều tài sản. Nghi phạm bị cảnh sát bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một khách sạn ở TP.HCM.

Ngày 7/6, Công an quận Phú Nhuận phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang đấu tranh, lấy lời Nguyễn Anh Khoa (30 tuổi) để điều tra về cái chết của ông N.V.B. (72 tuổi, cha ruột Khoa).

Nghi phạm khai lý do sát hại cha ruột ở TP.HCM-1Khoa bị cảnh sát bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một khách sạn ở quận 10. Ảnh: T.L.

Theo cảnh sát, lúc 10h cùng ngày, Công an quận Phú Nhuận nhận được điện thoại từ người dân cung cấp thông tin ông B. có khả năng chết tại nhà riêng.

Cảnh sát và chính quyền địa phương có mặt thực hiện phá khoá kiểm tra căn nhà trên, qua đó phát hiện ông B. đã chết trong tình trạng nhiều vết thương trên cơ thể.

Đội Cảnh điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Phú Nhuận phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM khẩn trương vào cuộc điều tra.

Chỉ trong vòng 4 tiếng đồng hồ, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng bắt giữ Khoa khi nghi phạm đang lẩn trốn tại một khách sạn trên địa bàn phường 12, quận 10.

Bước đầu, Khoa thừa nhận do xin tiền tiêu xài nhưng cha không cho nên ra tay đánh đập, sát hại cha ruột. Nghi phạm khai thời điểm gây án vào trưa 6/6.

Sau khi sát hại cha, nghi phạm lấy tiền, vàng rồi bỏ trốn. Cảnh sát tình nghi Khoa nghiện chất kích thích.

Theo Zing

Xem link gốc Ẩn link gốc https://zingnews.vn/nghi-pham-khai-ly-do-sat-hai-cha-ruot-o-tphcm-post1324369.html

giết bố


Trêu đùa để lại dép và giấy xin lỗi bố mẹ bên bờ kênh, 3 học sinh làm cả xã tá hỏa đi tìm
Phát hiện đôi dép cùng một mảnh giấy “con xin lỗi bố mẹ” để lại bên bờ kênh, hàng trăm người ở xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tá hỏa xuống kênh nước tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đó chỉ là một trò đùa.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.