Nữ giám đốc bị thanh niên bịt mặt đổ nguyên thùng sơn lên đầu

Một người đeo khẩu trang, mang theo thùng sơn đi thẳng vào phòng nữ giám đốc rồi đổ lên đầu bà này, sau đó lên xe đồng bọn tẩu thoát.

Một người đeo khẩu trang, mang theo thùng sơn đi thẳng vào phòng nữ giám đốc rồi đổ lên đầu bà này, sau đó lên xe đồng bọn tẩu thoát.

Sáng 6/7, Công an phường Vĩnh Nguyên (TP Nha Trang, Khánh Hòa), cho biết đã tiếp nhận trình báo của bà Vũ Thị Phương Chi về việc bị kẻ lạ đột nhập vào trụ sở công ty "khủng bố" bằng hình thức đổ sơn lên người.

Theo nữ giám đốc, khoảng 18h ngày 5/7, khi bà đang ở trong công ty (64 Tân Trào, phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang) thì bất ngờ một nam thanh niên đeo khẩu trang, chạy vào nơi bà đang ngồi, rồi đổ nguyên một thùng sơn nước lên đầu.

"Thời điểm đó nhân viên công ty bắt đầu ra về thì anh ta đi vào, tôi chưa kịp hỏi thì bị đổ sơn lên người. Sự việc diễn ra rất nhanh nên không ai phản ứng kịp", bà Chi kể.

Thực hiện xong việc "khủng bố", nam thanh niên chạy nhanh ra cửa lên xe của đồng bọn chờ sẵn tẩu thoát.

Công ty của bà Chi hoạt động trong lĩnh vực vận tải hành khách. "Có thể hành động này là để dằn mặt, cạnh tranh trong làm ăn", một cán bộ công an thông tin.

Theo GiadinhNet



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.