- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tiếng khóc xé lòng của bé gái 3 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo: "Bà ơi, cháu đau lắm, sao bố mẹ mãi không về hả bà?"
Nhà khó khăn, không cam chịu nhìn con gái mới 3 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo, sống mòn trong đau đớn, vợ chồng chị Huyền quyết định sang Lào thu nhặt phế liệu
Nhà khó khăn, không cam chịu nhìn con gái mới 3 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo, sống mòn trong đau đớn, vợ chồng chị Huyền quyết định sang Lào thu nhặt phế liệu, gom từng đồng tiền lẻ mong giành lại sự sống cho con.
Sống mòn vì bệnh tật
Đang ăn bắp ngô của hàng xóm vừa cho một cách ngon lành thì cơn đau tiếp tục hành hạ, bé Nguyễn Thị Thu Huệ (3 tuổi, ngụ thôn Đồng Đức, xã Mã Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) chạy nhanh đến bên bà nội rồi gào khóc nức nở, cầu cứu.
Mới 3 tuổi nhưng đã hơn một năm qua, bé Huệ phải chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo.
"Bà ơi, cháu đau lắm. Cháu đau ở đây…, ở đây nữa", vừa khóc, đứa trẻ liên tục đưa tay chỉ vào đầu, vào bụng một cách gấp gáp rồi vật vã trên tay bà.
Bé Huệ gào khóc, vật vã với những cơn đau liên tiếp hành hạ.
Cố dỗ dành cháu trong bất lực, bà Trương Thị Đức (54 tuổi, bà nội bé Huệ) chỉ biết khóc theo cháu. Đã hơn một năm trôi qua kể từ ngày cháu nội phát hiện mắc bệnh u nguyên bào thần kinh thượng thận, dù đã chứng kiến biết bao lần đứa trẻ đau đớn vì bệnh tật hành hạ nhưng bà Đức vẫn không kìm nén được cảm xúc của mình.
Mỗi lần cháu đau, mỗi lần nghĩ đến tương lai của đứa cháu bất hạnh, lòng người phụ nữ này như dao cắt.
Thương cháu mà bất lực, bà Đức chỉ biết khóc theo cháu.
"Xuất viện trở về sau 2 tháng điều trị hóa chất, chưa kịp vui mừng vì được về nhà sau chuỗi ngày dài mong nhớ, chờ đợi thì cháu tôi đã phải gánh chịu những cơn đau vật vả như thế này đây. Nằm ở bệnh viện, khi đau còn trông chờ vào bác sĩ. Giờ về nhà rồi, những lúc cháu lên cơn đau, tôi biết kêu ai bây giờ?", vén chiếc áo để lộ vết sẹo dài in hằn trên da thịt của cháu nội bất hạnh, bà Đức khóc nghẹn.
Bác sĩ kết luận bé Huệ mắc bệnh "U nguyên bào thần kinh vùng thượng thận".
Sinh ra, bé Huệ cũng bình thường, khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác. Nhưng rồi, mãi đến 2 tuổi mà đứa trẻ vẫn chưa biết đi, thường xuyên ốm vặt, mệt mỏi, không chịu ăn uống, bụng to bất thường. Đưa con đi khám, trời đất như đổ sụp dưới chân khi vợ chồng chị Phan Thị Huyền (25 tuổi, mẹ bé Huệ) cầm kết luận con gái mắc bệnh hiểm nghèo.
Vết sẹo lồi, dài hiện rõ trên da thịt đứa trẻ sau ca phẫu thuật cắt bỏ khối u.
Bà Đức đau đớn nhắc đến bệnh tật của cháu nội bất hạnh.
Ngay sau đó, bé Huệ phải trải qua một cuộc đại phẫu, cắt bỏ khối u ở bụng và tiếp đó là những tháng ngày dài nằm viện để điều trị hóa chất. Bình quân mỗi đợt điều trị kéo dài từ 1 đến 2 tháng tùy theo thể trạng của đứa trẻ. Sau mỗi đợt như vậy, bé Huệ được xuất viện trở về nhà từ một tuần đến 10 ngày lại nhập viện trở lại.
Bệnh tật hành hạ bào mòn cơ thể khiến bé Huệ ốm yếu, da xanh xao. Đã 3 tuổi nhưng đứa trẻ chỉ nặng 9kg, ít ăn, ít ngủ, cơ thể thường xuyên nổi mụn nhọt, xuất huyết ngoài da.
Nhặt phế liệu kiếm tiền chữa bệnh cho con
Vợ chồng chị Huyền và anh Nguyễn Bá Diệu (26 tuổi) có với nhau hai đứa con. Trước bé Huệ còn một chị gái mới lên 5 tuổi. Kinh tế gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào 2 sào ruộng. Kể từ ngày con gái phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo kinh tế càng thêm khó khăn. Khi không còn khả năng vay mượn, cả hai vợ chồng quyết định cùng sang Lào thu nhặt phế liệu kiếm tiền lo kinh phí chữa trị cho con. Việc chăm sóc 2 đứa con, đưa con nằm viện trông chờ vào ông bà nội.
Kinh tế khó khăn, vợ chồng chị Huyền phải qua Lào nhặt phế liệu kiếm tiền chữa bệnh cho con.
