Thi thể trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn trước cổng chùa

Bé sơ sinh còn nguyên dây rốn đặt trong giỏ treo trước cổng chùa, khi các ni cô phát hiện thì đứa bé đã tử vong.

Bé sơ sinh còn nguyên dây rốn đặt trong giỏ treo trước cổng chùa, khi các ni cô phát hiện thì đứa bé đã tử vong.

Sự việc được phát hiện vào sáng 10-12 tại cửa chùa Long An (xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, Đồng Nai).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, khi một số ni cô ra cổng tưới cây thì phát hiện cái giỏ màu đen treo trên cổng chùa. Mọi người mở giỏ ra, bất ngờ khi bên trong là bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn. Tuy nhiên, đứa bé đã tử vong.

Thi thể trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn trước cổng chùa-1

Nhà chùa cùng người dân làm thủ tục để chôn cất đứa bé xấu số. 

Ngay sau đó cơ quan chức năng huyện Thống Nhất có mặt tại hiện trường ghi nhận đồng thời thực hiện các thủ tục để chôn cất đứa bé xấu số. Nhìn đứa bé sơ sinh tử vong quá tội nghiệp nhiều người đã không kìm được nước mắt.

Để có cái tên gọi cho đứa bé, các ni cô đặt tên cho bé là Hồ Thị Ngọc Duyên.

Chỉ trong hai ngày, trên địa bàn huyện Thống Nhất đã có hai vụ bé sơ sinh bị đem bỏ. Hôm qua tại xã Quang Trung, một đứa bé may mắn được người dân phát hiện nên cứu sống. 

Theo Pháp Luật TPHCM


thi thể trẻ sơ sinh

tử vong


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.