- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Người đưa đón bé trai trường Gateway lên tiếng: "Cũng không biết ai nhận học sinh nữa, tôi chỉ ký vào sổ để sẵn rồi về"
Trong buổi nói chuyện tại văn phòng luật sư, bà Quy cho biết mình không hề được tập huấn quy trình đưa đón trẻ
- Chỉ sau 12 ngày, người phụ nữ đưa đón trẻ trường Gateway lại mâu thuẫn trong lời kể: Lúc bảo cháu ngủ say, lúc lại không?
- Vụ cháu bé trường Gateway tử vong: Thông tin bất ngờ về chiếc áo đỏ
- Người đưa đón trẻ trường Gateway khẳng định: "Xem video không thấy cháu L. xuống khỏi xe nhưng tôi khẳng định cháu L. đã xuống"
Bà Nguyễn Bích Quy cho biết bản thân không hề được bất kỳ ai hướng dẫn quy trình đưa đón trẻ mà chỉ làm theo những người đưa đón khác. Khi đưa trẻ đến trường cũng không có bất kỳ ai nhận học sinh, bà chỉ ký vào sổ rồi về.
Ngày 22-8, bà Nguyễn Bích Quy đã có mặt tại văn phòng luật sư Thanh Sơn và Đồng sự để trao đổi với các cơ quan báo chí về quá trình xảy ra sự việc thương tâm dẫn đến cái chết của cháu L.H.L, học sinh trường tiểu học Gateway.
Theo thông tin trước đó, bà Nguyễn Bích Quy chỉ mới đi làm được 2 ngày và hoàn toàn chưa ký hợp đồng chính thức với nhà trường.
Trong buổi nói chuyện tại văn phòng luật sư, bà Quy cho biết mình không hề được tập huấn quy trình đưa đón trẻ, cũng như không có bất kỳ giáo viên hay người có kinh nghiệm nào hướng dẫn cụ thể việc đưa đón trẻ diễn ra như thế nào.

Trao đổi với cơ quan báo chí, bà Quy cho biết bản thân không hề được tập huấn đưa đón trẻ.
"Ngày đầu tiên, tôi được dặn ra bưu điện đợi ông Phiến rồi đến các điểm đón cháu bé. Trước ngày làm đầu tiên thì anh Đ. đưa cho tôi 1 tờ giấy ghi thứ tự đón các cháu, sau khi đón hết các cháu thì đi đến trường và cũng không có ai ở trường đón các cháu cả".
Bà Quy cũng cho biết thêm, sau khi dẫn các cháu vào trường và đưa các cháu lên tầng 2 là căn-tin để các cháu tự túc ăn, sau đó bà Quy đi xuống tầng 1 để ký vào quyển sổ để sẵn dưới đó.
"Tôi đưa các cháu lên tầng 2 xong xuống tầng 1 có quyển sổ để sẵn dưới đó để ký là đã giao đủ 13 cháu. Quyển sổ này để sẵn đó chứ cũng không có giáo viên nào đứng ra xác nhận đã đủ số lượng học sinh. Tôi cũng không được ai hướng dẫn mà chỉ làm theo những người đưa đón trẻ khác làm".
Theo đó, Bà Quy không hề biết quy trình đưa đón trẻ diễn ra như thế nào, có hay không quy định và quy tắc đón trẻ, mọi việc đều là bà Quy nhìn những giáo viên đưa đón khác để làm theo.
Ngay việc ký vào sổ xác nhận đủ số lượng học sinh cũng không hề được bất kỳ ai dặn dò trước đó, anh Đ. là người trực tiếp đề nghị bà Quy nhận công việc đưa đón trẻ này cũng không hề đưa ra bất kỳ thông tin cụ thể nào về quy định đưa đón trẻ của nhà trường.
13 đứa trẻ được đưa vào căn-tin nhà trường và không có bất kỳ 1 giáo viên nào trực tiếp nhận từ tay người đưa đón.
Bà Quy cho biết: "Sau khi đưa các cháu vào trong trường học thì tôi xuống tầng 1 ở phòng giáo vụ ký vào biên bản bàn giao". Vậy bà Quy đã bàn giao 13 đứa trẻ cho ai và ai là người đứng ra nhận 13 đứa trẻ từ bà Quy?