"Bác sĩ nói bệnh tình của cháu tôi sẽ phải điều trị lâu dài, chi phí tốn kém. Căn nhà này cũng đã thế chấp ngân hàng để lấy tiền trang trải trong ca phẫu thuật rồi. Vợ chồng con trai tôi mới phải xa con để qua Lào nhặt phế liệu để kiếm tiền để lo cho con, thỉnh thoảng mới về nhà. Mỗi lần chúng điện về lại khóc, nói ước gì có thể gánh bệnh tật thay con, nghe mà xót xa lắm", ông Nguyễn Bá Giang (54 tuổi, ông nội bé Huệ) thở dài chia sẻ.
Căn nhà chị Huyền cũng đã thế chấp để lấy tiền chữa bệnh cho con.
Qua cơn đau, bé Huệ lại trở nên ngoan ngoãn, tự tìm lại bắp ngô vừa nãy đang ăn dở rồi đưa lên miệng ăn tiếp. Vừa ăn, đứa trẻ vừa hỏi bà: "Bố mẹ cháu sắp về chưa hả bà. Cháu nhớ bố mẹ nhiều lắm".
Qua cơn đau, bé Huệ rất ngoan, vừa ăn ngô vừa ngóng đợi cha mẹ.
Bé Huệ mong khỏi bệnh để không phải chịu đau đớn.
Từng câu hỏi của cháu nội khiến bà Đức khóc nghẹn. Những cơn đau của bé Huệ liên tiếp, kéo dài khiến bà Đức lo cháu không còn sức để chống chọi với bệnh tật.
"Khổ thân, bệnh tật là lúc con bé cần cha mẹ bên cạnh để làm chỗ dựa thì cha mẹ chúng lại phải đi làm ăn xa. Nếu không vì hoàn cảnh quá khó khăn thì cháu tôi đã không phải chịu thiệt thòi như vậy. Cũng vì muốn giành lại sự sống cho con mà chúng đành phải xa con, nhặt nhạnh từng vỏ lon bia, vỏ nhựa bên xứ người để gom từng đồng bạc lẻ gửi về.
Thời gian điều trị còn dài mà gia đình tôi chẳng biết xoay xở đâu. Nghĩ đến việc cháu phải đầu hàng số phận là tôi lại sợ. Cầu xin mọi người cứu giúp cho cháu tôi có thêm cơ hội tiếp tục chữa trị, để không còn phải gánh chịu đau đớn nữa", bà Đức cầu xin.
Chiều muộn, bé Huệ vẫn ngồi đó, tay cầm bắp ngô đang ăn dở, đôi mắt hướng về phía đầu ngõ như đang ngóng đợi cha mẹ về.
Mọi giúp đỡ cho bé Huệ xin vui lòng gửi về địa chỉ: Bà Trương Thị Đức (bà nội bé Huệ) thôn Đồng Đức, xã Mã Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Hoặc STK bà Đức: 51210000678073, ngân hàng BIDV, chi nhánh Phủ Diễn. ĐT: 0366.419.670. Trân trọng cảm ơn! |
Theo báo Dân sinh
-
Thời sự15 phút trướcThống kê từ Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.
-
Pháp luật27 phút trướcNgày 25/4, Công an tỉnh Kon Tum cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng để điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".
-
Thời sự1 giờ trướcVới hành vi đánh shipper, vợ chồng Trương Đình Nhạt bị tòa tuyên phạt 12 năm tù, trong đó Nhạt 9 năm, vợ ông ta 3 năm
-
Xã hội11 giờ trướcCục Du lịch Quốc gia yêu cầu giá dịch vụ phải được niêm yết tại khu vực lễ tân, nơi dễ nhìn thấy. Các cơ sở không tùy tiện tăng giá, ép khách, gây ảnh hưởng xấu đến ngành du lịch.
-
Xã hội11 giờ trướcNhiều nơi ở miền Bắc trải qua tháng 4 với nền nhiệt cao hơn 2-4 độ C so với cùng kỳ, trong khi sóng lạnh vẫn xuất hiện. Sự xung đột giữa hai khối khí này là nguyên nhân gây ra mưa đá ở nhiều nơi.
-
Xã hội11 giờ trướcLực lượng chức năng Hà Nội vừa triệt phá ổ nhóm tổ chức mang thai hộ với giá lên tới 1,2 tỷ đồng/lần mang thai hộ.
-
Thời sự13 giờ trướcThời gian qua lực lượng quản lý thị trường trên cả nước đã tiến hành kiểm tra nhiều cơ sở kinh doanh vàng, bạc.
-
Thời sự13 giờ trướcLực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã tìm thấy thi thể của 2 nạn nhân trong số 4 người phụ nữ bị mất tích trên sông Chanh do lật thuyền.
-
Thời sự16 giờ trướcNạn nhân bị xâm hại tình dục còn cả một cuộc đời để sống. Nhưng muốn vậy, kẻ gây tội phải bị trừng trị. Im lặng, hòa giải là thỏa hiệp với cái ác.
-
Thời sự17 giờ trướcTheo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.
-
Thời sự18 giờ trướcBà Trần Ngọc Bích, con gái ông chủ Tân Hiệp Phát cho rằng với mức án bị đề nghị 9-10 năm tù của ông Thanh sẽ "khó để cha mẹ bị cáo gặp lại nhau...".
-
Thời sự20 giờ trướcLiên quan đến vụ 7 công nhân tử nạn trong máy nghiền xi măng ở Yên Bái, chuyên gia lao động bất ngờ vì thảm họa lặp lại nguyên nhân những sự cố mất an toàn lao động từ hàng chục năm trước.
-
Thời sự21 giờ trướcNhững nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng Yên Bái đều là trụ cột gia đình. Giờ đây, gia đình mất đi người chồng, người cha, người con cũng như chỗ dựa tinh thần.