- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nhân chứng vụ chê trái cây sâu bị đâm chết: "Giờ nhớ lại, tôi vẫn còn ớn lạnh"
"Giờ nhớ lại, tôi vẫn còn ớn lạnh. Thật đáng tiếc, dù được đưa đến bệnh viện nhưng người đàn ông gặp nạn vẫn tử vong"
"Giờ nhớ lại, tôi vẫn còn ớn lạnh, xe máy và người tôi dính đầy máu của nạn nhân. Thật đáng tiếc, dù được đưa đến bệnh viện nhưng người đàn ông gặp nạn vẫn tử vong", anh P.- người đưa nạn nhân vụ chê trái cây sâu, bị đâm chết cho hay.
Chê trái cây bị sâu, người đàn ông bị đâm chết
Ngày 25/1, đại diện Công an huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) xác nhận, đơn vị đã bắt được Nguyễn Duy Hiệp (36 tuổi, ngụ tại thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà). Hiệp là đối tượng dùng kéo đâm chết anh N.V.L. (36 tuổi, thường trú tại xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà) trong vụ hỗn chiến xảy ra vào chiều 24/1.
Cũng theo đại diện Công an huyện Lâm Hà, ngoài sát hại anh L., Hiệp cũng đâm trọng thương 2 người khác có liên quan đến vụ việc.
Thông tin điều tra ban đầu cho thấy, vụ việc xảy ra vào khoảng 15h ngày 24/1. Vào thời gian trên, anh N.V.L. đến quầy trái cây của anh N.D.T. (40 tuổi, ngụ thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà) mua hàng. Trong lúc mua, anh L. có ý chê trái cây tại đây xấu, có sâu nên đôi bên xảy ra mâu thuẫn.
Hiện trường vụ án mạng xuất phát từ việc khách hàng chê trái cây bị sâu.
Lúc này, sạp hàng của anh T. còn có Hiệp (em của anh T.). Thấy khách và anh T. to tiếng, Hiệp cầm cây kéo dài khoảng 30cm đòi đâm anh L.. Đang ăn cháo vịt tại một quán gần đó, anh Đ.V.H. (36 tuổi, trú tại xã Tân Văn, huyện Lâm Hà) là bạn của L. phát hiện vụ việc nên cầm que gạt than của chủ quán cháo chạy đến can ngăn.
Lúc này, Đinh Văn Hợi (24 tuổi), người thân của L. cùng 2 người khác là Nguyễn Văn Hợi (24 tuổi, cùng ngụ tại xã Phúc Thọ) và Khuất Quang Vinh (26 tuổi, ngụ xã Tân Hà) đi taxi ngang qua hiện trường. Phát hiện đôi bên lời qua tiếng lại, nhóm này xuống xe, tiến đến quầy trái cây của anh T..
Tại đây, Đinh Văn Hợi xông vào ẩu đả và đánh trúng mặt anh T.. Thấy anh trai bị đánh, Hiệp cầm kéo lao vào hỗn chiến. Trong lúc loạn chiến, Hiệp dùng kéo đâm nhiều nhát trúng vào bụng của Đinh Văn Hợi.
Bị tấn công, nhóm của Đinh Văn Hợi phản kháng, chống trả, đuổi đánh Hiệp. Bị truy sát, đối tượng này cầm kéo đâm N.V.L. vào gáy, đâm Đinh Văn Hiếu vào cánh tay, rồi lại quay lại đâm tiếp L. 2 nhát vào bụng. Gây án xong, Hiệp bỏ trốn khỏi hiện trường.
Phát hiện vụ việc, người dân nhanh chóng đưa anh L. vào bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cấp cứu. Các bác sĩ tại bệnh viện này cho biết, khi tiếp nhận, bệnh nhân N.V.L. có vết thương rất nặng, mất nhiều máu. Mặc dù đã được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng do vết thương quá nặng, L. đã tử vong.
Trong khi đó, Đinh Văn Hợi bị thương vùng bụng được người dân chuyển đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cấp cứu. Đinh Văn Hiếu bị thương ở tay, đang được điều trị tại trung tâm Y tế huyện Lâm Hà.
Đối tượng Hiệp tại trụ sở công an.
Chở nạn nhân bê bết máu đến bệnh viện
Người dân địa phương cho biết, vụ việc xảy ra ngay cổng chợ Lâm Hà (thị trấn Đinh Văn). Do đó, ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng công an đã có mặt tiến hành bảo vệ hiện trường, điều tra vụ việc. Ngay sau đó, lãnh đạo Công an huyện Lâm Hà đã báo cáo nhanh vụ việc lên Công an tỉnh Lâm Đồng, đồng thời chỉ đạo các đội nghiệp vụ tập trung lực lượng truy bắt đối tượng có liên quan để phục vụ công tác điều tra.
Chỉ sau 3 giờ, Công an huyện Lâm Hà phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh đã xác định và bắt giữ được nghi phạm gây án Nguyễn Duy Hiệp.
Các nhân chứng cho biết, vụ việc diễn ra quá nhanh, trong lúc hỗn chiến, đối tượng Hiệp có hung khí nên không ai dám can ngăn. Chỉ khi có người gục trên vỉa hè, người dân mới dám đến kiểm tra.