Câu trả lời của bà Quy cho trách nhiệm liên quan đến an toàn của 13 đứa trẻ là: "Cũng không biết là ai nhận nữa, chỉ biết là các người khác đang ký thì mình cũng ký theo thôi".

Xe đưa đón học sinh ở trường Gateway.
Cũng tại buổi làm việc sáng nay, bà Quy bày tỏ thắc mắc: "Tôi rất muốn đối chất với ông Phiến (người tài xế lái xe) về việc tại sao rèm xe buổi sáng mở? Chỗ khác tôi không biết nhưng riêng chỗ tôi rèm xe buổi sáng mở, còn buổi chiều lại đóng?".
"Thêm nữa, tôi rất muốn hỏi tài xế tại sao buổi sáng không có quả bóng bay mà chiều lại có bóng bay? Vậy quả bóng bay này ai cho vào?", bà Quy chia sẻ.
Như trước đó đã thông tin, chiều tối 6/8, vợ chồng anh Lê Văn Sơn (Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) đau đớn khi nhận hung tin khi được nhà trường báo con trai mình đã bị tử vong.
Theo chia sẻ của anh Sơn, 7h sáng 6/8, vợ chồng anh đưa con trai là L.H.L (6 tuổi) đến điểm đón ở phố Yên Hòa để tới Trường Quốc tế Gateway (Cầu Giấy, Hà Nội) học tập.
Sau khi giáo viên của Trường Gateway đón bé L. lên xe, vợ chồng anh Sơn yên tâm đi làm như mọi ngày.
Tuy nhiên, đến 16h ngày 6/8, vợ anh Sơn nhận được tin báo của giáo viên chủ nhiệm lớp của con, nói rằng không thấy con đâu. Sau nhiều lần gặng hỏi giáo viên chủ nhiệm, thì mỗi lúc cô nói một khác. Sau đó mới thừa nhận là sáng 6/8 đã không chú ý nên để quên bé L. trên xe ô tô dẫn đến bé tử vong.
* Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.
Theo Helino
- Thời sự52 phút trướcDự báo thời tiết 6/3, ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày mai, các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển rét, vùng núi có nơi dưới 14 độ.
- Thời sự10 giờ trướcMột trong các nạn nhân của vụ tai nạn kinh hoàng này là người phụ nữ sinh năm 1996, hiện đang mang thai bé trai 5 tháng.
- Thời sự12 giờ trướcKhi bảo vệ yêu cầu dừng xe để khai báo y tế, ông N. không chấp hành mà lao thẳng vào bên trong, tiếp theo đâm vào giám đốc bệnh viện và có những lời đe dọa.
- Thời sự16 giờ trướcChủ tịch UBND quận Tây Hồ cho biết bên cạnh việc điều tra, xử lý nghiêm hành vi quấy rối người nước ngoài, địa phương đang thực hiện nhiều biện pháp để giữ trật tự khu vực này.
- Pháp luật16 giờ trướcTrên đường chạy xe máy về nhà trong đêm, nữ công nhân bị tên cướp 22 tuổi chặn lại yêu cầu đưa tiền. Khi chị nói không có tiền thì bị tên này dùng dao đâm gục.
- Thời sự19 giờ trướcLiên quan vụ chồng đòi tổng 42 triệu đồng tiền ăn, tiền mẹ chồng cho... khi chia tay vợ ở Thái Bình, Chủ tịch UBND xã Quốc Tuấn xác nhận sự việc. Tuy nhiên, theo ông Tuấn, việc lập biên bản bào giao là chuyện riêng giữa anh H. và chị H., chính quyền địa phương không can thiệp mà chỉ thực hiện các bước theo quy trình ly hôn.
- Thời sự20 giờ trướcMột trung tâm phục hồi chức năng và dưỡng sinh của “thần y” Võ Hoàng Yên được xây dựng tại Hà Tĩnh, nhưng vừa đi vào hoạt động hơn 1 năm thì bỏ hoang cho tới nay.