Chị L.K.L. (34 tuổi, ngụ thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà) cho biết: “Tôi đang bán hàng thì nghe những người này lớn tiếng chửi bới nhau. Lúc đầu, nhóm khách đến mua trái cây đánh anh bán hàng trước. Sau đó, tôi nghe có tiếng người la hét việc bị đâm rồi họ đuổi đánh nhau. Chỉ ít phút, tôi chạy ra xem thì thấy một người gục trên vỉa hè, người chảy nhiều máu”.
Nạn nhân L. sau khi bị đâm.
Anh L.H.P. (46 tuổi, ngụ huyện Lâm Hà), người chở nạn nhân L. đi cấp cứu cho biết, trên đường đi công việc riêng về, anh phát hiện vụ việc. Lúc này, nam thanh niên gây án đã bỏ trốn khỏi hiện trường, bỏ mặc nạn nhân gục trên vỉa hè.
“Thấy anh này bị nạn, tôi không kịp suy nghĩ nhiều, dừng xe và cùng một người khác cũng là người bị thanh niên kia tấn công nhưng bị thương nhẹ hơn chở nạn nhân đến bệnh viện Lâm Hà cấp cứu. Lúc này, nạn nhân chảy rất nhiều máu do bị đâm trúng gáy. Anh ta tỏ ra rất yếu. Sau đó, tôi được biết, anh này đã tử vong do vết thương nặng, mất máu nhiều”, anh P. cho biết.
Trao đổi với PV sau vụ việc, anh P. cho biết, nguyên nhân vụ việc không lấy gì làm lớn lao nhưng đã để lại hậu quả vô cùng đáng tiếc.
“Chỉ vì chút mâu thuẫn mà giờ người ở tù, người chết. Gần Tết rồi mà vẫn xảy ra những chuyện đáng tiếc như vậy thật đáng buồn. Giờ nhớ lại, tôi vẫn còn ớn lạnh, xe máy và người tôi dính đầy máu của nạn nhân. Thật đáng tiếc, dù được đưa đến bệnh viện nhưng người đàn ông gặp nạn vẫn tử vong", anh P. chia sẻ.
Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
Theo Người đưa tin
-
Thời sự21 phút trướcVề sự việc của Tổng giám đốc của công ty Nhã Nam - ông Nguyễn Nhật Anh vướng lùm xùm "gây tổn thương" nữ nhân viên, chuyên gia truyền thông Lê Anh Tú đã có những phân tích về các bài xin lỗi được đăng trên fanpage ở góc độ truyền thông.
-
Pháp luật39 phút trướcSau khi mai phục, dùng hung khí sát hại nạn nhân, L. và Tiến đã tạo hiện trường giả là một vụ tai nạn giao thông rồi hô hoán người dân đến cứu.
-
Thời sự4 giờ trướcThủ quỹ Ban quản lý di tích làng Đồng Kỵ thế chấp các sổ tiết kiệm trị giá 53,3 tỷ đồng để vay trên 48,6 tỷ rồi đưa cho người khác mượn, đến nay chưa thể thu hồi.
-
Thời sự4 giờ trướcNgười dân sinh sống gần gia đình cháu L. vẫn chưa hết ngỡ ngàng, khi nghi vấn đang tập trung vào một người đàn ông là hàng xóm thân thiết với gia đình cháu L..
-
Xã hội14 giờ trướcTừ ngày 13, 14/4, vụ ồn ào của ông Nguyễn Nhật Anh - Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam - với nhân viên nữ gây xôn xao mạng xã hội, không riêng nền tảng Facebook. Tuy nhiên, khi đó người trong cuộc chưa chính thức lên tiếng. Sau bài viết xin lỗi của ông Nhật Anh, nhiều độc giả, tác giả đưa ra quyết định ngừng hợp tác và ủng hộ ấn phẩm của Nhã Nam.
-
Xã hội14 giờ trướcMới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.
-
Pháp luật15 giờ trướcNgười con trai đã cầm 2 tay 2 con dao lao vào chém mẹ đẻ tới tấp khiến người mẹ bất hạnh này bị thương nặng.
-
Xã hội16 giờ trướcGiám đốc công ty Nhã Nam - Nguyễn Nhật Anh là dịch giả của tác phẩm "Hoàng tử bé", từng nhận Huân chương Hiệp sĩ Văn học và Nghệ thuật của Pháp.
-
Xã hội16 giờ trướcNguyễn Minh Toàn khai nhận, do chơi bời, đánh bạc dẫn đến nợ nần không có tiền để trả nên đã mang búa đi cướp tiệm vàng.
-
Xã hội19 giờ trướcTừ ngày 13, 14/4, vụ ồn ào của ông Nguyễn Nhật Anh - Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam - với nhân viên nữ gây xôn xao mạng xã hội, không riêng nền tảng Facebook.
-
Xã hội19 giờ trướcSiêu thị điện máy trên địa bàn thị trấn Phù Yên (huyện Phù Yên, Sơn La) bốc cháy dữ dội, nhiều người kịp thời chạy thoát ra ngoài.
-
Xã hội21 giờ trước“Sau những tiếng va đập lớn, trong khoảng 6 giây tên cướp đã vơ lấy vàng, lao ra xe và phóng khỏi hiện trường trước sự ngơ ngác của mọi người”, bà H. nhớ lại.
-
Xã hội21 giờ trướcBố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.
-
Xã hội1 ngày trướcLên tiếng khi bị quấy rối tình dục không đơn giản như việc tố cáo gian lận hay một vấn đề trắng đen rõ ràng.